Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Perth, Úc

[MINH HUỆ 22-08-2023] Năm 2002, ông Mark Hutchison, một doanh nhân người Úc, sau khi tốt nghiệp đại học đã thành lập công ty sàn gỗ ở Tây Úc. Các sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc. Với tài năng kinh doanh xuất sắc và những ý tưởng sáng tạo, công việc kinh doanh ván sàn của ông phát triển nhanh chóng và ông trở nên nổi bật trong ngành. Năm 2006, ông đã giành được nhiều giải thưởng cho lãnh đạo doanh nghiệp, trong đó có Giải thưởng Tây Úc 40under40 (40 doanh nhân tiêu biểu dưới 40 tuổi).

Công ty của ông đã trở thành công ty dẫn đầu trong ngành. Ông nắm giữ hai bằng sáng chế của Úc về cải tiến sản phẩm mà ông bán độc quyền thông qua hệ thống kinh doanh bán lẻ của mình.

Mặc dù đã trở thành triệu phú nhưng Hutchison không chìm đắm trong ánh hào quang thành công. Trên thực tế, ông đang xem xét một câu hỏi trong lòng mà ông không thể tránh khỏi: “Là một doanh nhân, ông nên đối phó như thế nào với ĐCSTQ, vốn thù địch với các giá trị phổ quát mà cộng đồng quốc tế gìn giữ?”

Ông Hutchison nhớ lại: “Bước đi dũng cảm nhất mà tôi từng thực hiện là khi COVID-19 ập đến. Tôi nói với bản thân: ‘Mark, đây là lúc anh nên rời khỏi Trung Quốc!’” Lúc đó không ai ngờ rằng động thái quyết đoán kia của ông sẽ giúp ích cho công việc kinh doanh của ông trong bối cảnh toàn cầu hỗn loạn như thế.

a874d476c895937d492051e66adc85d2.jpg
Doanh nhân Mark Hutchison.

Trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân

17 năm trước, Hutchison cao lớn và đầy tham vọng đã sống một cuộc đời hạnh phúc. Ông ấy giàu có, danh tiếng, uy tín, vợ đẹp, nhà đẹp và còn có những thứ khác. Trong giới tinh hoa kinh doanh, ai thực sự quan tâm đến sự thật và công lý trên thế giới ngoài vòng xã hội của mình? Thời điểm đó, ông là một người nghiện rượu nặng và là một người “tự cao tự đại”, nhưng sâu thẳm bên trong ông luôn muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Ông Hutchison lớn lên trong một gia đình nghèo đơn thân. Ông nói: “Khi bạn lớn lên trên sàn bê tông với một người mẹ không thể nuôi bạn, bạn sẽ trở nên vô cùng kiên cường.”

Khi còn trẻ, ông nghèo túng và quyết tâm chứng tỏ bản thân, với suy nghĩ rằng: “Mình sẽ trở thành triệu phú, mình sẽ chứng minh tất cả họ đã sai”. Ông trở thành triệu phú khi mới 32 tuổi.

Đang trên đỉnh cao thành công trong kinh doanh thì ông lâm bệnh nặng. Ông bỗng nhận thấy, có tiền và địa vị không phải là điều quan trọng nhất. Ông bày tỏ: “Tôi nhận ra rằng cuộc sống của mình đã mất cân bằng.”

Hutchison đã mắc một căn bệnh đường ruột rất nghiêm trọng và sụt khoảng 1/4 trọng lượng cơ thể. Ông ấy đã sụt cân từ 96 kg còn có 70 kg.

Ông nói :“Theo quan điểm của Tây y, căn bệnh này không thể chữa được. Vậy là Tây y đã từ bỏ tôi. Tôi đã thử mọi cách. Nếu căn bệnh này trở nên trầm trọng hơn, tôi thậm chí có thể mất mạng.”

Em trai ông tu luyện Pháp Luân Công và khuyến khích ông tìm hiểu pháp môn này.

965105532753c7d271a410db3e115d66.jpg
Ông Mark Hutchison đang luyện bài tĩnh công tọa thiền.

Khi Hutchison mở cuốn Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Anh, ông đã bị sốc. Ông nói: “Chúa ơi, đây chính là cơ hội để tôi trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Nhưng đây mới là chính đạo để đạt đến điều đó, chứ không phải bằng con đường vật chất, khoe khoang, tự đề cao bản thân mà tôi đã chọn dùng. Chúng khiến tôi đã trở nên khá đáng ghét. Vì vậy, đã đến lúc tôi phải trở lại thành một con người chân chính.”

Sau khi học Pháp và luyện công, bệnh của ông Hutchison đã được chữa khỏi. Thông qua tu luyện, ông Hutchison đã tìm ra nguyên nhân sâu xa khiến cuộc sống của mình mất cân bằng. “Tôi là một người vị kỷ, nhất là vị kỷ về mặt vật chất. Mặc dù tôi đã rất thành công nhưng đó cũng lại là một tình huống không cân bằng. Tu luyện Pháp Luân Công đã cho tôi cơ hội thực sự đề cao bản thân về mặt tinh thần và đưa bản thân trở lại trạng thái cân bằng”.

Đưa doanh nghiệp của mình quay lại cách làm việc truyền thống

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ông Hutchison không chỉ lấy lại được sức khỏe thể chất và tinh thần mà còn đạt được danh tiếng và thành tựu lớn hơn cho bản thân và công ty. Năm 2010, ông Hutchison giành được Giải thưởng Doanh nhân Quốc gia của Năm và Giải thưởng Doanh nhân Trẻ của Năm, đồng thời công ty của ông lọt vào danh sách ứng viên đề cử cho Giải thưởng Doanh nghiệp Úc của Năm, Giải thưởng Doanh nghiệp Gia đình của Năm và giải Doanh nghiệp Telstra của Năm. Vào năm 2014, công ty sản xuất ván sàn của ông đã giành được Giải thưởng Phòng trưng bày của Năm do Hiệp hội Sàn gỗ Úc trao tặng.

“Lý do chúng tôi nổi tiếng là vì chúng tôi làm việc có lương tâm. Chúng tôi luôn nỗ lực làm điều đúng đắn.” Ông Hutchison giải thích: “Chúng tôi luôn tuân theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Điều đó có nghĩa là bạn phải rất mạnh mẽ trong thời đại ngày nay vì đạo đức của con người rất suy đồi. Và bạn cũng phải rất kiên nhẫn.”

Ông cũng tốt bụng, kiên nhẫn và bao dung với nhân viên của mình, thúc đẩy và giúp họ phát triển. “Nếu bạn có thể khiến nhân viên của mình trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ, bạn có thể thực sự tin tưởng vào họ. Bạn khuyến khích họ và bạn bao dung khi họ mắc lỗi. Bạn nên kiên định khi hướng dẫn họ và khi đó họ sẽ thấy rằng bạn thực sự quan tâm đến họ”.

“Và rồi họ sẽ tạo ra điều gì đó tuyệt vời. Vì thế những gì chúng tôi sản xuất ra đều là thứ gì đó rất đẹp đẽ cho xã hội. Sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi là điều gì đó rất đặc biệt đối với xã hội. Và trên thực tế, đó là sự thể hiện nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp”.

Vị doanh nhân người Úc còn nhận định: “Xã hội cần kinh doanh. Nhưng hầu hết các chủ doanh nghiệp chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân của mình.” Là chủ doanh nghiệp, ông Hutchison chú trọng đến việc có tư cách đạo đức tốt, trau dồi tài năng, đổi mới sản phẩm, kỹ thuật. Ông tin rằng mục tiêu cuối cùng của công ty mình là giúp giảng chân tướng, mang lại lợi ích cho xã hội và thúc đẩy Chân, Thiện, Nhẫn.

Ông nói: “Mọi thứ chúng tôi làm đều được cân nhắc kỹ lưỡng để không gây tổn hại cho xã hội và chúng tôi đưa cộng đồng doanh nghiệp quay trở lại cách làm việc truyền thống của họ.”

Giá trị Chân-Thiện-Nhẫn mà ông Hutchison thực hành đã khiến những người xung quanh ông cảm động sâu sắc. Các nhân viên của ông đã ủng hộ Hutchison bảo vệ nhân quyền và lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công. Ông nói: “Nếu tôi cần đi đâu đó để tham gia một sự kiện Pháp Luân Công, hoặc nếu tôi cần nói chuyện với các chính trị gia, tất cả họ đều ủng hộ tôi.” Có lẽ nhân viên của ông ấy cảm nhận được rằng Mark đang thực hiện một sứ mệnh và bản thân họ cũng thực sự cảm nhận được sứ mệnh đó nên họ rất ủng hộ.

Thoát khỏi khủng hoảng

Mặc dù phải mất thời gian nhưng các nước trên thế giới đã dần dần nhìn ra bản chất thực sự của ĐCSTQ và muốn rút các ngành công nghiệp của họ khỏi Trung Quốc càng sớm càng tốt. Ông Hutchison nhấn mạnh: “Cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc thật tàn khốc và bản chất của ĐCSTQ là tà ác. Họ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, điều này phơi bày sự tàn ác và tà ác của nó.”

ae202e31f099008901f0c60879a08852.jpg
Ngày 19 tháng 7 năm 2023, ông Mark Hutchison (áo đen) cùng các học viên Pháp Luân Công khác ở Tây Úc tham dự buổi thắp nến tưởng niệm gần Lãnh sự quán Trung Quốc.

Đến năm 2019, ông Hutchison đã kinh doanh ở Trung Quốc được hơn một thập kỷ và ông bắt đầu xem xét lại công việc kinh doanh cũng như lương tâm của mình.

Đôi khi ông tự bào chữa cho mình. Ông nói: “Tôi đang kiếm tiền ở Trung Quốc và tôi không muốn bỏ mặc việc đó, nhưng tôi biết mình không nên ở đó. Ở một mức độ nào đó, điều đó tương đương với việc hỗ trợ ĐCSTQ đàn áp người dân Trung Quốc”.

Đại dịch COVID năm 2020 là một cuộc khủng hoảng và ông biết rằng đã đến lúc phải chuyển hoạt động kinh doanh của mình ra khỏi Trung Quốc.

Vào thời điểm đó, công ty của Hutchison là công ty sản xuất sàn tre lớn nhất và thành công nhất ở Perth. “Vào thời điểm đó, sản phẩm tôi đang sử dụng là sàn tre đã được cấp bằng sáng chế. Nếu tôi rút khỏi Trung Quốc, tôi sẽ phải từ bỏ sản phẩm đã được cấp bằng sáng chế này.”

Ông yêu sàn tre và sự bền vững của tre, nhưng nếu nhìn sâu hơn, việc ủng hộ một chế độ tà ác là không bền vững. Đối với ông, điều đó là không thể thực hiện được. Ông nhớ lại: “Tôi đã đưa ra một quyết định khó khăn và quan trọng. Tôi đã phải từ bỏ sản phẩm đó, đồng nghĩa với việc tôi mất khoảng 3 triệu đô la Úc mỗi năm. Rời khỏi Trung Quốc để thấy được chân tướng vì đó là điều đúng đắn. Đó là cuộc khủng hoảng lớn nhất mà tôi từng đối mặt.”

Kế toán điều hành của ông nói rằng ông ấy chỉ còn hàng trong sáu tháng, vì vậy nếu ông ấy không thể tìm được nhà sản xuất thay thế trong sáu tháng, ông sẽ phá sản. Lúc đó ông đang ở Perth trong tình trạng bị phong tỏa, bang này cũng bị phong tỏa và ông thậm chí còn không chắc liệu công ty của mình có thể tồn tại hay không. Ông phải vận chuyển gỗ đến các nước Nam Á khác. Ông không thể đến đó. Ông chưa bao giờ gặp những người này nhưng ông phải gửi cho họ nguyên liệu thô và đào tạo họ cách tạo ra sản phẩm của mình qua Internet.

Ông nói: “Tình huống lúc đó cực kỳ căng thẳng. Đó là một sản phẩm phức tạp để sản xuất. Đó là một thiết kế được cấp bằng sáng chế. Và phải mất sáu tháng để làm lại từ đầu. Đó là mối nguy hiểm lớn nhất của tôi, đồng thời là cơ hội mới.”

Ngay khi ông rời khỏi Trung Quốc, chính quyền Úc và ĐCSTQ đã xảy ra bất đồng. Chính phủ Úc kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc virus COVID-19, và ĐCSTQ đã trả đũa hàng loạt ngành xuất khẩu của Úc.

ĐCSTQ cấm nhập khẩu nguyên liệu gỗ của Úc. Vì vậy, nếu ông không rời khỏi Trung Quốc, dù gì thì ông cũng sẽ phá sản. Nhà máy ở Thượng Hải nơi ông mua nguyên liệu cũng đóng cửa.

Sau khi chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc, ông Hutchison tập trung phát triển sản phẩm sàn gỗ và đổi tên công ty. Hoạt động kinh doanh của công ty tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Ông nói: “Công ty đã tiếp tục phát triển vì chúng tôi đã thực hiện hành động rất dũng cảm đó.”

Ông Hutchison nói: “Ký tự tiếng Trung cho cuộc khủng hoảng được tạo thành từ hai từ: trong Nguy (hiểm) có Cơ (hội).”

c5ca5ffc862e8a8a700a84437bde44b4.jpg
Công ty của ông Hutchison đã giành được Giải thưởng Sản phẩm Sáng tạo Xuất sắc của Năm của ATFA.

Tháng 8 năm 2023, công ty của ông đã giành được Giải thưởng Sản phẩm Sáng tạo Xuất sắc của Năm của ATFA. Ông Hutchison không mong rằng quyết định của mình sẽ cứu công ty khỏi phá sản, nhưng chính sự lựa chọn dựa trên lòng tốt và sự chính trực đã giúp ông vượt qua cơn khủng hoảng.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/22/464463.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/30/211073.html

Đăng ngày 05-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share