Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 16-11-2023] Từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 11 năm 2023, trang web Minh Huệ đã đăng tải 34 bài chia sẻ trải nghiệm trong Pháp hội Trung Quốc lần thứ 20. Những bài viết của các học viên ở Đại Lục đã cho thấy họ tu luyện tâm tính, kiên định cứu độ chúng sinh và tuân theo nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Các học viên bên ngoài Trung Quốc cho biết họ đã thu hoạch được rất nhiều nhờ đọc các bài chia sẻ. Họ đã tìm ra những thiếu sót của mình và cảm thấy có động lực để tu luyện tinh tấn hơn.

Học Pháp và giảng chân tướng

Ông Trương đến từ Đài Đông, Đài Loan nhận ra khoảng cách giữa ông và các học viên ở Trung Quốc. Ông vô cùng cảm động trước tâm từ bi và chính niệm chính hành của họ. Ông nói: “Thật không hề dễ dàng để các học viên Trung Quốc duy trì chính niệm mọi lúc. Họ tận dụng tốt thời gian của mình để làm những việc họ cần phải làm. Tôi vô cùng ngưỡng mộ họ.”

Trong bài viết “Cứu người không liên quan gì đến cuộc bức hại”, học viên này đã đề cao tâm tính bản thân nhờ kiên trì học Pháp và học thuộc Pháp. Anh từng bước buông bỏ những chấp trước và quan niệm của mình. Anh đã hòa tan vào Pháp và có những thể ngộ sâu sắc ở tầng thứ cao hơn. Anh cứu độ chúng sinh bằng tâm từ bi và thuần tịnh. Sức mạnh của Pháp đã giúp anh làm tốt công việc, giảng chân tướng và cứu người một cách suôn sẻ.

Ông Trương cho biết: “So với cậu ấy, không phải lúc nào tôi cũng biết trân quý thời gian. Các học viên Đại lục tranh thủ thời gian học Pháp và làm các việc để chứng thực Pháp. Họ luôn giữ chính niệm mạnh mẽ. Môi trường ở Đài Loan rất thoải mái, nhưng như vậy không có nghĩa là tôi có thể lơ là tu luyện. Chính Pháp đang không ngừng tiến tới. Chúng ta nên học những học viên ở Trung Quốc và học Pháp tốt, làm tốt ba việc để có thể đề cao bản thân và cứu độ nhiều chúng sinh hơn.”

Lời nói và hành động của các học viên cảm động lòng người

Cô Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây bốn năm. Cô cảm động trước bài viết: “Lời nói và hành động của học viên Pháp Luân Đại Pháp cảm động lòng người”. Học viên này đã đồng ý chăm sóc cha mẹ già của sếp để cứu họ. Cô đã tuân theo nguyên lý của Đại Pháp trong cuộc sống, chăm sóc cho cha mẹ của sếp và nghĩ cho họ. Cô nhận được sự tôn trọng của cả gia đình. Tất cả họ đều đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cô Vương cho biết làm người tốt trong môi trường khắc nghiệt như ở Trung Quốc không hề dễ. Mỗi lời nói và hành động của các học viên đều làm toát lên chân tướng Đại Pháp cho mọi người, khiến họ cảm nhận được lòng tốt và sự lương thiện của các học viên.

Trong bài viết “Vai trò hỗ trợ kỹ thuật là một cơ hội tu luyện tuyệt vời”, một học viên 74 tuổi đã trở thành người hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương và xử lý các vấn đề máy tính cho các đồng tu dù bà chỉ mới được đi học vài năm. Bà thật tuyệt vời. Đôi lúc bà bị các học viên khác hiểu lầm, nhưng bà vẫn đối đãi với mọi vấn đề bằng chính niệm. Nhìn lại bản thân, cô Vương cho biết cô cảm thấy bị đối xử bất công, bực bội hoặc bất mãn nếu các học viên khác nói điều cô không muốn nghe, thậm chí không muốn gặp lại họ. Cô luôn phải mất một thời gian tranh đấu, giằng co và dần dần chính lại bản thân trong Pháp. Cô cảm nhận được tâm bao dung vô lượng của học viên này, khiến cô có động lực để mở rộng dung lượng tâm hơn.

Cô Vương cũng cảm động trước bài viết “Những trải nghiệm khi làm phóng viên Minh Huệ trong thời kỳ đầu của cuộc bức hại”. Người học viên có nhiệm vụ đưa được thông tin về cuộc bức hại đến trang web Minh Huệ. Điều này dễ dàng thực hiện được trong một xã hội dân chủ tự do. Nhưng lại đầy rủi ro dưới chế độ toàn trị ở Trung Quốc. Người học viên này cần có lòng can đảm và trí tuệ to lớn để gửi các câu chuyện tu luyện và tin tức về cuộc bức hại lên trang web Minh Huệ.

Chính tín vững như bàn thạch, uy lực Đại Pháp triển hiện

Sau khi đọc bài viết “Chính tín vững như bàn thạch, uy lực Đại Pháp triển hiện”, anh Văn Hạ, một học viên đến từ Đài Nam, nói: “Học viên này tu luyện rất vững chắc, buông bỏ các chấp trước, đề cao tâm tính và bảo vệ Đại Pháp ngay trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Tôi học được nhiều điều từ anh ấy.“

Người học viên Đại Pháp ở lục địa này đã lợi dụng thời gian bị giam giữ để đột phá việc ngồi song bàn. Anh đã ngộ ra pháp lý “chịu khổ tiêu nghiệp”, dù trong lúc thiền định có đau đớn đến đâu, anh cũng không bỏ chân xuống cho đến khi kết thúc. Khi song bàn được hơn một tiếng đồng hồ, anh tiếp tục luyện và chịu đau đến cực điểm. Cuối cùng, anh đã có thể song bàn liền bốn tiếng đồng hồ và cảm nhận được sự thăng hoa của cơ thể ở một không gian khác, thậm chí nhận ra nội hàm của “thân thần hợp nhất”.

Anh vốn là người dè dặt và sống nội tâm, hay bị căng thẳng và không quen biểu đạt bản thân trước đám đông. Anh đã tự rèn luyện khả năng nói trước đám đông khi phản đối cuộc bức hại. Pháp Luân Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho anh. Anh có thể nói chuyện một cách tự tin khi đối mặt với các quan chức cấp cao, chuyên gia, giáo sư để vạch trần cuộc bức hại tàn khốc.

Sau khi được thả ra khỏi trại lao động cưỡng bức, anh đã có thể làm tốt ba việc cho dù bị cảnh sát giám sát chặt vì là học viên chủ chốt. Trong thời gian phong tỏa vì đại dịch, anh cũng không lơ là việc cứu độ chúng sinh. Anh Văn Hạ nói với vẻ ngưỡng mộ: “Hành động của anh ấy thể hiện niềm tin kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp, đồng thời thể hiện sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp. Đây là những yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo đệ tử có thể vượt qua khó khăn và khổ nạn.”

Nhận ra những thiếu sót của bản thân và tu luyện tinh tấn

Cô Phân Ny đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm. Cô có được rất nhiều động lực khi đọc các bài viết trong Pháp hội Trung Quốc. Cô cảm động trước các học viên Trung Quốc có thể buông bỏ sinh tử và dũng cảm tiến về phía trước bất chấp hoàn cảnh bức hại khắc nghiệt ở Trung Quốc.

Bài viết “Trong hiểm nguy, cứu nhiều chúng sinh” cho thấy tâm kiên định tu luyện Đại Pháp của học viên trong bài. Mặc dù con đường tu luyện của cô vô cùng gian khổ nhưng học viên này vẫn bình tĩnh kể lại không chút oán giận. Qua bài viết, cô Phân Ny đã hiểu được nội hàm thâm sâu của chính tín.

Cô nói rằng tín Sư tín Pháp là đệ tử tuân theo và vận dụng các yêu cầu của Pháp một cách vô điều kiện vào cuộc sống hàng ngày. Trong quá trình vượt qua các khảo nghiệm, học viên này đã nhìn vấn đề một cách tích cực từ góc độ của Pháp và phủ nhận mọi suy nghĩ tiêu cực.

Cô Phân Ny chia sẻ, nhìn lại bản thân, bề ngoài, cô bận rộn với các hạng mục Đại Pháp cả ngày, nhưng khi gặp một số khó khăn hay trở ngại trong hạng mục, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác tiêu cực và chán nản, mặt tích cực và tiêu cực thường xuyên đấu tranh với nhau. Nói cách khác, ma tính đang chiến đấu với Phật tính. Kết quả là hầu hết nỗ lực của cô không phải lúc nào cũng đạt được kết quả tốt nhất.

Qua bài chia sẻ, cô nhận ra thời gian còn lại rất ít. Thần đang dò xét từng ý niệm và hành động của chúng ta. Cô nói mình phải nắm bắt những cơ hội còn lại và tu luyện tinh tấn.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/16/468288.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/19/212983.html

Đăng ngày 28-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share