Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-10-2023] Tôi lớn lên ở Trung Quốc dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, không hề tin có Thần Phật. Giống như nhiều người Trung Quốc khác, tôi theo đuổi danh tiếng và tiền tài. Kết quả là sức khỏe của tôi hư hoại trầm trọng và xuất hiện nhiều bệnh tật. Ngày nào tôi cũng phải chịu đau đớn.

Tôi đã đến nhiều bệnh viện để chữa trị nhưng không có bác sỹ nào chẩn đoán được tình trạng của tôi. Tôi đã thắc mắc vì sao với khoa học và những phương thuốc hiện đại như thế nhưng bệnh tình của tôi lại không thể được chữa khỏi. Lần đầu tiên trong đời, tôi mất niềm tin vào khoa học, cũng gần như mất hết hy vọng vào cuộc sống.

Trải nghiệm uy lực chữa bệnh của Đại Pháp

Sau khi biết bệnh tình của tôi, chú tôi sinh sống cách đó hàng trăm cây số đã đến thăm tôi. Ông ấy nói rằng tôi có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa của Trung Quốc. Điều ông ấy nói chính là một trò đùa đối với tôi. Làm sao mà sức khỏe của tôi lại cải thiện nhờ luyện công được chứ? Tôi trả lời mà không suy nghĩ: “Không, cháu không tin vào những thứ mê tín này đâu.”

Điều này làm cho chú tôi buồn và thất vọng nhưng ông ấy không bỏ cuộc ở đó. Ông ấy nói rằng dì tôi cũng đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tôi nên thử một phen.

Tôi không muốn từ chối một lần nữa nên đã đứng bên cạnh dì tôi và luyện công với bà ấy khoảng 10 phút. Sau khi xong, tôi nhận thấy cơn đau ở vùng thắt lưng của tôi đã biến mất. “Ôi trời, nó có tác dụng! Lưng cháu thật sự không đau nữa!” Nhưng tôi vẫn băn khoăn liệu đó có phải là hiệu quả siêu thường của khí công hay không. Chú tôi hỏi: “Thật sao? Cháu vẫn không tin thậm chí ngay cả khi đã tự mình trải nghiệm à?!”

Tôi nói: “Đó là một điều kỳ diệu nhưng cháu không hiểu tại sao. Chú có thể nói với cháu thêm về Pháp Luân Đại Pháp không?” Chú tôi nói: “Nếu cháu thật sự muốn biết, hãy đọc quyển sách đó.” Ông ấy chỉ vào quyển sách Chuyển Pháp Luân đã mang theo cho tôi. Tôi đã đọc nó vào mỗi đêm. Tôi nhận ra nó không phải là một quyển sách khí công thông thường mà là một quyển Thiên Thư hàm chứa Đại Pháp cao thâm và tiết lộ chân tướng của vũ trụ.

Mỗi khi xem băng hình giảng Pháp của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), tôi không thể không bật khóc. Tôi cảm thấy tôi tìm thấy Sư phụ quá muộn màng. Tôi biết được mình đã làm quá nhiều điều xấu vì sự vô tri của bản thân, vậy mà Sư phụ vẫn giúp tôi hiểu ra ý nghĩa của cuộc đời. Chỉ có chiểu theo Pháp này thì tôi mới có thể quay trở về bản tính tiên thiên của mình.

Trở thành một người tu luyện chân chính

Kể từ đó, tôi tận dụng mọi cơ hội để học Pháp và cố gắng sống theo Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi bỏ uống rượu, hút thuốc và tất cả những thói hư tật xấu khác. Tôi từng nhục mạ, thậm chí đánh đập vợ của mình nhưng hiện tại tôi biết làm vậy là sai. Tôi cũng ngừng tranh đấu vì lợi ích cá nhân. Giờ đây, tôi luôn nở một nụ cười trên môi.

Tôi còn trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu hơn nữa. Thân thể tôi tràn đầy sinh lực và thiên mục của tôi cũng được khai mở. Khi tôi đọc các sách của Pháp Luân Đại Pháp, tôi thấy ở đằng sau mỗi ký tự có một vị Phật màu vàng kim nhỏ bé lấp lánh rực rỡ. Vào ban đêm, tôi nằm trên giường mà cảm thấy thân thể mình trôi bồng bềnh trên không trung.

Gia đình và bạn bè chứng kiến những thay đổi của tôi và nói rằng: “Pháp Luân Đại Pháp thật sự rất siêu thường!” Cha vợ tôi nói với người ta: “Con rể tôi đã thay đổi tốt hơn từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đấy. Giờ đây cháu nó là một con người hoàn toàn khác rồi.”

Sự lột xác của một thanh niên nổi loạn

Pháp Luân Đại Pháp là siêu thường và kỳ diệu. Trải nghiệm cá nhân đã củng cố đức tin của tôi. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại chưa từng có này để xóa sổ Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, tôi không chỉ tiếp tục tu luyện Đại Pháp mà còn cố gắng hết sức để phơi bày cuộc bức hại và nói cho nhiều người hơn nữa biết Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào.

Có một thanh niên xấu tính trong thôn của tôi thường xuyên đánh đập cha mẹ của mình. Cha mẹ cậu ấy nhờ tôi giúp đỡ. Tôi nói với thanh niên này về nguyên lý của Đại Pháp, cũng như giải thích vì sao phải làm người tốt và cách thức để đạt được điều ấy. Cậu ấy đã tiếp nhận và chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Cậu ấy hay tìm đến tôi mỗi khi cần giúp đỡ. Cha mẹ cậu ấy đều vui mừng về những thay đổi của con trai họ và cảm ơn tôi.

Một hôm, trưởng đồn công an gọi thanh niên ấy và nói: “Gần đây cậu đã ngừng làm điều xấu và cư xử tốt. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn lưu lại quá khứ trước đây của cậu trong hồ sơ. Hay là chúng ta thỏa thuận nhé? Chúng tôi sẽ không phạt mà lại thưởng cho cậu nếu cậu trình báo một học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Thanh niên này từ chối ngay lập tức: “Tôi trở nên tốt chính là nhờ các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Giờ ông muốn tôi đi ngược lại hay sao? Tôi sẽ không làm điều đó đâu!”

Khi thanh niên này kể với tôi về sự việc ấy, tôi thấy vui mừng cho cậu ấy. Cậu ấy đã thật sự hiểu ra làm thế nào để trở thành một người tốt.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/8/465272.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/4/212770.html

Đăng ngày 02-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share