Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại châu Âu

[MINH HUỆ 18-11-2023] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở châu Âu cho biết họ cảm động sau khi đọc các bài chia sẻ tâm đắc thể hội trong Pháp hội Trung Quốc 2023 đăng trên Minh Huệ và lĩnh hội được rất nhiều. Họ nói rằng các học viên ở Trung Quốc, mặc dù bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại, nhưng vẫn có thể biểu hiện ra thiện và nhẫn, cũng như luôn nghĩ cho người khác. Họ xem nhẹ lợi ích cá nhân, sinh tử và đồng hóa với Pháp Luân Đại Pháp. Khi các học viên thực sự coi mình là người tu luyện và yêu cầu bản thân một cách nghiêm khắc theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, họ có thể vận dụng trí huệ mà Pháp Luân Đại Pháp ban cho để vượt qua mọi khó khăn, và đối xử mọi người họ gặp như những chúng sinh cần được cứu độ. Họ đã cứu giúp được nhiều sinh mệnh, đồng thời chứng thực Đại Pháp trong quá trình đó.

Nhiều học viên cho biết các bài chia sẻ đăng trong Pháp Hội Trung Quốc 2023 thật xúc động, thuần tịnh và ôn hòa, cho thấy trong quá trình cứu người và thực hiện thệ ước, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc vẫn tiếp tục tu luyện, đột phá các chấp trước và quan niệm của mình. Các bài chia sẻ phản ánh trải nghiệm của các học viên trong quá trình đề cao tầng thứ trên con đường trở thành thần.

Nhiều học viên châu Âu cho biết các bài chia sẻ đã giúp họ tìm ra những thiếu sót của chính mình, biết cách kiểm soát bản thân và tinh tấn trong môi trường tu luyện tương đối thoải mái ở châu Âu. Một số học viên cũng đề cập rằng mặc dù châu Âu cách xa Trung Quốc và môi trường tu luyện khác nhau, nhưng khi đọc các bài chia sẻ của các học viên Trung Quốc, họ cảm nhận được sự kết nối trong tâm.

Học viên mới: Đại Pháp thật vĩ đại

Cô Vương đến từ Latvia, cô mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp gần đây. Đây là lần đầu tiên cô nghe các bài chia sẻ Pháp Hội Trung Quốc trên Đài phát thanh Minh Huệ. Cô nói: “Bài chia sẻ có tựa đề “Chính tín vững như bàn thạch, uy lực Đại Pháp triển hiện” khiến tôi vô cùng cảm động. Người học viên này liên tục đột phá trong tu luyện đã giúp tôi hiểu rằng đây là quá trình đề cao tâm tính và sự quyết tâm của người tu luyện.”

Khi mới vào tù, người học viên viết bài chia sẻ không dám luyện công. Sau đó, khi anh nhìn thấy các học viên khác bị tra tấn vì luyện công, anh đã nhận ra mình có tâm sợ và quyết định vượt qua. Cô Vương bày tỏ: “Quá trình vượt qua tâm sợ hãi thật sống động và chân thực. Sau khi anh vượt qua được tâm sợ hãi và bắt đầu luyện công, anh đã bị tra tấn và bị nhốt vào một phòng giam nhỏ. Anh không những không sợ mà còn tận dụng cơ hội này để luyện bài công pháp thứ năm. Học viên này đã đi từ chỗ phải rất chật vật mới ngồi được tư thế đơn bàn đến chỗ ngồi được song bàn. Ban đầu, chân anh đau dữ dội, sau đó toàn thân đau đớn đến mức suýt bất tỉnh. Anh liên tục đột phá và gia tăng sức chịu đựng. Cuối cùng, anh đã có thể ngồi song bàn bốn tiếng liền.”

Cô Vương tiếp tục chia sẻ: “Quá trình tu luyện của người học viên ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng chân thực, tôi gần như cảm nhận được nỗi đau của anh ấy. Tôi ngộ ra rằng Đại Pháp mà Sư phụ Lý giảng dạy thật vĩ đại. Đại Pháp không ngừng được hồng truyền trên khắp thế giới là vì Sư phụ dẫn dắt một nhóm đệ tử như vậy. Trong tôi lại trào dâng sự kính trọng Sư phụ và ngưỡng mộ các đệ tử Đại Pháp.”

Cô Vương cho biết cô đã lĩnh hội được rất nhiều từ bài chia sẻ “Mang lại cơ hội đắc cứu cho các bạn học và đồng nghiệp”. Cô cho biết: “Tôi ngưỡng mộ người học viên trong bài chia sẻ đã giảng chân tướng công khai và không bao giờ che giấu mình là đệ tử Đại Pháp. Khi các đồng nghiệp khen ngợi cô làm tốt công việc và là một “nhà cách mạng”, cô suy nghĩ vì sao một đệ tử Đại Pháp lại để lại ấn tượng như vậy. Cô lập tức nhớ tới lời dạy của Sư phụ, điều chỉnh tâm thái, trở nên ôn hòa và khoan dung hơn. Cuối cùng, ngay cả những đồng nghiệp trước đây đã từng báo cô với cảnh sát cũng đã nghe cô giảng chân tướng.”

Then chốt là trừ bỏ tâm chấp trước

Cô Silke đến từ Đức, cô làm việc cho ấn bản tiếng Đức của thời báo The Epoch Times. Cô cũng đọc và ghi âm các bài chia sẻ tâm đắc thể hội trong Pháp Hội Trung Quốc bằng tiếng Đức cho Đài Phát thanh Minh Huệ tiếng Đức. Qua những bài chia sẻ này, cô Silke hiểu hơn về cuộc bức hại và áp lực to lớn mà các học viên ở Trung Quốc phải đối mặt. Vì chưa bao giờ đến Trung Quốc nên cô cảm thấy hoàn cảnh tu luyện của các đồng tu Trung Quốc thật xa lạ với mình. Nhưng khi đề cập đến việc đề cao tâm tính, phần chia sẻ của các học viên đã giúp cô rất nhiều và cô cảm nhận được sự kết nối với các đồng tu ở Trung Quốc.

Trong bài chia sẻ có tựa đề “Đối mặt với cuộc bức hại vẫn thanh tỉnh, lý trí, không quên sứ mệnh”, thiện tâm của người học viên với gia đình khiến cô Silke cảm động sâu sắc. Trong bài chia sẻ, con trai của người học viên đã yêu cầu mẹ mình ký vào bản tuyên bố từ bỏ Đại Pháp. Người học viên nói với con trai bà: “Nếu con hay bố con đã phải chịu đựng quá nhiều, thì bố mẹ có thể đệ đơn ly hôn và con có thể tuyên bố rằng con đã từ mẹ rồi. Nếu phải làm vậy thì cũng không phải lỗi của con hay của mẹ”. Cô Silke xúc động nói: “Trước áp lực của người nhà, điều then chốt là đừng tranh đấu hay biện hộ, mà hãy triệt để trừ bỏ tâm chấp trước của mình.”

Cô Silke hiểu rõ điều này. Chồng cô không hiểu việc cô tu luyện, không tán thành cô làm việc cho thời báo The Epoch Times. Chia sẻ của người học viên đã giúp cô Silke nhận ra: “Điều quan trọng không phải là đi thuyết phục người khác mà là buông hết thảy tâm xuống. Nếu lấy nguyên lý của Đại Pháp làm kim chỉ nam thì chúng ta có thể yên tâm rằng mình đang đi đúng đường.”

Hầu hết bài chia sẻ nào giao cho cô Silke đọc cho Đài Phát thanh Minh Huệ tiếng Đức đều phản ánh những vấn đề của chính cô. “Thực sự tuyệt vời”, cô nói với nụ cười trên môi.

Nghĩ cho người khác

Cô Hồng sống ở Pháp, cô rất cảm động trước bài chia sẻ có tựa đề: “Lời nói và hành động của đệ tử Đại Pháp làm cảm động lòng người”. Cô nói: “Khi người học viên này làm nghề điều dưỡng, cô ấy không chỉ giảng chân tướng cho từng người trong gia đình nơi cô làm việc mà còn luôn quan tâm, biết nghĩ cho người khác từ những việc nhỏ nhặt.”

Người học viên này hết sức tận tâm. Thậm chí, cô còn lau giày da cho cả những vị khách đến thăm bà cụ, trong đó có con rể của bà cụ. “Cô nói rằng không phải ai cũng có thể làm được hành động tưởng chừng như đơn giản này. Con rể của bà cụ luôn không chịu thoái xuất khỏi ĐCSTQ đã vô cùng cảm động trước hành động của người học viên này và cảm nhận được tấm lòng của cô. Cuối cùng, anh cũng đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.”

Cô Hồng cũng rất ấn tượng với bài chia sẻ có tựa đề “Từ phẫn nộ không kìm nén nổi đến từ bi cứu người”. Cô cho biết: “Người học viên này ban đầu không thể chấp nhận hành vi của cảnh sát, nhưng sau đó anh đã từ bi giảng chân tướng cho cảnh sát và cứu họ. Quá trình tu dưỡng tâm từ bi và khoan dung của anh thật cảm động.”

Cô Hồng cũng cho biết mặc dù các đồng tu ở Trung Quốc sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, nhưng giữa họ không có gián cách nào. Cho dù có mâu thuẫn thì cũng sẽ được nhanh chóng giải quyết. Cô cho biết cô có thể cảm nhận được sự thiện lương, thấu hiểu và bao dung ở các đệ tử Đại Pháp.

Thiện tâm chân chính của các học viên

Cô Lương là học viên người Anh, cô đã đọc hầu hết các bài chia sẻ tâm đắc thể hội của Pháp hội Trung Quốc lần này. Bài chia sẻ khiến cô ấn tượng nhất là “Ôm giữ từ bi, hóa giải oán duyên”. Cô cho biết khi gặp những mâu thuẫn tương tự, đôi khi cô mắc kẹt trong việc lý giải về những vấn đề cụ thể, rồi sinh ra tức giận.

Tác giả bài chia sẻ là một doanh nhân. Anh viết: “Trong thâm tâm tôi, khách hàng có thể mua bao nhiêu sản phẩm của tôi không quan trọng. Họ có thái độ thế nào với Đại Pháp mới là quan trọng. Chúng ta không thể để họ hiểu lầm Đại Pháp. Nếu ai đó không hài lòng với tôi, ghét tôi, coi thường tôi hoặc tức giận tôi, thì tôi coi đó là chuyện lớn nhất và phải giải quyết”. Nội dung này khiến cô Lương cảm nhận rằng trong giao tiếp hàng ngày với người thường, người học viên không bao giờ quên tu luyện bản thân, hướng nội và đặt việc đề cao tâm tính lên hàng đầu.

Tác giả bài viết chia sẻ một số tình huống giải quyết những bất bình khiến cô Lương cảm nhận được uy lực của Đại Pháp. Cô cho biết người học viên này thực sự tu luyện bản thân rất tốt. Để cứu những người bất bình với mình, anh đã hạ thấp lòng tự trọng của bản thân, thậm chí phải chịu đựng cả sự sỉ nhục. Anh có thể làm vậy bởi anh có tâm muốn cứu độ chúng sinh và giúp họ hiểu được chân tướng Đại Pháp. Cô Lương hiểu rằng đây cũng là biểu hiện của tâm tín Sư tín Pháp của học viên này.

Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, người học viên này đã xem nhẹ lợi ích cá nhân. Anh đã loại bỏ tâm vị tư, và can đảm thừa nhận sai lầm, tìm cầu sự tha thứ từ kẻ thù, và hóa giải oán duyên, từ đó khiến đối phương cảm kích Đại Pháp.

Cô Lương cho biết tác giả bài chia sẻ có lý giải sâu sắc về Pháp và luôn nhắc nhở bản thân rằng mình là một người tu luyện.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/18/468358.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/20/213009.html

Đăng ngày 29-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share