Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 12-04-2023] Các đệ tử Đại Pháp chúng ta hàng ngày đều cần học Pháp, làm thế nào mới có thể học Pháp được tốt đây? Chính là cần làm được tĩnh tâm học Pháp, thực sự phải khiến bản thân chân chính đang học, từng câu từng chữ đều nhập tâm. Dưới đây tôi xin chia sẻ với các đồng tu về việc bản thân tôi sau khi tĩnh tâm học Pháp và có chuyển biến về tư tưởng đã khiến sự việc phát sinh biến hóa. Kỳ thực, những điều đó đều là những điều mà trong giai đoạn đầu tu luyện đã cần phải làm được, các đồng tu cũng đã rất nhiều lần chia sẻ về phương diện này, nhưng đến tận bây giờ tôi mới nhận ra việc tu luyện của bản thân đã bị tụt lại rất xa.

Từ khi có cháu gái, cuộc sống của tôi phát sinh một số thay đổi. Loại tình cảm cách thế hệ giữa bà và cháu này cũng theo đó tăng trưởng, tuy không biểu hiện ra bề mặt nhưng nội tâm tôi lại không ngừng lo nghĩ cho cuộc sống của cháu gái.

Sự biến hóa trong nội tâm này ở tôi, cái tình đối với cháu gái tăng trưởng đều biểu hiện qua con trai tôi. Vì cháu gái tôi vẫn luôn ăn uống không tốt nên con trai tôi rất lo lắng và toàn bộ tinh lực đều dồn cả vào con gái mà không làm gì việc gì cả, không giống một người bình thường chút nào, tựa như có một lớp màng nào đó đang che chắn con trai tôi. Sao lại ra nông nỗi này? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, tìm kiếm nhất tư nhất niệm của mình và cuối cùng minh bạch được rằng chính là những biến hóa trong nội tâm tôi đã khiến con trai thành ra như vậy. Tôi bắt đầu từ Pháp quy chính lại tư tưởng của bản thân và kết quả là sự việc đã phát sinh biến hóa. Cháu gái tôi bắt đầu ăn uống tốt, con trai tôi cũng đi làm bình thường và mâu thuẫn gia đình đã như khói tan mây tản.

Một hôm, tôi nâng cuốn Chuyển Pháp Luân trên tay và dạy cháu gái: Con hãy nói Sư phụ hảo và hướng đến Sư phụ chắp tay hợp thập nhé! Bàn tay nhỏ bé của cháu gái liền hợp thập trước ngực và nói: Sư phụ hảo! Tôi nói: Con cũng luyện công nhé! Cháu gái nói: Con còn nhỏ, khi nào lớn con sẽ luyện.

Cháu gái tôi đã ba tuổi, đáng ra cần đi nhà trẻ. Nhưng ở nhà trẻ, sau khi ngủ trưa dậy, cháu vừa quấy vừa khóc, không có cách nào nên con dâu tôi bảo buổi sáng sẽ đưa cháu đi nhà trẻ, rồi trưa cho cháu về với tôi, tôi đã đồng ý. Nếu là trước đây, tôi sẽ nghĩ cách từ chối hoặc trốn tránh vì sợ mệt, sợ tốn tiền nhưng lần này thì tôi đã không như vậy. Bởi vì tôi học Pháp nhiều hơn nên tâm tính đã đề cao. Tôi nghĩ: đó có thể là con đường tu luyện mà Sư phụ an bài cho tôi, tôi cần bước đi cho tốt và vượt quan này.

Sau khi nhận ra tư tâm của mình và chuyển biến nhận thức, cháu gái tôi ở nhà trẻ cũng không quấy nữa, nên có thể ở nhà trẻ cả ngày.

Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp, phạm vi phân bố của chư vị rất lớn, (làm động tác tay) đã là ở trên thế gian mỗi vị quản một phương, sự biến hoá của tư tưởng chư vị là có thể khiến hoàn cảnh chung quanh chư vị phát sinh biến hoá.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009)

Trong khi tôi đang học Pháp, người hàng xóm ở tầng trên của chúng tôi lại hát những ca khúc của tà đảng, vậy là tôi bèn phát chính niệm, kết quả là vài năm nay cô ấy không hát nữa. Rồi có một hôm, cô ấy lại bắt đầu hát những ca khúc của tà đảng, niệm đầu tiên của tôi là cần phát chính niệm, nhưng sau đó tôi lại nghĩ: Cô ấy là người thường, cô ấy có con đường nhân sinh của riêng mình. Sư phụ dạy chúng ta cần nghĩ cho người khác và chúng ta không thể luôn thỏa mãn chính mình. Nghĩ đến đó, tôi liền không phát chính niệm nữa. Kết quả là cô ấy đã ngừng hát và đến bây giờ cô ấy vẫn không hát lại những ca khúc của tà đảng nữa.

Sau này, tôi nhất định phải học Pháp thật nhiều, học Pháp thật tốt, chân chính tu tốt chính mình, làm tốt ba việc và đoái hiện thệ ước của bản thân.

Nhìn những ngôi sao ở đằng xa tôi rất muốn về nhà, tôi cần trợ giúp Sư phụ cứu người và học Pháp cho tốt. Tôi sẽ buông bỏ hết danh, lợi, tình và dục để viên mãn theo Sư phụ trở về thiên đường.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/4/12/458675.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/21/209984.html

Đăng ngày 26-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share