Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua internet lần thứ VIII dành cho các học viên ở Trung Quốc

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-12-2011] Tôi đắc Pháp vào năm 1997. Trong Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua internet lần này tôi muốn nói về kinh nghiệm của bản thân trong việc nói với mọi người về Pháp Luân Công trực diện.

Hơn mười năm qua, trong khi giảng chân tướng, tôi đã gặp đủ loại người. Một số người khi nghe chân tướng về Pháp Luân Công thì vô cùng biết ơn và bày tỏ lòng biết ơn của họ. Một số thì có những lời lẽ lăng mạ tôi. Một số thậm chí còn đe dọa sẽ đánh tôi. Một số thì đe dọa rằng họ sẽ báo tôi với công an.Một số nói rằng nếu tôi cho họ tiền, họ sẽ thoái xuất khỏi hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Trung Quôc (ĐCSTQ). Khi chúng tôi nói chuyện với những loại người khác nhau, tôi cảm thấy rằng những phản ứng của họ chính là sự phản ánh những chấp trước của chúng ta và điều này trực tiếp gắn liền với việc liệu chúng ta có duy trì được chính niệm trong khi nói chuyện với họ hay không.

Học Pháp tốt là bảo chứng để giảng chân tướng tốt

Một lần, trong khi đang thúc giục một phụ nữ thoái đảng, tôi đã phải nói chuyện với bà ấy một thời gian dài. Bà ấy nói, “Tôi là một thành viên trong tất cả các tổ chức của Đảng nhưng tôi sẽ không từ bỏ tư cách thành viên của mình đâu. Tuy nhiên, tôi thấy thương hại Pháp Luân Công.” Tôi cảm thấy rất buồn.Từ trong tâm tôi nghĩ, “Tôi đang mang lại cho bà một cơ hội vô cùng to lớn để bà được đắc cứu, sao bà lại phải thương hại tôi?” Tuy nhiên, tôi biết rằng là một học viên, mỗi một sự việc đều là một cơ hội để nhìn vào trong. Tôi đã xét bản thân mình để xem liệu có phải do tôi đã không giảng chân tướng một cách rõ ràng hay liệu tôi đã có chấp trước đối với việc mong muốn có được một lượng lớn mọi người thoái đảng và do vậy thì xuất phát điểm của tôi có thuần tịnh và ngay chính hay không.

Khi trở về nhà, tôi đã học Pháp và cũng phát chính niệm. Đệ tử Đại Pháp là hy vọng để chúng sinh được đắc cứu. Sau đó tôi đã gặp lại người phụ nữ này. Tôi đã nói với bà ấy Pháp Luân Công là gì, tại sao bà ấy cần phải thoái xuất khỏi hàng ngũ của Đảng và tại sao tà Đảng lại bức hại Pháp Luân Công. Sau khi nghe xong, bà ấy nói, “Lần này tôi đã hiểu. Hãy giúp tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng tất cả các tổ chức liên đới của nó. Những người Pháp Luân Công các cô thật sự là những người tốt.” Khi bà ấy nói,tôi có thể thấy được những giọt nước mắt trong mắt của bà ấy.

Phối hợp với các học viên để giảng chân tướng

Trong khi giảng chân tướng, tôi đã để ý thấy rằng thật là tốt khi phối hợp với đồng tu khác và làm việc như một chỉnh thể. Một người sẽ nói về Pháp Luân Công trong khi người kia phát chính niệm. Nếu người học viên lúc đầu nói chưa đủ thì người kia sẽ bổ sung. Hầu hết thời gian, những người mà chúng tôi cố gắng cứu đều sẵn sàng thoái xuất khỏi hàng ngũ của Đảng.

Một lần, hai học viên đang thúc giục một người phụ nữ thoái đảng nhưng cô ấy không dễ chấp nhận. Vì vậy, tôi đứng bên cạnh và lặng lẽ phát chính niệm.Tôi muốn loại trừ những nhân tố tà ác mà đang can nhiễu đến việc hiểu chân tướng của cô ấy. Các học viên đã giải thích rất nhiều với cô ấy những cô ấy vẫn không sẵn lòng thoái đảng. Một vài phút sau khi hai học viên rời đi, tôi đã đi đến chỗ cô ấy và hỏi, “Hai người kia đang cố gắng thuyết phục cô thoái đảng à?” Cô ấy nói đúng vậy và rằng cô ấy cảm thấy bực mình. Tôi nói, “Họ bảo cô rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân-Thiện-Nhẫn là tốt bởi vì việc nhớ những từ này chính là cách tốt nhất để giúp một người được an toàn khỏi những khổ nạn và thảm họa. Quá nhiều người chỉ quan tâm tới bản thân mình và lừa gạt tiền và tài sản của những người khác. Tại sao khi ai đó đang cố gắng giúp đỡ cô và nói với cô cách làm thế nào để đảm bảo an toàn cho cô lại khiến cô khó chịu vậy?” Tôi đã nói chuyện với cô ấy trong một thời gian dài và tôi đã nói với một tâm thái bình hòa và lý trí. Tôi cũng tặng cho cô ấy một đĩa biểu diễn nghệ thuật Thần Vận. Ngay lập tức cố ấy nói, “Tôi muốn thoái xuất khỏi hàng ngũ của Đảng! Khi còn trẻ tôi đã tham gia vào đội Thiếu niên Tiền Phong.” Cô ấy cũng đã cảm ơn tôi rất nhiều. Tôi biết điều này là do hai học viên kia đã đặt nền móng từ trước.

Dùng trí huệ để giảng chân tướng

Một lần khi tôi đi đến một tổ chức nào đó để phân phát Cửu Bình. Bởi vì các cửa kính của văn phòng được sơn màu nên từ bên ngoài, chúng tôi không thể thấy được rằng liệu có ai ở bên trong hay không, do vậy chúng tôi đã đặt cuốn sách nhỏ trên ngưỡng cửa sổ. Khi chúng tôi vừa mới quay đi, cánh cửa bật mở và một viên chức đã quát chúng tôi, “Các cô đang làm gì vậy? Các cô là học viên Pháp Luân Công phải không?” Người học viên đi cùng tôi nói rằng chúng tôi nên chạy đi. Tôi rất bình tĩnh. Tôi tự nghĩ, “Chúng tôi đến đây để cứu người. Do chúng tôi bị phát hiện khi đang phân phát tài liệu thì chắc hẳn là Sư Phụ an bài để chúng tôi nói chuyện với vị viên chức này.” Khi đang phát chính niệm, tôi cười và đi đến phía cửa sổ, “Tôi là một học viên Pháp Luân Công. Tôi không biết trong văn phòng có người. Nếu tôi biết ông ở trong văn phòng thì tôi sẽ vào trong và đưa trực tiếp cuốn sách này cho ông. Cuốn sách này bao gồm những sự kiện lịch sử vạch trần bản chất tà ác của ĐCSTQ. Ông nên đọc kỹ nó và tôi đảm bảo rằng ông sẽ được hưởng lợi ích rất to lớn.” Ông ấy thấy tôi bình tĩnh và vẫn đang mỉm cười nên ông ấy đã dịu xuống. Ông ấy nói, “Các cô có thể đi.” Theo cách này chúng tôi đã thoát khỏi mối nguy tiềm ẩn trong gang tấc.

Chúng ta cần phải thể hiện một phong thái đường hoàng của một học viên Pháp Luân Công. Tôi đã dùng hình ảnh cao quý của học viên Đại Pháp để chứng thực Pháp. Khi chúng ta đối mặt với những loại người khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau, dùng chính niệm và những phương thức hiệu quả nhất để khai mở tâm của chúng sinh. Từ Pháp, tôi hiểu rằng sức mạnh của từ bi là lớn nhất. Đó thực sự là Sư Phụ và Đại Pháp đang miễn cho những khổ nạn và cứu độ chúng sinh.

Những người có tiền duyên

Khi tôi bắt đầu giảng chân tướng và giục mọi người thoái đảng, tôi luôn nghĩ đến giáo viên mẫu giáo của con trai tôi. Hai người bọn họ, cả chồng và vợ đều là đảng viên. Tôi muốn thuyết phục họ thoái đảng. Một ngày, tôi gặp họ trên một chuyến xe buýt. Tôi nói với họ về sự tuyệt vời của Đại Pháp và về việc thoái đảng. Sau khi hiểu sự thật, cả hai người họ đều đã thoái đảng. Người chồng thể hiện thái độ đầy biết ơn và cảm kích. Tôi đã xúc động đến mức chảy cả nước mắt. Từ sâu thẳm trong tâm, tôi vô cùng biết ơn Sư Phụ bởi sự an bài tỉ mỉ và từ bi của Ngài. Ngài đã an bài cho vài người mà tôi không gặp trong hai mươi năm qua đã đến gặp tôi chỉ để anh ấy có thể nghe được chân tướng.

Khi chúng ta giảng chân tướng và mọi người không muốn thoái xuất, chúng ta không nên hoang mang. Điều này cho chúng ta một cơ hội để nhìn vào trong và cũng giúp chúng ta đề cao tính kiên nhẫn cùng năng lực nhẫn nại của chúng ta.

Trong quá trình thuyết phục những người khác thoái đảng, tôi cũng gặp nhiều người mà đã thấy được bản chất thực sự của tà Đảng. Họ đã bày tỏ sự ghê tởm của họ và tất cả đều sẵn lòng thoái xuất khỏi hàng ngũ đó. Một số đã vô cùng cảm ơn tôi và thốt lên, “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Một số thậm chí còn muốn trả tiền đĩa Thần Vận cho tôi. Một số thì vẫy tay tạm biệt tôi trong nước mắt.

Quá trình giảng chân tướng cũng là một quá trình tu tâm và mở rộng tấm lòng của chúng ta. Chúng ta hãy nhớ tới lời dạy của Sư Phụ trong “Giảng Pháp tại thành phố Los Angeles”: “Quyết không được giải đãi, quyết không được phóng túng, nhất quyết không thờ ơ.”

Xin hãy chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp. Con xin cảm tạ Sư Phụ!

Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/6/明慧法会–讲真相的基点与体悟-249451.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/11/130030.html
Đăng ngày 23-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share