Bài viết của Hồi Quy, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tại tỉnh Giang Tô

[MINH HUỆ 13-06-2023] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp trong tù năm 2001. Trong thế giới hỗn loạn này, nơi đạo đức suy đồi và tiền bạc là quan trọng nhất, tôi đã phạm tội trong vô tri, trong thời gian ở trại tạm giam, tôi đã gặp bốn người tu luyện Pháp Luân Công, các chị ấy đều là người có tâm thái thành thật và thiện lương, khiến tôi cảm nhận được sự bình yên trong tâm, họ còn giảng cho tôi về mối quan hệ nhân quả giữa nhân quả báo ứng và thiện ác hữu báo, qua đó tôi mới biết Pháp Luân Công là tốt, Pháp Luân Công là công pháp tu luyện chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt và tốt hơn nữa. Tôi cũng biết làm việc xấu phải chịu báo ứng, nên bây giờ mới đến đây để hoàn trả nợ nghiệp. Họ dạy tôi niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, còn hướng dẫn tôi đả tọa như thế nào.

Sau khi vào tù, mỗi ngày tôi đều thành tâm kính niệm chín chữ chân ngôn, kiên trì đả tọa, một hôm, trưởng khu nhà tù gặp tôi nói chuyện, hỏi liệu tôi có từng luyện Pháp Luân Công không, tôi nói nếu tôi từng luyện Pháp Luân Công, liệu tôi có mở tiệm tóc làm kinh doanh bất chính không? Trưởng khu nhà tù lại hỏi người bị bắt cùng tôi, người đó nói, khi chúng tôi trong trại tạm giam, có người bảo chúng tôi ngồi song bàn như thế này, nói rằng tốt cho sức khỏe. Vậy là chuyện này qua đi.

Có lần, trưởng khu nhà tù lại nhìn thấy tôi đang ngồi song bàn, cô ấy lại bước đến hỏi tôi rằng, chị đang luyện Pháp Luân Công phải không? Cô ấy hỏi tôi mấy lần nhưng tôi không lên tiếng, cũng không quan tâm đến cô ấy. Một ngày nọ, tôi nghe nói trưởng khu nhà tù bất cẩn bị ngã khi đang đi xuống cầu thang, cú ngã rất nặng và được đưa vào bệnh viện. Người trong phòng giam nói rằng, chắc chắn cô ấy đã bị báo ứng, và nửa năm sau mới thấy cô ấy đến làm việc. Nhưng tôi nhận thấy cô ấy đã thay đổi, giọng cô ấy rất trầm, có vẻ thiện lương hơn và cũng đã thay đổi (cách cư xử) với tôi.

Khi tôi bị giam hơn hai năm, sức khỏe của tôi ngày càng yếu, không còn chút sức lực nào, trưởng khu nhà tù đưa tôi đến một bệnh viện lớn bên ngoài để kiểm tra, trên xe, cô ấy nói với tôi, chị rất may mắn, người khác không được đối đãi như vậy đâu. Sau khi kiểm tra ở bệnh viện xong, thì lập tức thả tôi về nhà. Sau này tôi mới ngộ rằng lúc đó Sư phụ đã quản tôi rồi.

Sau khi ra tù về nhà, tôi đến bệnh viện siêu âm B, kết quả phát hiện tôi bị ung thư cổ tử cung ở giai đoạn giữa và cuối, vì vậy tôi đến bệnh viện để phẫu thuật và tiến hành hóa trị. Sau khi xuất viện, tôi lập tức đi tìm học viên Pháp Luân Công, kể với họ về tình hình trong những năm qua và tình trạng xuất hiện trên thân thể tôi, họ đưa cho tôi một quyển “Chuyển Pháp Luân”, bảo tôi nhất định phải đọc hết quyển sách. Và hướng dẫn tôi toàn bộ động công. Tháng 8 năm 2007, tôi thực sự bước vào tu luyện Đại Pháp.

Sau khi luyện công được một lần, tôi bị tiêu chảy kéo dài nửa tháng, tôi biết đó là Sư phụ đang thanh lý thân thể cho tôi, giúp tôi tiêu nghiệp, sau đó thân thể tôi ngày càng khỏe, hàng chục loại bệnh trên thân tôi đều không cánh mà bay, thực sự cảm thấy vui vẻ nhẹ nhàng khi không còn đau bệnh. Sau này, tôi gặp lại đồng tu, tôi hỏi tại sao công pháp tốt như vậy không nói cho tôi biết sớm hơn. Sau khi đồng tu nghe xong lời này thì mỉm cười vui mừng cho tôi, biết rằng tôi đã bước vào trạng thái tu luyện.

Đại Pháp không chỉ cứu thân thể tôi, mà quan trọng hơn là cứu rỗi linh hồn tôi. Thông qua học Pháp luyện công và nghe các bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ Net, dần dần tôi nhận thức ra rằng, là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp phải làm tốt ba việc, bản thân được thụ ích trong Đại Pháp, không những phải tu tốt bản thân, mà còn cần bước ra giảng chân tướng cứu người.

Một hôm, sau khi tôi giảng chân tướng xong về nhà, vừa nằm xuống chợp mắt sau bữa trưa, thân thể tôi bỗng nhiên bay lên, tôi hơi sợ và gọi Sư phụ, một lúc thì bay trở lại, thực chất căn bản không phải là sợ, vì trong sách Đại Pháp đã viết rất rõ.

Sư phụ giảng:

“hễ đại chu thiên [khai] thông một cái là cá nhân ấy có thể [bay] lên không trung” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Còn có lần nọ, tôi đến công viên giảng chân tướng, vừa bước vào bỗng nhiên nhìn thấy một quang cảnh trước mắt, đó là một đài hoa vừa cao vừa lớn, đài hoa đó cao bằng tòa nhà bảy tầng. Tôi ngộ rằng Sư phụ đang khích lệ tôi, cho tôi thấy cảnh tượng mỹ hảo của không gian khác, muốn tôi tinh tấn thực tu cứu nhiều người hơn nữa.

Tôi từng phát trực tiếp phần mềm vượt tường lửa, và đã phát trực tiếp 69 phần mềm vượt tường lửa ở cổng trường dạy nghề, lúc đó tôi không hề sợ hãi chút nào, Sư phụ thường khích lệ tôi, để tôi cảm nhận được sự mỹ diệu của việc tu luyện Đại Pháp.

Một buổi tối năm 2018, có tám, chín cảnh sát đột ngột xông vào nhà tôi, vừa vào liền lục soát, lấy thẻ điện thoại di động, máy tính bảng và loa trong túi của tôi đặt lên bàn và chụp ảnh, rồi trực tiếp đưa tôi đến đồn cảnh sát, ở đó có rất nhiều cảnh sát, tôi vừa vào liền giảng chân tướng cho họ, có người nghe, có người không nghe. Hôm đó tôi đã tam thoái cho bốn cảnh sát. Hôm sau, có ba cảnh sát luân phiên thẩm vấn tôi, một cảnh sát to cao có giọng nói lớn, ông ấy muốn dọa tôi, cảnh sát lấy bức ảnh của đồng tu để tôi nhận dạng, tôi nói mình không biết, họ lại phóng lớn bức ảnh, tôi vẫn nói không biết. Lúc đó tôi biết đã xảy ra chuyện với hạng mục gọi điện thoại giảng chân tướng, và tôi bị liên lụy. Khi ấy trong đầu tôi luôn nghĩ đến Pháp của Sư phụ giảng, không thể hợp tác với tà ác trong bất kỳ tình huống nào, không được bán đứng đồng tu. Người cảnh sát to cao ấy thấy tôi mãi không hợp tác, liền giơ tay định đánh tôi, tôi nói tôi mở tiệm tóc làm chuyện xấu thì không ai đánh tôi, bây giờ tôi học Pháp Luân Công, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt thì anh lại muốn đánh tôi, đây là lý gì vậy?! Tôi tự tin nói với ông ấy rằng tôi có Sư phụ quản, và Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi. Người cảnh sát lập tức rút tay lại, họ lại chuyển tôi đến trại tạm giam và thẩm vấn phi pháp trong nửa tháng, nói dối rằng có người đã khai ra tôi, và người ta đã về nhà rồi, tôi nghe nhưng không động tâm.

Lúc đó người nhà của tôi và một số bạn bè đã đến đồn cảnh sát yêu cầu thả người, một số khác cũng gọi điện thoại yêu cầu thả người. Trong nửa tháng này, tôi ghi nhớ lời giảng của Sư phụ, kiên quyết không hợp tác, không ký tên, nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã chính niệm về nhà.

Cảm tạ sự từ bi khổ độ của Sư phụ dành cho con, từ nay về sau, trong thời gian hữu hạn này, con chỉ có tinh tấn và tinh tấn hơn nữa, hoàn thành thệ ước đến thế gian, theo Sư phụ trở về gia viên thực sự của mình.

Trên đây là thể hội cá nhân, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/13/獄中得法走正道-461885.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/2/212733.html

Đăng ngày 27-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share