Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada

[MINH HUỆ 30-01-2023] Từ khi đại dịch bùng phát vào năm 2020, tôi đã chuyển từ giảng chân tướng trực diện sang gọi điện thoại giảng chân tướng cho người dân ở Trung Quốc. Khi mới bắt đầu gọi điện trên nền tảng RTC, tôi rất lo lắng, sợ hãi và cảm thấy khó khăn vì mình nói năng không trôi chảy. Tôi không giỏi trong việc trò chuyện với người khác. Quá trình tham gia nền tảng RTC đã cho tôi cơ hội hoàn thiện bản thân. Tôi xin cảm ơn các thành viên trong hạng mục đã đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ tài liệu cho tôi. Các học viên hỗ trợ kỹ thuật cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều để tôi có thể bắt đầu gọi điện thoại một cách tự tin và suôn sẻ hơn.

Kiên trì và có trách nhiệm

Sư phụ giảng:

“Bất kể là làm hạng mục công tác gì hay sự việc gì, đã không làm thì không làm, đã làm thì nhất định làm cho thật tốt, có thuỷ có chung.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010”, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Một khi đã quyết định làm việc gì đó, tôi biết mình phải kiên trì làm cho thật tốt. Tôi rời khỏi Trung Quốc từ bảy năm trước. Hồi tôi mới đến Canada, tôi đã nói chuyện với mọi người ở một địa điểm du lịch. Tôi chỉ đi làm ba ngày mỗi tuần để đảm bảo rằng tôi có thể có mặt tại điểm du lịch đó. Tôi cảm thấy đây là trách nhiệm của mình.

Khi tham gia hạng mục gọi điện về Trung Quốc, tôi nghĩ mình phải làm tốt hạng mục này và kiên trì cũng là một biểu hiện của việc có trách nhiệm. Sau khi đại dịch ở Canada lắng xuống, các hạng mục khác đều thiếu nhân lực và các điều phối viên đã nhờ tôi giúp đỡ. Nhưng tôi đều lịch sự từ chối. Tôi chỉ muốn tiếp tục kết nối với người dân ở Trung Quốc. Trên nền tảng RTC, mọi người học hỏi lẫn nhau, trao đổi trải nghiệm tu luyện và chúng tôi không ngừng hoàn thiện bản thân.

Tu khứ tâm ỷ lại

Hơn một năm nay, tôi đã kiên trì gọi điện cho người Trung Quốc trên nền tảng trực tuyến 101 vào các ngày thứ Tư và thứ Năm. Hạng mục này đòi hỏi nhiều nỗ lực nhất. Tôi phải liên tục cập nhật và làm quen với các tài liệu. Kinh nghiệm của tôi cho thấy để gọi điện được tốt, thì điều quan trọng nhất là cần tu luyện bản thân tốt và bảo trì chính niệm mạnh mẽ để mọi ý niệm đều dựa trên Pháp.

Tôi được đề nghị cùng với một học viên khác tổ chức buổi tâm đắc thể hội tu luyện. Tuy nhiên, cô ấy lại báo hôm sau phải dậy sớm nên không thể tham gia. Tôi giữ bình tĩnh và nghĩ rằng tôi có thể tự mình tổ chức buổi chia sẻ.

Thực ra, trước đây tôi chưa bao giờ tổ chức buổi tâm đắc thể hội như vậy. Tôi có chấp trước dựa dẫm vào người khác và tôi không thể đột phá. Tình huống bất ngờ này đã giúp tôi thoát khỏi sự lệ thuộc vào các học viên khác. Tôi đã có thể duy trì một thái độ lạc quan và nhiệt tình. Sau đó, việc tổ chức các buổi tâm đắc tu luyện không còn là thử thách đối với tôi nữa. Tôi thực sự đã vượt qua được.

Không nên có bất kỳ suy nghĩ phụ diện nào

Có lần, tôi gọi điện cho một người đàn ông, anh ấy nói: “Anh đã nói với tôi rất nhiều điều. Tôi có thể cảm nhận được nhiệt tâm của anh và cảm ơn anh! Tôi hiểu những điều anh nói, nhưng tôi có tín ngưỡng của riêng của mình.” Thấy có vẻ anh ấy là người tốt, tôi bèn hỏi anh ấy có phải là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không. Anh ấy bảo rằng sẽ không trả lời tôi và không cần tôi giúp anh ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi cảm thấy anh ta đang sợ hãi. Tôi nói: “Vậy thì anh có thể đăng nhập vào trang web chính thức để thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội hoặc anh có thể nhờ các học viên Pháp Luân Đại Pháp mà anh gặp giúp nhé. Anh cũng có thể sử dụng hóa danh để thoái.” Anh ấy liền đồng ý.

Đôi khi tôi gặp người la mắng tôi hoặc hỏi xin tiền tôi, nhưng tôi không động tâm. Tôi kiên nhẫn nói với họ sự thật về Đại Pháp và đối xử với họ bằng lòng từ bi. Chỉ cần đối phương chịu lắng nghe là tôi tiếp tục nói. Một khi một người hiểu được sự thật, người đó sẽ có được phúc báo và có tương lai tốt đẹp. Anh ấy cũng có thể khích lệ người thân và bạn bè thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một số người tuy đã làm tam thoái không thực sự hiểu chân tướng Đại Pháp. Tôi giải thích cho họ Pháp Luân Đại Pháp là gì để họ có thể thực sự được cứu. Một người nói rằng anh ấy đã làm tam thoái rồi, nhưng khi tôi hỏi anh ấy vài điều về Pháp Luân Đại Pháp thì anh ấy nói rằng anh ấy chưa từng nghe đến điều này. Tôi giải thích cho anh và anh ấy vui vẻ nói: “Chưa có ai nói với tôi cụ thể đến vậy. Tôi cảm thấy điều này thực sự quan trọng.” Tôi cũng thường gặp một số người tắt điện thoại ngay sau khi đồng ý thoái. Có thể họ không có thời gian để nghe thêm hoặc có lý do khác.

Sư phụ giảng:

“Tôi là cảm thấy, chư vị các điểm du lịch, không phải là lấy thoái đảng, thoái đội, hay bản thân việc “tam thoái” làm mục đích, chư vị nhớ kỹ nhé, là lấy giảng chân tướng cứu người làm mục đích! (vỗ tay nhiệt liệt) Chư vị cảm thấy người kia có cứu rồi, thì mới được. Chư vị cảm thấy người kia chỉ là ứng phó theo chư vị, thế thì chư vị tựa như bị họ lừa. Tất nhiên, họ trước hết là đồng ý thoái, cái đó đã là một bước rồi. Tiến một bước giảng chân tướng cho họ, cần họ thật sự biết được, thế mới được.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016”, Giảng Pháp tại các nơi XIV)

Một lần khi tôi gọi điện thoại, có ba người liên tiếp không chịu nghe và cúp máy. Tôi đã gửi tin nhắn cho đồng tu Việt Nam: “Có vẻ như người dân Trung Quốc đã bị chủ nghĩa vô thần hủy hoại rồi”. Sau đó, anh ấy ngừng phối hợp với tôi. Tôi tự hỏi có chuyện gì xảy ra vậy. Đột nhiên tôi hiểu ra vấn đề. Tôi đã có những suy nghĩ phụ diện. Tôi phải giữ vững chính niệm của mình.

Mỗi lần trước khi gọi điện thoại, tôi đều đọc “Luận Ngữ” (Chuyển Pháp Luân) của Sư phụ và phát chính niệm để tiêu trừ hết thảy sinh mệnh và nhân tố tà ác ở các không gian khác đang cản trở việc cứu độ chúng sinh.

Một người cho biết anh đã nhận được hơn 10 cuộc điện thoại như vậy. Tôi nói: “Đó là phước lành của anh. Anh thật may mắn khi có duyên với Pháp Luân Đại Pháp.” Anh ấy đã rất vui.

Một người khác nhấc máy và nói: “Một người bạn của tôi đã nhận được hơn 30 cuộc điện thoại như thế này. Anh ấy tự hỏi liệu có đúng là 400 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó hay không.” Tôi nói với anh ấy: “Trong mỗi cuộc điện thoại, tôi đều hỏi đối phương xem họ đã làm tam thoái chưa. Nếu có ý kiến khác thì cũng chưa tính là thoái. Và trong buổi trao đổi tiếp theo của chúng tôi, tôi sẽ phản hồi về điều đó.”

Một số người đồng ý thoái ĐCSTQ nhưng cúp máy trước khi tôi kịp nói với họ về chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Tuy nhiên, khi tôi thử gọi lại thì họ không bắt máy. Tôi cảm thấy điều đó thật đáng tiếc. Vì vậy, lần nào tôi cũng tranh thủ tặng họ chín chữ chân ngôn.

Chúng ta phải đối xử với mọi người bằng thiện niệm và lòng từ bi. Để có thể cứu họ, chúng ta phải đề cao tu luyện của chính mình. Nếu trạng thái tu luyện của chúng ta tốt, lời nói và chính niệm của chúng ta có thể lay động đối phương. Chúng ta cần nhắc nhở mọi người hãy sống thiện lương và chủ nghĩa vô thần là có hại cho nhân loại. Chúng ta cũng cần thức tỉnh nội tâm bên trong của họ, phía Thần của họ.

Tôi cũng nhận ra rằng chúng ta nên dẫn dắt cuộc trò chuyện và giúp đối phương hiểu tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ. Chúng ta nên nói chậm rãi với giọng điệu ôn hòa. Chúng ta không thể phê bình hay ép buộc ai, cũng không thể nói điều gì một cách cực đoan.

Gọi điện thoại về Trung Quốc là một cơ hội tu luyện quý giá. Không lời nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ. Chính sự hy sinh to lớn của Sư tôn đã giúp chúng ta có thể đề cao trên con đường tu luyện, quay trở về với bản tính nguyên lai và thực hiện được thệ ước vĩ đại xa xưa của mình. Chúng ta phải tu luyện tinh tấn và tiếp tục cố gắng hết sức để nâng cao kỹ năng giảng chân tướng. Khi làm được như vậy chúng ta có thể cứu được nhiều chúng sinh hơn và thực tu để báo đáp Sư ân.

Trên đây là những thể hội tu luyện gần đây của tôi. Xin hãy từ bi chỉ ra những chỗ thiếu sót để giúp tôi đề cao.

Tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/1/30/456117.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/12/207295.html

Đăng ngày 10-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share