Từ Pháp hội chia sẻ qua Internet lần thứ VIII dành cho các học viên tại Trung Quốc

Theo lời kể của một học viên ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-11-2011] Tôi có một con gái tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, con gái tôi đã bị bức hại. Khi đó, con gái tôi đang ở độ tuổi kết hôn. Trong mười năm, nhiều người đàn ông được giới thiệu cho nó qua các mối quen biết, nhưng nó không để ý đến bất cứ ai. Tôi lo lắng cho nó, nhưng bất lực để gây ảnh hưởng đến tình thế.

Tôi còn tự hỏi rằng Pháp Luân Công có luật nào cấm các học viên kết hôn không. Cuối cùng, tôi quyết định theo nó tu luyện Pháp Luân Công. Tôi muốn biết nó đã đọc gì trong các cuốn sách Pháp Luân Công.

Lần đầu đọc Chuyển Pháp Luân, con gái tôi khuyên tôi đọc hàng ngày cho đến hết. Sau lần đọc đầu tiên, tôi nhận thấy rằng cuốn sách này dạy người ta làm người tốt. Trong sách không nói rằng các học viên không nên kết hôn. Thay vào đó, trong Chuyển Pháp Luân viết rằng:

“Pháp môn này của chúng tôi, [đối với] bộ phận tu luyện ở nơi người thường thì không bảo chư vị làm hoà thượng, làm ni cô; những người trẻ tuổi trong chúng ta còn cần lập gia đình.”

Nếu mọi người đến tu luyện Pháp Luân Công, sẽ không còn một người xấu nào nữa. Chúng ta sẽ không cần khóa cửa ban đêm. Nó cũng sẽ an toàn nếu ra ngoài đường vào ban đêm. Sẽ thật là tuyệt vời! Tôi thực sự hi vọng rằng mọi người sẽ đến và tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 20 tháng 07 năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công và con gái tôi bị bức hại. Cả gia đình thường xuyên bị công an đe dọa và quấy nhiễu. Mỗi khi nghe tiếng còi xe cảnh sát, tôi run lên trong sợ hãi. Trong quá khứ, khi tôi nghe những từ “Pháp Luân Công”, tôi sợ bị liên lụy. Khi tôi đọc thư sách Pháp Luân Công, nỗi sợ của tôi biến mất. Bây giờ, bất kể ai hỏi tôi, tôi có đủ can đảm để trả lời rằng: “Pháp Luân Công dạy mọi người làm người tốt. Môn tập này có gì xấu chứ?”

Tôi nhận ra rằng tôi đọc Chuyển Pháp Luân càng nhiều, thì tôi càng muốn đọc thêm. Đôi khi, tôi bất đắc dĩ phải bỏ cuốn sách xuống. Trong suốt quá trình, tôi đã trải qua nhiều điều thần kỳ. Bằng cách này, tôi dần dần bước vào con đường tu luyện.

Trước khi tu luyện, tôi phải uống rất nhiều thuốc. Tôi thở hổn hển sau khi đi bộ một đoạn ngắn. Tôi hay cáu gắt và thường xuyên xung đột với chồng con. Tôi cảm thấy mình có một cuộc sống khó khăn. Sau khi tu luyện vài tháng, tôi có thể làm mà không cần dùng thuốc. Tôi không gặp khó khăn gì khi đi bộ cả đoạn đường dài và leo cầu thang. Bất kể công việc có mệt nhọc đến đâu, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng sau khi tập các bài công pháp. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi tập công vào buổi sáng và tối. Tôi từng chỉ có thể đả tọa trong mười phút. Thời gian trôi qua, dần dà tôi có thể ngồi đả tọa hơn một giờ đồng hồ.

Một điều kì diệu đã xảy ra với tôi. Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện, tôi gặp phải một vụ tai nạn xe cộ trong khi đi xe đạp điện. Tôi không né kịp và đầu gối tôi đâm vào một chiếc xe máy đang lao tới. Tôi thấy quần mình rách ra và đầu gối bị thương. Tôi nghĩ trong đầu rằng tôi là một học viên và tôi sẽ ổn cả. Khi tôi về nhà, đầu gối bị thương của tôi không đau nếu tôi không chạm vào. Sau đó nó tự bình phục.

Có một lần, khi tôi đang ngồi đả tọa thì thấy một con mắt khổng lồ ngay trước mặt. Nó nhìn tôi đầy hiếu kỳ. Trông nó rất lương thiện và vui nhộn. Nó đến mỗi lúc một gần hơn cho tới khi gần như chạm vào mặt tôi. Tôi đã bị giật mình. Tôi không tập công một thời gian sau đó. Sau đó con gái tôi bảo tôi rằng Sư Phụ giảng:

“Một số chúng ta sẽ có thể cảm thấy, [hoặc] nhìn thấy con mắt này. Vì nó có cùng bản tính vũ trụ, nên nó rất ngây thơ, cũng rất hiếu kỳ; nó nhìn vào trong, coi xem thiên mục đã khai mở chưa, đã có thể nhìn được chưa; nó cũng ngó vào bên trong nhìn chư vị. Bấy giờ thiên mục chư vị cũng vừa khai mở, nó đang nhìn chư vị; đột nhiên nhìn thấy nó thì chư vị lại hoảng cả lên.” (Chuyển Pháp Luân)

Sau khi hiểu ra điều này, tôi bắt đầu tập công trở lại. Về sau tôi không thấy con mắt này nữa.

Một buổi chiều khi tôi đang lái xe xuống dốc, tức thì sau đó có một cái dốc khác. Khi tôi lao xuống dốc, một luồng lực bất ngờ đẩy bánh lái của chiếc xe đạp điện sang bên phải. Lập tức tôi cùng với chiếc xe ngã xuống cái cống bên đường. Tôi ngã khỏi xe. Tôi nhanh chóng đứng dậy sau khi bị ngã. Tôi nhận thấy mình không bị thương, nhưng chiếc gương chiếu hậu của xe tôi bị hỏng. Kính chắn gió bị vỡ. Chiếc xe điện, tuy vậy, vẫn đi được, và tôi lái đến nhà người thân sống gần đó. Tôi kể với anh ấy về vụ tai nạn. Anh ấy và gia đình nói rằng tôi rất may mắn. Anh nói rằng thường xuyên có tai nạn xe cộ trên đoạn đường đó và họ thường bị rất nghiêm trọng.

Một lần khi tôi đang rán đồ ăn, tôi không cẩn thận và đặt tay lên một dụng cụ bằng thép không gỉ đặt cạnh bếp ga. Tôi nghe tiếng xèo xèo và lập tức bàn tay tôi đỏ lên và đau đớn. Tôi nhẩm trong tâm rằng tôi là một người tu luyện và tôi sẽ ổn. Vào lúc đó, tay tôi hết đau. Còn một lần khác khi tôi không cẩn thận và nhúng tay vào một chảo dầu sôi. Nhưng tay tôi vẫn ổn. Một sự cố khác xảy ra khi tôi lấy ấm nước khỏi bếp bằng một chiếc khăn để bảo vệ bàn tay. Đột nhiên ấm đun nước nghiêng đi và nước sôi đổ lên chân tôi. Nước ở xung quanh tôi. Tôi cởi giầy và thấy chân mình vẫn ổn.

Tính tình tôi tốt hơn nhiều và gia đình tôi hòa hợp hơn với ít xung đột hơn. Tôi phải tu luyện bản thân tốt và truyền bá tài liệu cho những người khác về Pháp Luân Công để đền đáp Sư Phụ từ bi của chúng ta.

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, con gái tôi mới bảo cho tôi vì sao nó không sẵn lòng kết hôn: Sau khi bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công, nhiều gia đình có thân nhân là học viên Pháp Luân Công đều phải chịu đựng các mức độ bức hại khác nhau, bao gồm bị bắt, bị lục soát nhà cửa, và bị sách nhiễu. Các thân nhân của học viên phải chịu đựng nhiều áp lực. Nhiều cặp vợ chồng đã ly hôn khi phía bên kia không thể chịu được mức độ khắc nghiệt của áp lực. Con gái tôi nói rằng nó không muốn khiến người khác lo lắng bởi vì nó tu luyện. Bây giờ tôi không còn lo về tình trạng hôn nhân của con gái mình nữa. Tôi sẽ để tùy kì tự nhiên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/22/明慧法会–女儿不嫁我得法-249232.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/10/130014.html
Đăng ngày 19-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share