Bài viết của Thanh Tuyền, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-10-2023]

Thuận theo tiến trình Chính Pháp, tầng thứ tu luyện của chúng ta đề cao lên thì yêu cầu trong tu luyện đối với chúng ta cũng cao hơn.

Trước đây, tôi thường có những giấc mơ mà vài ngày sau những cảnh trong mơ đều trở thành hiện thực. Ban đầu tôi rất vui bởi công năng túc mệnh thông và bản sự biết trước một số sự việc trong tương lai của mình.

Tôi thường dành thời gian sau giờ làm việc để giảng chân tướng trực diện về Đại Pháp. Sau đó trong một giấc mơ vào năm 2019, tôi thấy mình bị báo công an khi đang giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Trong mơ tôi đang ôm một cái túi màu vàng. Khi tỉnh dậy, tôi biết rằng mình không được thừa nhận an bài của cựu thế lực nhưng tôi không biết làm thế nào để phủ nhận điều đó. Cảm thấy bất an, tôi đã vứt chiếc túi màu vàng mà tôi đang cầm đi và nghĩ rằng mình sẽ được an toàn.

Sau đó, vào năm 2021 tôi lại có một giấc mơ về việc công an đang theo dõi tôi. Thực tế, vài ngày sau tôi đã bị báo công an khi đang giảng chân tướng. Tôi bị giữ ở đồn công an địa phương vài ngày rồi bị chuyển đến trại tạm giam.

Sau khi sự việc này xảy ra, tôi đã hướng nội và nhận ra mình đã quá chấp trước vào những giấc mơ mà không biết giải thể can nhiễu bằng chính niệm.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Công pháp khi tu luyện tới tầng thứ cao, hẳn sẽ gặp vấn đề ‘chiêu ma’ này.” (Chương 3, Pháp Luân Công)

Tôi nhận ra rằng lạn quỷ ở các tầng thứ khác nhau (những cựu thế lực khởi tác dụng của ma trong thời kỳ Chính Pháp) sẽ sử dụng các phương thức khác nhau tại các tầng thứ khác nhau. Chúng tạo ra các huyễn tượng bao gồm thông tin, âm thanh, hình ảnh, lợi dụng các chấp trước và nhân tâm của học viên để áp đặt một bộ an bài của riêng chúng.

Nếu khi ấy chúng ta không phân biệt được rõ mà chấp nhận những an bài của chúng thì chúng sẽ có cớ để cưỡng chế khổ nạn lên chúng ta.

Tại sao tà ác lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Tôi nhận ra đó là bởi niệm đầu thoáng qua trong khi tôi giảng chân tướng cho mọi người mỗi ngày: “Ngày nào mình cũng giảng chân tướng, thường xuyên làm công việc nguy hiểm này sao có thể không bị liên lụy. Nếu một ngày nào đó mình bị bức hại, tà ác đến thì phải làm sao?”

Sư phụ giảng:

“Nói thí dụ, một cá nhân sinh ra một niệm đầu bất chính, thì rất nguy hiểm” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Khi niệm đầu bất chính xuất hiện, tôi không ngay lập tức phủ nhận nó mà đã vô tình thừa nhận nó. Sau khi tôi bị bắt và bị giam giữ, cựu thế lực đã cố gắng thổi phồng tâm sợ hãi của tôi bằng cách diễn hóa giả tướng trong giấc mơ của tôi, bởi chúng biết rằng tôi sẽ tin vào những giấc mơ đó. Điều đó tạo thành một vòng luẩn quẩn mà từ nơi đó tôi ngày càng trượt xa khỏi Pháp.

Sau khi nhìn thấu âm mưu của tà ác, tôi đã kiên định phủ nhận bất kể điều gì mà mình nhìn thấy trong mơ và bất kỳ sinh mệnh nào can nhiễu đến tôi sẽ phải chịu trách nhiệm. Nếu chúng cứ một mực can nhiễu thì chúng sẽ bị thanh trừ triệt để. Kể từ đó, việc can nhiễu trong mơ của tôi đã biến mất.

Đây là thể ngộ tại tầng thứ sở tại của tôi, xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/31/467674.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/22/213032.html

Đăng ngày 10-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share