[MINH HUỆ 28-11-2023] Ngày 18 tháng 11 năm 2023, Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) Croatia năm 2023 đã được tổ chức tại thủ đô Zagreb. Chín học viên đã chia sẻ về cách họ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bảo trì tinh tấn trong tu luyện và hướng nội tìm để không ngừng đề cao bản thân. Các học viên từ các nước láng giềng Serbia và Slovenia cũng tham dự Pháp hội này.

7ffa1eb83bdf90f348e58856855d8ea4.jpg
Pháp hội Croatia năm 2023 được tổ chức tại Zagreb vào ngày 18/11/2023.

Học Pháp chung

64359928b849c17b09fe5cb8b85d8b55.jpg
Cô Ljiljana chia sẻ về trải nghiệm tu luyện của mình.

Cô Ljiljana là quản lý nhân sự tại một trường đại học. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2016, cô chưa từng tiếp xúc với tu luyện. Phải mất một thời gian dài cô mới đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân, nhưng cô đã không bỏ cuộc và nhận ra rằng cuốn sách đã giải thích mục đích của cuộc sống, cũng như chỉ cho cô cách cư xử đúng đắn với người khác.

Ban đầu, cô Ljiljana tự đọc sách Đại Pháp thay vì học cùng các học viên khác. Cô nghĩ rằng điều này giúp cô tập trung hơn. Sau đó, cô nhận ra rằng cô không muốn bị người khác sửa lỗi khi cô phát âm sai, và đây là biểu hiện của chấp trước vào tự ngã và tâm giữ thể diện. Sau khi làm việc tám giờ một ngày, cô phải chăm sóc chồng, con và làm việc nhà. Do vậy cô thường trở nên buồn ngủ khi mới chỉ đọc được hai hoặc ba trang sách. Cô gặp khó khăn trong việc tập trung vì cô thường xuyên gà gật. Sau đó, cô không thể nhớ mình đã đọc được những gì.

Cuối cùng, cô Ljiljana nhận ra rằng cô nên tham gia học Pháp nhóm như chồng cô, cũng là học viên, vẫn làm. Ban đầu, cô chỉ nghe và đọc thầm, nhưng cô vẫn cảm thấy buồn ngủ. Nghĩ rằng điều này là không tôn trọng Sư phụ Lý, cô quyết định nghe theo lời của Sư phụ và thực sự tham gia học Pháp chung. Cô đã có thể buông bỏ chấp trước vào việc giữ thể diện. Cô Ljiljana nhận thấy việc học Pháp chung giúp các học viên kết nối với nhau và họ có thể phối hợp tốt hơn trong các hoạt động giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Nơi làm việc cũng là môi trường tu luyện

1504dea9f390c36ce3aec618bb63a136.jpg
Bà Olivera đến từ Serbia.

Sau khi bà Olivera mất việc, một người bạn đã giới thiệu cho bà một công việc tốt, nhưng bà cần phải vượt qua bốn kỳ thi và có được giấy phép làm đại lý. Khi chuẩn bị cho kỳ thi, bà có đủ loại suy nghĩ phụ diện như nghi ngờ về khả năng của mình, kết quả thi và rằng bà đã cao tuổi hơn những người khác. Những suy nghĩ này khiến bà khó tập trung khi học Pháp. Sau đó, bà Olivera nhận ra rằng những suy nghĩ này đã phơi bày sự lười biếng, vị tư và thiếu tự tin của bà đối với Pháp Luân Đại Pháp. Xét cho cùng, điều quan trọng là phải đối mặt và vượt qua những thử thách trên con đường tu luyện.

Sau khi vượt qua kỳ thi và bắt đầu làm việc, bà Olivera nhận ra rằng đây là một môi trường hoàn toàn mới. Bà tự nhắc nhở mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và bà hiểu rằng bất kỳ khó khăn nào cũng là khảo nghiệm để xem liệu bà có thể nhẫn nhịn và quan tâm đến người khác hay không. Bà hiểu ra một số vấn đề dường như do người khác gây ra là để bà có thể đề cao. Khi đồng nghiệp hiểu lầm bà và cư xử thiếu kiên nhẫn, hoặc kiêu ngạo, ích kỷ, bà Olivera nhận ra bà cũng có những tâm này. Khi người quản lý của bà tỏ ra thô lỗ, nghiêm khắc và có tiêu chuẩn cao, bà nhận thấy bà cũng thường đối xử với con bà theo cách đó.

Khi gia nhập công ty, bà Olivera phải ký một hợp đồng ràng buộc. Bà nói rằng nếu không có hợp đồng này, bà đã từ chức năm lần vì môi trường làm việc rất khó khăn. Từ quan điểm của một học viên, bà hiểu rằng hợp đồng này là cơ hội mà Sư phụ cho bà để trả hết nợ nghiệp và vượt qua các khảo nghiệm. Hợp đồng này cũng nhắc nhở bà rằng các học viên đã thệ nguyện sẽ đề cao bản thân và giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh. Bà Olivera đã cải thiện mối quan hệ của mình với những người khác và công việc của bà giờ đây đã dễ dàng hơn. Bà cho biết tất cả là do bà đã đề cao tâm tính và buông bỏ các chấp trước của mình.

Giữ chính niệm trong khi tham gia hỗ trợ Shen Yun

fda541dc8928aa81016d61471eefd1ed.jpg
Ông Dejan đến từ Serbia.

Ông Dejan đến từ Serbia chia sẻ trải nghiệm tu luyện khi tham gia hỗ trợ các buổi biểu diễn Shen Yun tại Ba Lan và Séc vào đầu năm nay. Đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 18 năm, ông Dejan không còn bị đau lưng, đau đầu, đau răng hay các vấn đề khác như các bạn của mình. Nhưng trong khi ông tham gia hỗ trợ Shen Yun, các triệu chứng bệnh tật lại xuất hiện, điều đó nhắc nhở ông cần phải đề cao hơn.

Đó là một chuyến đi dài từ Serbia đến Ba Lan, vì vậy ông đã bay đến Warsaw một ngày trước đó. Tuy nhiên, khi đến nơi, ông lại cảm thấy lạnh bất thường. Trên chuyến tàu đến Bydgoszcz, ông cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Tệ hơn thế, răng của ông cũng bắt đầu đau mặc dù điều này trước đây chưa bao giờ xảy ra. Ông đến để hỗ trợ công việc trong nhà bếp, vốn là công việc đòi hỏi nhiều về thể chất. Khi ông Dejan tự hỏi làm thế nào ông có thể vượt qua tất cả những khó khăn này, ông lại tự nhắc nhở mình: “Tôi ở đây để hỗ trợ Shen Yun. Không điều gì được phép can nhiễu tôi.” Ngay sau khi đến nơi, ông cố gắng luyện công và kiên trì hoàn thành, sau đó ông nằm vật xuống giường. Ngày hôm sau, tất cả các triệu chứng “bệnh” của ông đã biến mất một cách kỳ diệu và ông thấy tràn đầy năng lượng trong tuần tiếp theo.

Sau đó, ông Dejan được mời đến hỗ trợ tất cả các buổi biểu diễn Shen Yun ở Séc với tư cách là thành viên của đội an ninh. Ông nghĩ rằng việc đứng một chỗ trong tám giờ liên tục là quá dễ dàng, và cảm thấy mình nên được giao nhiệm vụ khác đòi hỏi các kỹ năng về kỹ thuật hơn. Sau khi phàn nàn và nói rằng việc này thật nhàm chán, ông Dejan đột nhiên cảm thấy cơ thể trở nên cứng đờ vào ngày hôm sau, ngay cả việc ngồi xuống ghế cũng khó khăn. Khi ông truy xét lại suy nghĩ và lời nói của mình, ông nhận ra rằng các vị thần không bao giờ phàn nàn về trách nhiệm của họ. Mặc dù ở không gian này ông đang canh giữ một cánh cửa, nhưng ở không gian khác, nó là một điều gì đó hoàn toàn khác, chỉ có điều ông không thể nhìn thấy được.

Ngày hôm sau, cơn đau giảm dần và hoàn toàn biến mất vào ngày thứ ba. Ông Dejan cho biết những trải nghiệm của ông ở Ba Lan và Séc đã dạy cho ông hiểu tầm quan trọng của Nhẫn.

Nhận ra các chấp trước ẩn giấu trong khi vượt quan nghiệp bệnh

52cc8c0ff2ed04bc35a3fbdaae54673d.jpg
Ông Neven chia sẻ về ba khảo nghiệm về nghiệp bệnh.

Ông Neven đến từ Croatia miêu tả về sự kiên định trong ba khảo nghiệm về nghiệp bệnh bằng cách giữ vững niềm tin vào Đại Pháp và Sư phụ. Quá trình này đã giúp ông nhận ra các chấp trước ẩn giấu của mình.

Hai khảo nghiệm đầu tiên xảy ra khi ông đi du lịch một mình. Ông bị đau dạ dày và cảm thấy cơ thể trở nên yếu ớt. Ông sợ rằng mình không thể lái xe trên đường cao tốc và nghĩ đến việc nhờ người nhà giúp đỡ. Nhưng ông tự nhắc nhở bản thân rằng mình là một học viên Đại Pháp, và chỉ cần ông tu luyện, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Ông Neven bèn tập trung vào việc học Pháp và luyện công, và mọi vấn đề đã biến mất. Ông nói rằng ông cảm thấy hai khảo nghiệm này là để xem liệu ông có tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ hay không.

Khảo nghiệm thứ ba xảy ra vào ban đêm. Ông không thể ngủ được vì đau dạ dày dữ dội và phải đánh thức vợ ông, cũng là một học viên. Nhưng bà lại thấy khó chịu vì ông đã làm mất giấc ngủ của bà. Thái độ của vợ khiến ông Neven bị sốc. Bởi vì ông luôn giúp vợ tu luyện, nên ông nghĩ bà sẽ giúp lại ông. Sau khi suy nghĩ kỹ vài ngày, ông Neven nhận ra rằng ông nên tự mình đối mặt với khảo nghiệm thay vì dựa vào người khác.

Khi hướng nội tìm, ông Neven nhận ra ông có một chấp trước ẩn sâu rằng vợ ông nên biết ơn ông vì sự giúp đỡ mà ông đã dành cho bà. Ông nhận ra rằng mong muốn được trả ơn là suy nghĩ của một người thường dựa trên tâm ích kỷ. Sư phụ yêu cầu các học viên phải vị tha và không truy cầu bất kỳ sự hồi báo nào.

4c51a4ba6b666b88b72927f7da5d2b53.jpg
Anh Borna cho biết anh đã học được rất nhiều.

Những người tham dự Pháp hội chia sẻ rằng họ cảm thấy biết ơn sau khi nghe về trải nghiệm tu luyện của các học viên khác. Anh Borna bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây hai năm, anh cho biết sau khi lắng nghe câu chuyện của các học viên khác, anh thu hoạch được rất nhiều và nhận ra mình sợ gặp khó khăn và cần phải kiên định hơn trong tu luyện. Anh cũng nhận ra tâm oán hận người khác mà anh cần phải buông bỏ.

0ea30e06fbd6ad56c6b1c1304fbd2221.jpg
Cô Hasti đến từ Iran.

Cô Hasti đến từ Iran, Pháp hội này nhắc nhở cô về tầm quan trọng của việc buông bỏ những lời phàn nàn và oán giận. Khi mới chuyển đến Croatia, cô đã trải qua nhiều khó khăn và này sinh tâm oán hận mạnh mẽ. Những suy nghĩ tiêu cực như vậy thậm chí còn ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Cô nói rằng cô đã đề cao rất nhiều, nhưng sau khi lắng nghe bài chia sẻ của các học viên khác, cô nhận ra rằng mình cần phải tu tốt hơn nữa.

Học viên trẻ Ana rất cảm động trước những câu chuyện của các học viên khác. Đặc biệt, cô hiểu được tầm quan trọng của việc bảo trì chính niệm và hướng nội. Khi so sánh bản thân với các học viên khác, cô cảm thấy mình tu không tốt trong nhiều phương diện và vẫn còn nhiều chấp trước. Cô rất biết ơn Sư phụ vì đã ban cho cô cơ hội này. Cô quyết định sẽ tu luyện bản thân và thực đề cao tâm tính của mình.

Pháp hội kết thúc bằng tiết mục đọc các bài thơ trong Hồng Ngâm, và một buổi học Pháp chung cũng đã được tổ chức.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/28/468729.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/29/213140.html

Đăng ngày 03-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share