Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 21-11-2023] Bấy lâu nay, tôi vẫn luôn tìm chấp trước căn bản của mình là gì. Sáng sớm tôi học thuộc Pháp, học đến mấy trang đầu của Bài giảng thứ Ba trong Chuyển Pháp Luân. Sau khi học thuộc được gần 10 trang, chủ ý thức dần thanh tỉnh, tôi đã suy ngẫm về quá trình đắc Pháp của mình.

Vào những năm 1980, tôi là sinh viên đại học, chịu độc hại nghiêm trọng bởi thuyết vô thần, thuyết tiến hóa và quan niệm hiện đại biến dị. Năm 2008, tôi đọc một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân và cũng học năm bài công pháp. Vì thấy Đại Pháp bị bức hại nên tôi muốn tìm xem còn có pháp môn nào khác cũng tu luyện được không. Đúng là ngộ tính kém quá. Lúc ấy, tôi đã dành khoảng ba, bốn tháng để đi hỏi một số người tu đạo ở tu viện và trên núi, kết cục chỉ uổng công vô ích. Vì đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân nên tôi bắt đầu so sánh và nhận thấy những thứ của các hòa thượng và đạo sỹ kia chẳng là gì cả, căn bản không thể nào sánh được với nội hàm bác đại tinh thâm của Pháp Luân Đại Pháp. Vậy là tôi đã lãng phí ba, bốn tháng trời, thật đáng tiếc, còn phạm phải nguyên tắc bất nhị pháp môn nữa.

Ngày hôm sau, một đồng tu kể con trai anh (tiểu đồng tu) qua thiên mục đã nhìn thấy trên thân tôi có Pháp Luân, điều đó đã thôi thúc tôi học Pháp, luyện công.

Chấp trước căn bản của tôi chính là đắc được chỗ tốt thì mới tu, giống như hai người tu đạo trong bài có bình chú của Sư phụ là bài “Kim phật” đã bị biến thành hai chiếc quẩy rán vậy. Phật bảo họ nhảy vào vạc dầu, họ lại chờ xem người khác nhảy vào có biến thành kim Phật không thì mới nhảy vào.

Nhưng bấy lâu nay, tôi vẫn chưa nhận ra bản thân mình có chấp trước này.

Tối hôm qua, tôi đã nghiêm túc đọc các bài chia sẻ của ngày thứ nhất và ngày thứ hai của Pháp hội Trung Quốc Đại lục 2023, tôi vô cùng chấn động. Bình thường, khoảng 10 giờ tối là tôi đi ngủ và đặt báo thức lúc 11 giờ 50 để dậy phát chính niệm. Tối qua, mãi đến 1 giờ đêm, tôi mới ngủ. Bài chia sẻ của các đồng tu quả thực đã thể hiện được thế nào là chân tu, thực tu. Hôm nay, trong trạng thái tĩnh tâm học Pháp, tôi mới tìm ra được chấp trước căn bản của mình. Tôi nghĩ Sư phụ đã khích lệ tôi để tôi kịp thời tham gia Pháp hội, tĩnh tâm học Pháp để theo kịp tiến trình Chính Pháp. Tôi cũng gửi một bài viết, trong khi đọc các bài chia sẻ của các đồng tu tại Pháp hội, tôi cũng nhận ra chỗ sai kém của bản thân. Tôi sẽ tiếp tục kịp thời đọc các bài chia sẻ của Pháp hội Trung Quốc mỗi ngày.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/21/468442.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/27/213103.html

Đăng ngày 10-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share