Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Sơn Đông, đại lục

[MINH HUỆ 01-10-2023] Trong năm nay, địa phương tôi xuất hiện bức hại khá nghiêm trọng, phút chốc mây đen bao trùm khiến một số đồng tu không biết phải làm thế nào, không ít đồng tu tu luyện chậm lại, có đồng tu chỉ ngồi chờ và quan sát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cứu độ chúng sinh của các đồng tu địa phương.

Nếu đệ tử Đại Pháp không thể rèn giũa bản thân trong ma nạn, không thể đứng dậy sau vấp ngã trên con đường tu luyện, vậy khi đó bức hại sẽ mang tính hủy diệt. Đây không phải là điều Sư phụ muốn. Sư phụ muốn chúng ta luyện thành thép trong lò luyện đan của Lão Quân, chứ không phải muốn chúng ta ủy mị không phấn chấn trước ma nạn. Khi chúng ta trong ma nạn, Sư phụ vẫn bảo hộ chúng ta, chúng ta nên kịp thời hướng nội tìm, mau chóng thăng hoa lên, tiếp tục bước đi kiên định trên con đường tu luyện đúng đắn trong tương lai. Trong tu luyện có khổ có ma nạn, nhưng dù khó khăn đến đâu, nếu có thể vượt qua thì kết quả sẽ tốt đẹp.

Sau đây là bốn tình huống xảy ra trong đồng tu địa phương tôi tại giai đoạn này:

Tình huống thứ nhất, sau khi xảy ra bức hại, một số đồng tu nhanh chóng tìm gia đình (của đồng tu bị bức hại) để tìm hiểu tình hình, thúc giục họ đi yêu cầu thả người, v.v., một số đồng tu ở phía sau âm thầm thực hiện việc giải cứu đồng tu, dẫu gian nan nhưng vẫn trí huệ liên lạc với gia đình của đồng tu bị bức hại, kịp thời phơi bày bức hại của tà ác, kịp thời liên lạc với luật sư chính nghĩa, từ đó giúp một số đồng tu hiểu hơn về cách phản bức hại. Đặc biệt kịp thời phơi bày tội ác của tà ác, tạo ra lực chấp nhiếp tà ác cực lớn.

Tình huống thứ hai, địa phương có đồng tu W, thường ngày chính niệm chính hành làm ba việc. Sau khi xảy ra bức hại lần này, cô ấy âm thầm tự giác điều phối chỉnh thể, làm tốt việc chứng thực Đại Pháp mà không màng đến ăn uống nghỉ ngơi của bản thân. Qua đó, các đồng tu mà cô liên lạc được có thể kịp thời phát chính niệm thanh trừ bức hại tà ác. Nếu không, không ai trong số những học viên này biết cách lên mạng, cũng không biết về tình hình bức hại đang diễn ra. Khiến địa phương nhất thời rất khó hình thành chỉnh thể. Ngoài ra, đồng tu W còn khích lệ họ làm những việc chứng thực Đại Pháp từng bước một, tuyệt đối không vì hình thế nghiêm trọng mà dừng bước cứu người, không bước trên con đường an bài của cựu thế lực. Vì vậy họ vẫn làm ba việc như trước đây. Do bức hại lần này mà vài điểm tài liệu bị phá hủy. Một số đồng tu không có nguồn tài liệu. Đồng tu W lập tức căn cứ vào tình hình để điều phối, để những đồng tu giỏi làm bùa hộ thân sẽ làm bùa hộ thân nhằm đảm bảo chất lượng và số lượng, để những đồng tu có thể in tài liệu mà không thể làm bùa hộ thân sẽ chuyên làm tài liệu. Như vậy đảm bảo cho những đồng tu xung quanh cô có thể giảng chân tướng cứu người như bình thường. Đồng thời cô ấy đã đột phá được tâm sợ hãi, có thể lấy chỉnh thể làm trọng, lấy việc cứu người làm trọng. Có một đồng tu bị bức hại trong lần này, nhưng Sư phụ đã bảo hộ một số tài liệu của vị đồng tu ấy. Đồng tu W đã đến nhà vị đồng tu đó và lấy các cuốn chân tướng, tờ rơi và những tài liệu khác, rồi nhanh chóng phát cho chúng sinh.

Tình huống thứ ba là, trong tâm của đồng tu bị bức hại có một bóng đen khá lớn, và bộ phận học viên này chiếm đa số. Vì bị bức hại, người nhà cũng sợ hãi theo, hàng xóm cũng không hiểu, người đã minh bạch chân tướng cũng không hiểu. Đổi lại còn nói người tu luyện ích kỷ không quan tâm đến cảm xúc của người nhà, v.v.. Bóng đen của bức hại giống như một tảng đá khổng lồ đè lên tâm của đồng tu bị bức hại. Một số người nhà nhìn đồng tu với ánh mắt khinh thường, một số người nhà chỉ trích đồng tu, thuyết phục đồng tu đừng đi ra ngoài. Một số đồng tu gặp đồng tu khác trên đường cũng không dám nói chuyện v.v.. Trước áp lực như vậy, tâm trạng của một số đồng tu trở nên chán nản, không thể an tâm học Pháp, thậm chí học Pháp rất ít, rất ít. Làm rất ít việc chứng thực Pháp và thậm chí còn chưa bắt đầu làm. Đây chẳng phải là tiêu cực và tiêu trầm trong tu luyện sao? Đây chẳng phải là chiêu trò của tà ác sao?

Tình huống thứ tư là, khi đồng tu không xảy ra bức hại, cá nhân học Pháp luyện công cũng ổn, nhưng căn bản không làm việc cứu người của Đại Pháp. Lần bức hại này không liên quan đến họ. Họ cảm thấy hết sức bình an, người nhà của họ càng cảm thấy thật tốt. Họ còn khoe khoang trước mặt người khác rằng bản thân yêu cầu nghiêm khắc với người nhà, vì vậy không xảy ra chuyện, v.v.. Họ không nhìn lại bản thân sau khi chỉnh thể xuất hiện vấn đề, không coi bản thân là một lạp tử trong chỉnh thể, không đồng cảm với đồng tu bị bức hại, không nắm bắt thời gian học Pháp, phát chính niệm, và giải thể bức hại của tà ác. Hơn nữa càng buông lơi tu luyện, không làm việc cứu người, vậy họ làm gì? Ngồi trên phố trò chuyện với người thường, dành thời gian trò chuyện cả ngày với chị em dâu, hòa thượng, trăng sao; mục đích là muốn chứng thực rằng họ không giống như một số đồng tu coi nặng làm ba việc, lúc nào nên thưởng ngoạn thì thưởng ngoạn, lúc nào nên chơi thì chơi, dành nhiều thời gian trò chuyện với người thường và dành nhiều thời gian quanh quẩn bên gia đình. Đây chẳng phải là mê mất rồi sao?

Pháp mà Sư phụ giảng gần đây, tôi ngộ rằng không chỉ giảng cho từng cá nhân, mà còn giảng cho chỉnh thể tu luyện. Nhìn từ bên ngoài, trong mắt các đồng tu, tôi là người khá tinh tấn, nhưng tôi biết bản thân còn rất nhiều thiếu sót. Tôi cảm thấy Pháp mà Sư phụ giảng như một gậy vào đầu tôi! Tôi cảm thấy Sư phụ đang nói về tôi, đồng thời cũng đang nói về một số đồng tu.

Hôm nay, tôi muốn mượn một góc của Minh Huệ để phản ánh một chút tình hình của các đồng tu, tôi nghĩ tại địa phương khác cũng có thể xuất hiện tình huống như vậy. Tôi hy vọng đồng tu ở tình huống thứ ba và thứ tư hãy mau chóng quy chính trạng thái tu luyện, mau chóng điều chỉnh tốt bản thân, mau chóng học Pháp nhiều hơn, phát chính niệm nhiều hơn, mau chóng bắt kịp tiến trình Chính Pháp, hoàn thành thệ ước, đừng để Sư tôn lo lắng.

Tôi viết bài này không chỉ để nhắc nhở các bạn đồng tu mà còn để thúc đẩy chính mình. Vì tầng thứ tu luyện hữu hạn, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu chỉ rõ.

(Phụ trách biên tập: Lâm Nhất Bình)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/1/不要低沉-不要迷失-466662.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/25/212626.html

Đăng ngày 24-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share