Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 17-11-2023] Từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 11 năm 2023, trang web Minh Huệ đã đăng tải 34 bài chia sẻ trong Pháp Hội Trung Quốc lần thứ 20. Những bài viết đơn giản nhưng sâu sắc đã kể những câu chuyện cảm động của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, khiến nhiều học viên ở nước ngoài vô cùng xúc động. Một số học viên cảm động đến rơi lệ, một số học viên nhớ lại những tháng ngày họ còn ở Trung Quốc, trong khi những học viên khác thấy được cảnh tỉnh phải nghiêm túc tu luyện.

Chiểu theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp trong các khảo nghiệm

Khi đọc bài chia sẻ “Mục đích chân chính của cuộc đời tôi”, học viên trẻ Cato đã cảm thấy có sự kết nối sâu sắc, vì tuổi tác và kinh nghiệm của tác giả giống với chính bản thân anh.

Anh Cato nói: “Cả gia đình tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hồi chúng tôi còn ở Trung Quốc, cảnh sát thường xuyên đến nhà sách nhiễu chúng tôi, nhưng cha mẹ tôi vẫn bình tĩnh và kiên trì nói cho họ biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Bất chấp môi trường bức hại, gia đình chúng tôi vẫn sống hòa thuận. Cuộc sống của chúng tôi đầy gian nan khổ cực, nhưng chúng tôi không hề cảm thấy khó khăn”.

Trong bài chia sẻ, khi chồng của tác giả la mắng cô, cô không ngừng nhắc nhở bản thân không được tham gia vào các cuộc tranh cãi. Có rất nhiều tình huống cô ấy kiềm chế được bản thân mặc dù rất muốn nói lại.

Anh Cato cho biết: “Tôi thường tranh cãi với em gái, mỗi lần cãi nhau xong tôi lại thấy hối hận. Tôi nhận ra rằng tôi cần phải loại bỏ tâm tranh đấu và oán hận. Tôi quyết tâm sẽ không nói lại khi em gái đổ lỗi cho tôi nữa. Đôi khi, những lời nói của em ấy làm tôi tức giận. Nhưng tôi càng nhịn không nói em ấy lại càng được thể nói hăng hơn, đến nỗi tôi thường phải rời đi khi đang dở bữa. Tôi cảm thấy rằng bằng cách kiềm chế tính khí của mình, Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ rất nhiều cảm xúc oán hận. Dần dần, tôi thấy những lời nói của em gái không còn quá gay gắt nữa. Tôi thậm chí còn nhận thấy một số ý tứ trong lời nói của em ấy. Sau đó tôi hiểu rằng tôi không nên động tâm cho dù ai đó nói gì đi nữa”.

Bài “Ngôn hành của đệ tử Đại Pháp cảm động thế nhân” cũng khiến anh Cato cảm động. Tác giả bài viết làm công việc chăm sóc cho một cặp vợ chồng già mà người con trai của họ rất tôn trọng các học viên, hơn cả bản thân và anh chị em của anh ấy. Vì lòng tốt của người học viên, cả gia đình đều ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

Tác giả viết: “Qua sự việc này, tôi nhận ra rằng đệ tử Đại Pháp chúng ta chính là chân tướng và bản thân chúng ta cần làm tốt mới có thể cứu người.”

Anh Cato chia sẻ: “Tại nơi làm việc, người giám sát của tôi yêu cầu tôi hướng dẫn cho một đồng nghiệp mới nhập cư. Nhiều đồng nghiệp khác coi thường anh ấy vì anh ấy không biết nhiều thứ. Tôi đã dạy anh ấy mọi điều và hướng dẫn anh ấy khi anh gặp khó khăn. Hành động của tôi khiến anh ấy cảm động sâu sắc. Khi tôi khuyên anh ấy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), anh đã đồng ý.”

Tìm lại tâm thuần tịnh

Có một quãng thời gian, anh Peter, một sinh viên tại Đại học Toronto, cảm thấy không thể tập trung vào tu luyện do áp lực học tập. Anh không thể chú tâm khi học Pháp và bắt đầu buông lơi. Sau khi đọc bài chia sẻ “Từ cơn thịnh nộ đến từ bi cứu người”, anh Peter đã truy xét lại trạng thái tu luyện của mình và quyết tâm học Pháp với tâm thuần tịnh.

Trong bài viết, tác giả miêu tả sự thay đổi về thái độ của anh đối với những kẻ bức hại anh, từ tức giận không thể nén nổi, đến hòa ái và từ bi. Anh cảm thấy tiếc cho các sĩ quan đã bức hại anh, và sự thiện lương và chính niệm của anh đã làm cảm động một số sĩ quan. Do vậy, bức hại lần lượt bị giải thể, nhiều lần nguy chuyển thành an.

Anh Peter đã hiểu sâu sắc hơn về sức mạnh của sự từ bi và Đại Pháp. “Tôi nhận ra sơ hở trong tu luyện của mình. Mặc dù học Pháp hàng ngày, nhưng tôi thấy mình không hiểu được Pháp lý. Tôi đã xem xét động cơ thực sự của mình đối với việc học Pháp và nhận ra rằng mục đích học Pháp của tôi không thuần tịnh. Sự siêng năng của tôi dường như bắt nguồn từ mong muốn có được tâm trí thanh tịnh và bình yên, hy vọng vào việc cải thiện kết quả học tập và có một cuộc sống suôn sẻ hơn.”

“Tôi hiểu rằng tôi không nên cố truy cầu bất cứ điều gì ngoài việc học Pháp. Sau khi quy chính lại suy nghĩ của mình, tôi cảm thấy chính niệm của tôi được gia cường. Pháp hội Trung Quốc đã giúp cho các học viên như tôi, giải đãi vì cuộc sống bận rộn, cảm thấy chấn động và nhận ra những thiếu sót trong tu luyện và củng cố chính niệm.”

Tu xuất thiện tâm và nghĩ cho người khác

Cô Elaine, học viên phương Tây, là một giáo viên piano. Tiêu đề bài chia sẻ “Từ cơn thịnh nộ đến từ bi cứu người” ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô, bởi cô cảm thấy đồng cảm, đôi khi cô cũng tức giận.

Tác giả bài viết ban đầu trở nên tức giận khi các cảnh sát sách nhiễu anh, vì vậy anh đã tranh cãi với họ. Sau đó, anh nhận ra phản ứng của mình không phù hợp và thiếu sáng suốt. Việc tức giận đã phá hủy hình ảnh thiện lương và từ bi của các đệ tử Đại Pháp. Theo thời gian, tác giả nhận ra rằng không phải tất cả các cảnh sát đều muốn tham gia vào cuộc bức hại. Một số người bị buộc phải làm như vậy vì mưu sinh. Anh bắt đầu đối xử với các cảnh sát mà anh gặp bằng thiện tâm. Khi biết được sự thật, nhiều cảnh sát đã ngừng bức hại các học viên.

Cô Elaine cho biết: “Bài chia sẻ này đã giúp tôi tìm ra gốc rễ của sự tức giận của mình. Bất cứ khi nào tôi gặp rắc rối, và mong đợi sự giúp đỡ của người nhà nhưng không nhận được, hoặc những tình huống mà tôi cảm thấy bị lợi dụng, sự tức giận của tôi lại nổi lên. Thật khó có thể giữ được sự bình tĩnh và từ bi trong những khoảnh khắc này.”

Cô Elaine nói: “Bài chia sẻ giúp tôi nhận ra rằng khi mọi thứ không theo ý mình mà để mất kiểm soát và tranh đấu sẽ phản tác dụng. Chỉ với lòng tốt, sự kiên nhẫn và tâm nghĩ cho người khác, chúng ta mới có thể giải quyết tốt các vấn đề”.

Hồi ức về một thời kỳ khốc liệt nhưng đầy ý nghĩa

Cô Lynn, một học viên trẻ, cho biết cô đã thấy được sự kiên cường đáng khâm phục của các học viên trong bài ”Những trải nghiệm khi làm phóng viên Minh Huệ trong thời kỳ đầu của cuộc bức hại“.

Các câu chuyện trong bài viết cho thấy sự cần thiết phải duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao trong mọi lúc, cũng như trách nhiệm phải chia sẻ với mọi người về sự thật của Pháp Luân Đại Pháp. Cô Lynn rất xúc động trước quá trình thu thập, chỉnh lý và xác minh thông tin đầy gian khổ dưới áp lực to lớn để truyền tải sự thật về cuộc bức hại lên trang web Minh Huệ.

Cô Lynn cũng vô cùng xúc động khi biết cách các học viên mạo hiểm mạng sống của họ để vượt qua sự phong tỏa Internet. “Tôi luôn vội vàng và động tâm khi làm việc cho các hạng mục liên quan đến Đại Pháp. Tôi nhận ra rằng việc giảng chân tướng không chỉ đơn giản là hoàn thành nhiệm vụ; mà đó là hoàn thành thệ ước thiêng liêng.”

Bài chia sẻ đã giúp cô Lynn buông bỏ tâm sợ hãi và suy nghĩ phụ diện. Đoạn viết ngắn kể lại những gì một học sinh tiểu học đã trải qua sau giờ học: ‘Khi cậu bé tan học về nhà, căn phòng trống không bởi mẹ cậu bé đã bị bắt đi rồi.’ đã gợi lại ký ức của cô Lynn về những ngày còn học nội trú, cô lo sợ cho sự an toàn của người thân khi gọi điện về nhà mà không có ai bắt máy. Những nỗi sợ hãi và lo lắng này đã đeo bám cô trong nhiều năm.

Cô Lynn nói: “Tôi đã phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp vì những nỗi sợ hãi này. Câu chuyện của các đồng tu khiến tôi nhận ra rằng khó khăn của tôi không là gì so với những gì họ đã phải chịu đựng.”

Cô Lynn cho biết cô đã bỏ lỡ cơ hội tu luyện trong những ngày còn ở Trung Quốc. Cô nói: “Tu luyện thực sự giống như chèo thuyền ngược dòng, đòi hỏi sự cố gắng không ngừng nghỉ cho đến phút cuối cùng.” Giờ đây cô đã biết tận dụng từng thời khắc để tu luyện bản thân.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/17/468318.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/19/212996.html

Đăng ngày 29-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share