Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-04-2023] Một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có một sứ mệnh thiêng liêng và không thể thoái thác, đó là giảng chân tướng cho thế nhân trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi đã tu luyện hơn 20 năm rồi nhưng chỉ mới ra ngoài một vài lần để nói chuyện với người dân. Tâm sợ hãi và chấp trước vào thể diện đã can nhiễu tôi, vì vậy tôi chỉ giúp được vài người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Cho đến tận tháng 7 năm ngoái thì tôi mới bắt đầu có sự đột phá. Sau khi ra ngoài cùng một đồng tu để nói chuyện với người dân về Pháp Luân Đại Pháp, cuối cùng tôi đã học được cách tiếp cận người khác.

Tâm cứu người chân thành của tôi

Mùa hè năm ngoái, tôi đã hứa với một đồng tu rằng tôi sẽ cùng với họ ra ngoài để nói chuyện với người dân về Đại Pháp. Trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, một thành phố lân cận đã bị phong tỏa nhưng tôi lại nghĩ rằng dịch bệnh sẽ không ảnh hưởng đến thành phố của chúng tôi. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi nghe tin rằng virus đang lan rộng đến khu vực của chúng tôi. Tôi bắt đầu hoảng loạn và sợ rằng chúng tôi sẽ phải chịu lệnh phong tỏa và không thể giúp Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) cứu người. Tôi cũng lo lắng rằng chúng tôi sẽ không có bất cứ tài liệu nào để phát. Điều này khiến tôi nhận ra tính khẩn cấp của việc cứu người. Sau đó, tôi đã quyết định tử bỏ chấp trước vào việc mua sắm và mua quần áo mới. Tôi cần phải ra ngoài và giảng chân tướng!

Khi tôi thức dậy vào ngày hôm sau, tôi biết ơn khi thành phố của chúng tôi không bị phong tỏa. Tôi ngay lập tức liên hệ một đồng tu và cảm thấy phấn khởi trong lúc đi bộ đến điểm hẹn của chúng tôi.

Do đại dịch nên trên đường có rất ít người. Tôi đã gặp một người đàn ông trung niên ở một trạm xe buýt và hỏi ông ấy có biết khi nào xe buýt đến hay không. Ông ấy nói với tôi rằng nó vừa rời đi. Tôi nói chuyện với ông ấy trong lúc chờ chuyến xe buýt tiếp theo. Tôi hỏi ông ấy có phải một Đảng viên hay không và nói về tầm quan trọng của việc thoái Đảng. Tôi đề xuất cho ông ấy một hóa danh để thoái. Xe buýt của tôi đã đến nên tôi nhanh chóng dặn ông ấy ghi nhớ chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”. Ông ấy gật đầu đồng ý.

Sư phụ đang khích lệ tôi thông qua sự việc này, bởi vì tôi không hề nhận ra những ai mà tôi gặp đều là người hữu duyên.

Tôi gặp đồng tu kia và giảng chân tướng cho người dân trong lúc chúng tôi đi bộ xung quanh khu vực đó. Chúng tôi khích lệ lẫn nhau và giúp được 20 người thoái Đảng trong vòng hai giờ đồng hồ. Đây là lần đầu tiên chúng tôi phối hợp với nhau. Xuất phát điểm của chúng tôi là thuần tịnh nên hầu hết những người chúng tôi gặp đều rất sẵn lòng thoái Đảng và biết ơn khi chúng tôi dừng lại nói chuyện với họ. Có nhiều lần mọi thứ không diễn ra suôn sẻ nhưng chúng tôi không bỏ cuộc. Ý định của chúng tôi đã làm cảm động người khác và tình hình lại chuyển biến tốt lên.

Chúng tôi đi ngang qua một người bán hoa và quyết định nói chuyện với người chủ tiệm. Bà ấy nhìn thấy chúng tôi ngó vào cửa sổ một lúc lâu nên tỏ ra nghi ngờ khi chúng tôi bước vào trong tiệm. Giọng của bà ấy không hề thân thiện: “Các bà muốn gì?” Cả hai chúng tôi đều tìm cách bắt chuyện. Đồng tu đi cùng tôi thì quyết đoán hơn và cố hết sức giảng chân tướng từ nhiều góc độ khác nhau. Thế nhưng chủ tiệm hoa tỏ ra lạnh nhạt nên chúng tôi không đề xuất bà ấy thoái Đảng.

Suy xét từ góc độ của người chủ tiệm, công việc kinh doanh của bà ấy gần như không tồn tại. Sau đó hai người lạ bước vào, không mua gì cả và tất cả những gì họ muốn là bà phải thoái Đảng. Cũng dễ hiểu tại sao bà ấy lại không niềm nở với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi quyết định quay lại mua một bó hoa.

Chủ tiệm hoa vui mừng khi chúng tôi nói sẽ mua thứ gì đó. Sau đó, tôi ngẫu nhiên bắt chuyện và giảng chân tướng về Đại Pháp, nói lý do vì sao bà ấy nên thoái ĐCSTQ. Bà ấy đồng ý thoái bằng hóa danh. Con của bà ấy đang học bài ở gần đó nên tôi muốn cả hai người họ thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ. Chủ tiệm muốn ngăn cản tôi nhưng tôi đã thuyết phục bà ấy rằng điều này tốt cho đứa trẻ. Bà ấy mỉm cười và không can thiệp nữa.

Sau khi bước ra khỏi tiệm bán hoa, chúng tôi vô cùng biết ơn rằng những chúng sinh được cứu đã cảm nhận được tâm cứu người chân thành của chúng tôi.

Loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực

Tôi nhận ra mình có nhiều suy nghĩ tiêu cực trong khi phối hợp với đồng tu kia. Xuất phát điểm của tôi là ích kỷ. Tôi sợ nếu mình không giảng chân tướng một cách đúng đắn thì sẽ không đề cao trong tu luyện, không hoàn thành thệ ước và không được phép trở về ngôi nhà thực sự của mình. Nhưng sau khi học thuộc Hồng Ngâm VI, tôi đã hiểu ra tất cả con người đều từng là sinh mệnh cao tầng và từng người trong đó phải được trân trọng. Họ đã đến thế gian này chờ đợi các đệ tử Đại Pháp đánh thức họ! Vậy nên tôi trân quý từng người trong số họ và chỉ cho họ con đường về nhà của mình.

Ngay trước khi gặp ai đó, tôi đều xin Sư phụ giúp tôi cứu người này. Kết quả nhìn chung là tốt. Tuy nhiên, khi tôi sợ hãi và đầy ắp quan niệm người thường, tôi không thực sự có thể cứu họ vì tôi không thể thanh trừ sự can nhiễu của cựu thế lực. Thậm chí nếu người dân tỏ ra khó chịu và không hiểu dụng ý của tôi, tôi học cách bất động tâm trước cảm xúc của họ, cầu cho họ được ban phước và hy vọng rằng họ sẽ thoái Đảng khi gặp một học viên khác vào lần sau.

Tôi phát hiện ra lý do tôi không thể đột phá chính là những suy nghĩ tiêu cực của mình. Tôi sẽ hài lòng sau khi giúp một vài người thoái Đảng, cứ như thể tôi đã hoàn thành nhiệm vụ trong ngày vậy. Sau đó tôi sẽ nghe một giọng nói: “Như vậy là tốt lắm rồi, đừng cố nữa.” Như thể là tôi sẽ rất sợ hãi và căng thẳng nếu như tôi làm nhiều hơn mức cần thiết.

Tôi chừa từng chú ý đến sự can nhiễu của những suy nghĩ tiêu cực của mình và có quan niệm rằng giọng nói ấy là khôn ngoan. Rốt cuộc thì “Mình đang làm hết khả năng và không khiến bản thân bị quá tải”. Tuy nhiên, tôi đã không đào sâu vào gốc rễ của tâm thái này và không ngộ ra được đây là cựu thế lực đang cưỡng chế những suy nghĩ ấy lên tôi. Chúng không muốn chúng tôi giảng chân tướng cứu người. Tôi đã thuận theo can nhiễu này và tin rằng những suy nghĩ này là của mình. Tôi đã không nhìn nhận việc giảng chân tướng là điều vĩ đại nhất mà chỉ thấy nó như một nhiệm vụ phải hoàn thành.

Một suy nghĩ tiêu cực khác là “Nếu mình không vượt qua một khảo nghiệm tâm tính, thì hôm đó giảng chân tướng để làm gì”. Thậm chí nếu tôi có ra ngoài nói chuyện với người dân, tôi cũng sẽ không tự tin hay có được kết quả tích cực. Đây chính là một cái bẫy của cựu thế lực để khiến các học viên Đại Pháp nghĩ rằng chúng ta không tu luyện tốt và ngăn cản chúng ta cứu người nhiều hơn.

Tầng thứ mỗi người khác nhau, nên chúng ta không thể biện hộ cho những nhân tâm chấp trước của mình và không ra ngoài cứu người. Mỗi đệ tử Đại Pháp là đối ứng với một thể hệ vũ trụ rộng lớn và có trách nhiệm cứu độ các chúng sinh ở khu vực đó.

Đột phá những quan niệm người thường

Tôi bị vây hãm bởi đủ mọi loại nhân tâm chấp trước trong khi giảng chân tướng. Tôi tin rằng mình không thể nói chuyện với hơn hai người cùng một lúc. Lời bào chữa của tôi là vì tôi không tu luyện đủ tốt và chỉ muốn nói chuyện với từng người riêng lẻ. Vì chấp trước của mình, tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội giảng chân tướng. Tôi đã không thể buông bỏ điều ấy dù biết chúng là quan niệm người thường.

Vào cái ngày sau khi chúng tôi thảo luận vấn đề này trong buổi học Pháp nhóm, một đồng tu và tôi đi đến một nơi rất xa và nhìn thấy một nhóm học sinh đang trò chuyện. Khi bước đến gần các em, tôi thắc mắc liệu chúng tôi có thể thu hút sự chú ý của các em hay không, bởi vì nhóm học sinh rất đông. Đồng tu đi cùng tôi bắt chuyện trước. Các em học sinh đang bàn bạc sẽ mua quà gì tặng cho giáo viên của mình. Sau khi khen ngợi hành vi của nhóm học sinh, đồng tu kia chuyển chủ đề và nói về Đại Pháp cùng với việc thoái Đảng. Các em học sinh lắng nghe chăm chú và tất cả đều thoái khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ bằng tên thật của mình. Chính là Sư phụ đã dẫn các em đến đó để có thể nghe được chân tướng!

Khi chúng ta đề cao thể ngộ trong Pháp, loại bỏ các quan niệm con người và tập trung cứu độ chúng sinh, thì kết quả sẽ đáng kinh ngạc. Sư phụ giúp chúng ta loại bỏ chấp trước và đề cao tầng thứ cho chúng ta, với mục đích cuối cùng là giúp cho các học viên tu luyện công thành viên mãn.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/4/2/458344.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/18/212530.html

Đăng ngày 13-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share