Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 20-11-2023] Nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Úc cho biết họ được khích lệ bởi các bài chia sẻ của Pháp hội Trung Quốc lần thứ 20 trên trang web Minh Huệ. Các học viên ở Trung Quốc chia sẻ họ đã tuân theo các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp trong gian nan, khổ nạn cũng như quá trình tham gia các hoạt động để cứu độ chúng sinh. Mỗi bài chia sẻ đều phản ánh hành trình tu luyện thuần tịnh, chân phương của đệ tử Đại Pháp. Các học viên Úc cho biết, khi đọc các bài chia sẻ, họ đã có thêm động lực để tu luyện tinh tấn.

Các bài chia sẻ của Pháp hội Trung Quốc truyền cảm hứng và khích lệ

Cô Yoyo cho biết: “Tôi mới tham dự Pháp hội Úc cách đây vài tuần. Các học viên từ khắp nước Úc đã tổ chức các hoạt động như diễu hành, xếp chữ. Một số học viên chia sẻ trải nghiệm của mình khi tham gia vào các hạng mục. Ở một đất nước tự do, chúng tôi không cần phải lo lắng về việc bị báo cảnh sát, giam cầm, bắt giữ, kết án trái pháp luật hay lục soát nhà.”

“Nhưng vì cuộc bức hại mà các học viên ở Trung Quốc phải tổ chức Pháp hội trực tuyến trên trang web Minh Huệ. Đọc các bài chia sẻ của các học viên, tôi thu được rất nhiều lợi ích. Các học viên ở Trung Quốc vẫn chính niệm chính hành dù phải đối mặt với cuộc bức hại. Họ có niềm tin kiên định vào Sư phụ Lý [Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp] và Đại Pháp. Họ giúp đỡ, trân quý nhau, nhìn nhận mọi việc một cách lý trí và dựa trên Pháp.

“Trong bài chia sẻ ‘Tín tâm kiên định, uy lực của Đại Pháp triển hiện’, người học viên đã vượt qua tâm sợ nói trước đám đông và giảng chân tướng cho mọi người một cách lý trí và trí huệ. Khi các quan chức đến thanh tra trại lao động cưỡng bức, anh đã nói với họ thức ăn tệ đến mức nào, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị giam giữ và bị bức hại phi pháp như thế nào. Tôi cảm phục lòng dũng cảm và thiện tâm của anh.”

“Người học viên viết bài chia sẻ ‘Những trải nghiệm khi làm phóng viên Minh Huệ trong thời kỳ đầu của cuộc bức hại’ là một phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc. Anh đã chia sẻ những câu chuyện và trải nghiệm của mình từ những năm đầu của cuộc bức hại cho đến nay để chứng thực Pháp Luân Đại Pháp vĩ đại và Sư phụ từ bi nhường nào.”

“Có rất nhiều tấm gương tu luyện tinh tấn của các học viên ở Trung Quốc. Tôi có thể không hình dung hết được độ khó khăn và nguy hiểm ở Trung Quốc cũng như những áp lực mà họ phải đối diện. Tuy nhiên, không gì có thể ngăn cản họ. Họ vẫn tiếp tục cứu độ chúng sinh và tu luyện bản thân một cách tinh tấn. Khi so bản thân với họ, tôi thấy xấu hổ. Tôi vẫn còn tâm sợ ngay cả trong môi trường thoải mái này. Tôi đã sao nhãng việc luyện công và học Pháp. Đôi khi tôi lười biếng không muốn tới luyện công ở điểm luyện công. Hồi còn ở Trung Quốc, tôi đã rất vui khi được luyện công cùng các đồng tu.”

“Tôi hy vọng có thể kiên định với Pháp và tu luyện tinh tấn như các đồng tu ở Trung Quốc.”

Khoảng cách trong tu luyện giữa tôi và các học viên ở Trung Quốc

Ông Hứa, một chủ doanh nghiệp nhỏ, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn hai thập kỷ.

Ông cho biết: “Năm nào tôi cũng đọc kỹ từng bài chia sẻ của Pháp hội Trung Quốc trên trang Minh Huệ. Tôi đã thu được rất nhiều lợi ích. Tôi nhận thấy khoảng cách giữa tôi và các học viên ở Trung Quốc. Tôi cần phải bắt kịp họ và tu luyện tinh tấn.”

Ông đã đọc 13 bài chia sẻ của Pháp Hội Trung Quốc năm nay. Ông bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với chính niệm chính hành của các học viên.

Trong bài chia sẻ “Không bao giờ được buông lơi”, người học viên này viết: “Một ngày tháng 3 năm nay, trời trở nên lạnh giá và nhiều gió. Các đồng tu mà đáng lẽ ra ngoài cùng với tôi đã không chịu được nó. Tôi kiên quyết không để bất kỳ điều gì ngăn cản tôi cứu người, vì vậy đã bước ra ngoài. Sau này, thân nhân gia đình tôi đã nói với tôi rằng đó là một cơn gió cấp bảy, một hiện tượng bất thường trong khu vực của chúng tôi.”

Ông Hứa nói: “Ngược lại, tôi tu luyện trong môi trường thoải mái. Tôi có tâm truy cầu an dật quá mạnh. Đôi khi, tôi cảm thấy không công bằng khi mình làm nhiều hơn các học viên khác một chút. Tôi không nghĩ đến việc nắm bắt thời gian để cứu độ chúng sinh. Tôi nhận thấy sự khác biệt khi so bản thân mình với các đồng tu ở Trung Quốc. Họ từ bi, vị tha và không ngừng nghĩ đến việc cứu người. Các bài chia sẻ của họ đã khích lệ tôi rất nhiều. Tôi sẽ nỗ lực làm tốt ba việc và trợ Sư Chính Pháp.”

Trong bài chia sẻ “10 năm kiên trì gọi điện thoại giảng chân tướng”, trải nghiệm của người học viên đã nhắc nhở ông Hứa nên kiên trì và tiếp tục cứu người.

Ông Hứa bày tỏ: “Tôi đã từng giảng chân tướng cho người dân ở Trung Quốc bằng điện thoại di động. Tôi đã dừng công việc đó vì phải mua thẻ điện thoại di động bằng tên thật. Sau khi rời khỏi Trung Quốc, tôi lại giảng chân tướng bằng điện thoại di động hơn một năm. Một số người nhanh chóng đồng ý thoái ĐCSTQ, có người xúc phạm, nhạo báng hay mỉa mai chỉ trích tôi. Tôi đã trải qua một số khảo nghiệm tâm tính.

“Hoàn cảnh của tôi không thể so sánh với tình hình ở Trung Quốc. Các học viên ở Trung Quốc phải đối mặt với môi trường đầy hiểm nguy. Tôi sẽ tiếp tục gọi điện thoại khuyên mọi người thoái ĐCSTQ. Tôi sẽ giúp người dân Trung Quốc hiểu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào, ĐCSTQ tà ác như thế nào. Tôi hy vọng người dân ở Trung Quốc sẽ có một tương lai tốt đẹp.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/20/468430.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/23/213056.html

Đăng ngày 29-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share