Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-07-2023] Mỗi ngày tôi đều học Pháp cùng với mẹ sau khi đi làm về. Gần đây, mẹ tôi bị sổ mũi ngay khi bà cầm sách lên. Bà có những triệu chứng như bị cảm lạnh và nó mãi không hết. Mẹ cứ dùng giấy để lau mũi hoài, và phát ra những âm thanh gây khó chịu. Tôi cảm thấy gớm nhưng đã không nói gì.

Tôi liên tục nhắc bà nên hướng nội để có thể giúp bà tìm ra nguyên nhân của vấn đề. Tôi khuyên bà nên loại bỏ những nhân tố đang can nhiễu việc học Pháp của bà. Nhưng tôi lại không hướng nội.

Ngày qua ngày, nhưng tình trạng vẫn không có gì cải thiện. Mẹ tôi nói nó chỉ xảy ra khi bà học Pháp ở nhà chứ không bị khi bà học Pháp với các học viên khác. Nó chỉ bị khi tôi học Pháp với bà.

Lúc đầu, tôi nghĩ chuyện này xảy ra trước mặt tôi vì tôi được an bài để chỉ ra mọi thứ cho bà. Vì vậy tôi nói với bà rằng bà đã không tu khẩu, thích buôn chuyện và nói những điều không phù hợp với các Pháp lý. Bà thừa nhận mình có những chấp trước này và muốn bỏ chúng đi, nhưng tình trạng của mẹ tôi vẫn không có gì thay đổi. Tôi cảm thấy bà chỉ đang cư xử tốt hơn trước mặt tôi mà thôi.

Vấn đề của mẹ tôi lại xuất hiện vài ngày sau đó khi chúng tôi đang cùng nhau học Pháp. Lần này, tôi liền lập tức nhận ra đây là cơ hội để tôi tu luyện – tôi nên hướng nội ngay khi nhìn thấy vấn đề của bà. Thay vào đó tôi lại bảo bà nên hướng nội, thế chẳng phải tôi đang cố gắng giúp bà tu luyện sao?

Tôi đã hướng nội và nhận ra hành vi của mẹ thật là khó chịu. Bà đã không tu khẩu, vậy chẳng phải tôi cũng có vấn đề tương tự sao? Tại sao tôi không phát chính niệm để loại bỏ điều đang can nhiễu bà? Chẳng phải môi trường gia đình của chúng tôi bị can nhiễu khi bà gặp can nhiễu sao?

Tôi đã phát chính niệm để loại bỏ những vật chất xấu quanh chúng tôi và mọi hành vi không phù hợp với các Pháp lý. Sau đó, tình trạng của mẹ tôi được cải thiện.

Xem lại các vấn đề tu luyện của chúng ta

Mỗi lần sau khi đi học Pháp ở chỗ khác về, mẹ đều kể chuyện ở đó cho tôi nghe. Tôi không muốn nghe vì bà thích nói sau lưng người khác.

Vài ngày trước, mẹ tôi đi học Pháp về và nói bằng một giọng hào hứng “Bà Lâm không hề biết tu luyện. Bà ấy thường không hiểu người khác đang nói gì. Bà ấy bực mình khi mẹ chỉ ra một vài điểm cho bà, nhưng tâm mẹ không hề động. Mọi người ai cũng cười lớn, và bà Bình nói rằng bà cũng nhìn thấy chấp trước không thích bị người khác chỉ trích của bà Lâm.”

Mẹ tôi có vẻ vui mừng và cho rằng mình làm đúng, như thể ám chỉ rằng bà Lâm không biết tu luyện.

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn nhưng đã không nói gì. Lúc đó tôi nhận ra rằng tu luyện chính là tu luyện bản thân.

Tôi hỏi mẹ: “Mẹ đã học được gì qua sự việc này? Bà Lâm cảm thấy không vui khi mẹ chỉ ra vấn đề của bà ấy. Tại sao bà ấy lại không vui nếu như thực sự mẹ đang cố gắng giúp đỡ bà ấy? Con nghĩ việc trước tiên chúng ta nên làm là giữ bình tĩnh. Khi chúng ta đưa ra đề xuất, chúng ta nên nhìn sự việc từ góc độ của người khác, và xem người khác có thể chịu được hay không. Chúng ta cũng nên đảm bảo ngữ khí và trạng thái tinh thần của mình là đang dựa trên Pháp, và chúng ta đang có trách nhiệm với các đồng tu.”

Mẹ tôi đã hiểu những gì tôi nói về việc hướng nội. Bà cho rằng tôi đã đúng và bà nên tu luyện bản thân về phương diện này.

Tôi tự hỏi thứ tôi cần học qua sự việc này là gì. Tôi thường chỉ ra những vấn đề và chấp trước của người khác dựa trên quan điểm của bản thân, tuy nhiên tôi đã không hướng nội hay tu luyện bản thân. Tuy nhiên sự việc lần này đã khiến tôi phải nhìn nhận lại. Tôi tin rằng mình luôn đúng và thích chỉ dạy người khác. Tôi biết mình phải loại bỏ chấp trước này và không để Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp phải lo lắng cho tôi.

Tôi nghĩ tôi đang giúp mẹ mình tu luyện và bà cảm ơn tôi khi tôi chỉ ra cho bà thấy các chấp trước của bà. Nhưng cuối cùng thì tôi phát hiện ra mẹ tôi mới là người đang giúp tôi tu luyện.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/14/462926.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/12/211286.html

Đăng ngày 25-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share