Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-11-2023] Ngày 28 tháng 6 năm 2023, một cư dân 35 tuổi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang sau khi thua kháng cáo bản án 2 năm tù cùng với 100.000 Nhân dân tệ tiền phạt vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 26 tháng 10 năm 2023, cha mẹ cô Vương Kiện đã nhận được một cuộc điện thoại từ Phòng thi hành án của Tòa án huyện Y Lan, yêu cầu họ nộp tiền phạt cho tòa án chậm nhất là cuối tháng, bằng không, tòa sẽ tịch thu và bán căn nhà của cô.

Cha mẹ cô nói rằng họ là người trả tiền mua nhà vì con gái họ không có đủ khả năng tự mua nhà. Người gọi điện thoại nói rằng việc phân định ai là người bỏ tiền mua nhà không phải là việc của tòa án. Ông ta nhấn mạnh rằng vì cô Vương là chủ sở hữu hợp pháp của ngôi nhà nên toà án có thể cưỡng chế bán ngôi nhà để thu khoản tiền phạt của cô.

Cha cô Vương đang phải chật vật để kiếm thêm tiền để gửi vào tài khoản trả trước để cô mua nhu yếu phẩm ở trong tù. Áp lực nộp khoan tiền phạt cho con gái càng khiến ông chịu áp lực to lớn hơn nữa.

Hiện chưa rõ liệu cha mẹ cô Vương có nộp được số tiền phạt của cô trước cuối tháng 10 hay không.

Vụ bắt giữ, kết án và kháng cáo

Cô Vương, một kỹ sư truyền thông của Cục Đường sắt Cáp Nhĩ Tân, đã bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 7 năm 2022 khi đang trên đường đi làm. Máy tính xách tay, máy in, sách Pháp Luân Công và điện thoại di động của cô đều bị tịch thu. Các cảnh sát thực hiện vụ bắt giữ là người của Công an Đường sắt, Đội An ninh Nội địa huyện Tân và Đồn Công an đường Thắng Lợi.

Cảnh sát của Đồn Công an đường Thắng Lợi Vương Thành Long phụ trách vụ án của cô, tiết lộ rằng họ đã giám sát cô trong thời gian dài trước khi thực hiện vụ bắt giữ.

Cô Vương bị giam ở trong Trại tạm giam Số 2 thành phố Cáp Nhĩ Tân. Ngày 20 tháng 7, Viện Kiểm sát huyện Y Lan đã phê chuẩn vụ bắt giữ cô Vương. Ngày 26 tháng 8, cảnh sát đã trình hồ sơ vụ án của cô tới viện kiểm sát và cô bị truy tố vào ngày 26 tháng 9.

Cha mẹ cô Vương đã nộp đơn làm người bào chữa không phải luật sư cho cô, nhưng sau nhiều lần yêu cầu, Tòa án huyện Y Lan mới phê chuẩn cho họ. Họ vẫn chưa được phép vào thăm cô ở trong trại tạm giam; do đó, họ không thể nhận được thông tin cần thiết để tận lực bào chữa cho cô ấy.

Tòa án huyện Y Lan dự kiến tổ chức phiên tòa xét xử vụ án của cô Vương vào ngày 2 tháng 12 năm 2022, nhưng đã hủy nó vì dịch COVID-19 bùng phát tại địa phương. Cuối cùng, khi phiên tòa xét xử diễn ra vào ngày 6 tháng 3 năm 2023, thẩm phán đã không cho phép luật sư và cha mẹ cô nhắc đến những từ “Pháp Luân Công” một chút nào.

Ba ngày sau, cô Vương đã bị kết án 2 năm tù và phạt tiền 100.000 Nhân dân tệ tiền mặt. Cô đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Cáp Nhĩ Tân vào ngày 18 tháng 4.

Ngày 25 tháng 5, cha mẹ cô Vương nhận được một lá thư chuyển phát nhanh, thông báo cho họ rằng tòa án đã từ chối yêu cầu tổ chức phiên tòa công khai cho vụ kháng cáo của cô và đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu.

Lãnh đạo của cô Vương đã đình chỉ lương và ngừng đóng góp phúc lợi nhân viên cho cô (gồm bảo hiểm của tập đoàn và lương hưu) sau khi cô bị bắt giữ vào tháng 7 năm 2022. Vào cuối tháng 6 năm 2023, cha mẹ cô nhận được một thông báo rằng cô đã bị sa thải.

Bài liên quan:

Kỹ sư truyền thông thua kháng cáo chống lại án tù oan sai

Trợ lý kỹ sư truyền thông bị kết án 2 năm tù vì kiên định đức tin

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/5/467885.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/9/212842.html

Đăng ngày 29-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share