Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 30-08-2023] Tôi đắc Pháp năm 2006, năm nay tôi 54 tuổi. Trên con đường tu luyện, tôi như một cái cây nhỏ được Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, cắt tỉa. Tôi như một đứa trẻ mới chập chững tập đi và Sư phụ dắt tôi. Tôi như một người lạc đường trong đêm tối được Sư phụ nắm tay dẫn ra nơi ánh sáng. Sư phụ đã phải lao tâm khổ tứ vì một đệ tử không mấy sáng dạ như tôi để đảm bảo rằng tôi không lạc lối và có thể vững bước trên con đường tu luyện chân chính.

Trong 16 năm tu luyện, tôi đã trải qua rất nhiều khổ nạn liên quan đến tình. Chồng tôi là một người đàn ông hết mực chịu khó, chịu khổ và chăm lo cho gia đình. Nhưng năm 2007 anh lại ngoại tình với chính đồng nghiệp của chúng tôi khiến tôi vô cùng đau khổ. Lúc đó, tôi không hề ngộ ra rằng đó là khảo nghiệm để tôi buông bỏ chấp trước vào tình và rằng tôi cần đối diện với chuyện này bằng tâm thái của một người tu luyện. Thay vào đó, tôi phản ứng như một người thường, gào thét ca thán chồng.

Bởi vì tôi mãi không ngộ ra trong Pháp và không đề cao bản thân dựa trên Pháp nên mấy năm tiếp theo chồng tôi vẫn tiếp tục có những mối quan hệ bất chính. Đầu tiên là với một người phụ nữ họ Trần, sau khi chúng tôi chuyển lên thành phố thì chồng tôi lại thân mật với một cô gái trẻ. Lần nào biết chuyện tôi cũng khóc lóc ầm ĩ. Có những lần tôi tức giận đến mức bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở, thậm chí có lần tôi còn nghĩ đến ly hôn. Bị tình phong bế, tôi hoàn toàn quên mất mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, ngôn hành của tôi chẳng khác gì người thường.

Thấy tôi không ngộ ra được vấn đề, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi trong mơ. Trong một giấc mơ, tôi thấy có một người đàn ông, chính là người chồng hiện tại của tôi. Anh ấy là ông bố ba con, và tôi là người thứ ba. Anh ấy bế đứa con út trong khi vợ anh khóc lóc cầu xin anh đừng bỏ đi. Còn trong một giấc mơ khác, tôi thấy mình đang ăn tối trong một nhà hàng với một người đàn ông và ngay sau đó vợ và các con trai của anh ấy đến và dùng bữa cùng chúng tôi. Trong mơ tôi vừa sợ vừa xấu hổ, thậm chí còn chẳng dám ngẩng mặt lên.

Khi tỉnh giấc, tôi ngộ ra rằng trong đời trước tôi đã từng là một người đàn bà hư hỏng, đã làm những việc vô đạo, thất đức, làm tan vỡ gia đình của người khác và tổn thương người vô tội. Đời này tu luyện, tôi có thể không phải trả những nợ nghiệp trong quá khứ sao?. Tôi chỉ muốn an nhàn thoải mái tu thành Phật, Đạo, Thần sao? Điểm hóa của Sư phụ trong mơ như một chùy nặng khiến tôi bừng tỉnh.

Sư phụ giảng:

“Bất kể chư vị nhận phải ma nạn lớn đến mấy, thống khổ lớn đến đâu, thì đều là việc tốt; vì chư vị tu luyện rồi mới xuất hiện [nó]. Trong ma nạn có thể thanh trừ nghiệp lực, trong ma nạn có thể trừ bỏ nhân tâm, trong ma nạn có thể khiến chư vị đề cao lên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008, Giảng Pháp tại các nơi VIII)

Nhờ sự chỉ dẫn của Sư phụ và tăng cường học Pháp, tôi đã ngộ ra Pháp lý rằng nợ thì phải hoàn trả. Tôi không còn tâm oán hận đối với chồng nữa và tôi học được cách hướng nội tìm. Tôi tìm ra được rất nhiều chấp trước, đặc biệt là các chấp trước vào sắc dục, oán hận, đố kỵ, nghi tâm v.v.. Những chấp trước đó đều bắt nguồn từ tư tâm và chúng cần phải bị tiêu trừ. Ngay khi nhận ra chúng, tôi liền phát chính niệm cường đại để giải thể chúng.

Tôi cũng bắt đầu ước chế ngôn hành của bản thân theo tiêu chuẩn nghiêm khắc hơn. Bất kể là trong tu luyện hay trong đời thường, tôi luôn đo lường bản thân và giữ vững tâm tính dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Tôi ngộ ra rằng đề cao tâm tính là điều mà một người tu luyện cần phải làm.

Khi tâm tính đề cao lên rồi, tôi ngộ ra rằng mọi điều xảy ra trong tu luyện không hề ngẫu nhiên. Chỉ một ngày trước khi tôi viết bài chia sẻ này, tôi đọc được bài viết của một học viên có tiêu đề “Hoàn toàn thoát khỏi bẫy của cựu thế lực.” Bài viết này đã khiến tôi chấn động sâu sắc. Tôi nhận ra rằng tôi đã đi theo con đường mà cựu thế lực an bài trong việc giải quyết vấn đề ngoại tình của chồng và rơi vào bẫy của chúng. Làm sao tôi có thể phủ định cựu thế lực trong khi đã rơi vào bẫy của chúng, làm sao để việc phủ định có thể đạt được hiệu quả đây?

Trước khi chồng tôi ngoại tình, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi qua hai giấc mơ. Lúc đó, tôi đã không ngộ ra tầm quan trọng của hai giấc mơ đó. Trong một giấc mơ, tôi thấy một con quái vật trông giống con gấu đang lao về phía tôi. Còn trong giấc mơ kia, một bàn tay to bị bệnh cùi đang tóm lấy phía sau lưng tôi. Cả hai lần tôi đều phát chính niệm, và chúng đã biến mất.

Giờ đây tôi hiểu ra rằng hồi đó cựu thế lực đã lợi dụng các chấp trước của tôi, đặc biệt là chấp vào tình rất nặng mà bức hại tôi. Chúng muốn lợi dụng chấp trước vào tình này để hủy đi con đường tu luyện của tôi, đồng thời làm hại chồng và gia đình tôi. Đó là mưu đồ của cựu thế lực cùng tà linh Cộng sản và tôi đã rơi trúng vào bẫy của chúng.

Hồi đó, nếu tôi có thể thực sự đồng hóa với các Pháp lý trong tâm, hơn là chỉ đơn thuần đọc và học thuộc Pháp một cách máy móc thì chắc hẳn tôi đã giải quyết vấn đề của chồng tôi một cách lý trí hơn. Chắc hẳn tôi đã có thể nhận thức vấn đề không chỉ ở bề mặt mà còn hiểu được nguyên nhân sâu xa khởi tác dụng. Chắc hẳn tôi đã ngộ ra rằng đối mặt với các loại vấn đề, khổ nạn và khảo nghiệm là một phần tự nhiên của tu luyện. Chắc hẳn tôi đã có thể dùng Pháp lý để đánh giá tình hình thay vì phản ứng như một người thường. Rồi thì chắc hẳn cái gọi là quan tình của tôi sẽ không kéo dài hơn một thập kỷ. Tôi thực sự lấy làm hổ thẹn, và cảm thấy tồi tệ khi đã làm Sư phụ thất vọng. Cũng vì cái tình này của tôi mà cựu thế lực đã thao túng chồng tôi, khiến anh ấy tạo nghiệp cho chính mình.

Thuận theo việc hiểu rõ các Pháp lý và tâm tính không ngừng đề cao, tâm tôi dần trở nên bình tĩnh hơn khi giải quyết những vấn đề của chồng. Thỉnh thoảng khi về nhà, tôi thấy giấy ăn có dính vết son hoặc thấy điện thoại của chồng reo mà anh ấy không nhận cuộc gọi, tôi không còn bị ám ảnh về việc ai gọi cho anh ấy và vì sao anh ấy không trả lời nữa. Ngược lại, tôi chỉ mỉm cười. Nhờ có Pháp lý chỉ dẫn, tâm tôi dần trở nên thanh thản và tôi luôn nhớ mình là một người tu luyện. Tôi hoàn toàn tu khứ chấp trước vào tình với chồng, và anh ấy không còn có những vấn đề như thế nữa.

Khi tâm tính của tôi đề cao, Sư phụ từ bi lại ban cho tôi điểm hoá khác trong mơ. Tôi thấy chồng đi lướt qua tôi, theo sau anh ấy là một hình nhân hơi bằng vải. Phần trên của nó màu đỏ, phần dưới màu vàng, thân nó xẹp đi, ngửa mặt lên rồi đổ sụp xuống. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đang giúp tôi ngộ sâu hơn, rằng hành vi của chồng tôi là do các nhân tố của tà linh Cộng sản khống chế. Điều đó cũng ẩn ý rằng bản thân tôi cũng tồn tại những nhân tố của tà linh Cộng sản. Chúng cuộn lấy nhau tạo nên một trường nhiệp lực màu đen cho phép chúng có thể can nhiễu. Tà linh Cộng sản là do các vật chất tầng thấp và hận cấu thành. Do vậy, tôi bắt đầu hướng nội và tu bản thân. Tôi tu khứ tâm oán hận và không còn oán hận chồng nữa. Tôi không cấp năng lượng cho chúng, và khi không được cấp năng lượng thì chúng tự nhiên giải thể. Tôi vô cùng cảm ân sự dẫn dắt từ bi của Sư phụ!

Chồng tôi đã quay trở lại con đường đúng đắn và trở nên chính trực, thiện lương. Ở chỗ làm, anh ấy được lãnh đạo trọng dụng và được tăng lương. Trong nhà tôi không còn tiếng khóc lóc, cãi vã nữa, bầu không khí hòa thuận đã quay trở lại. Hàng ngày chồng tôi đi làm và về nhà đúng giờ, còn tôi tinh tấn thực tu, kiên trì thường hằng luyện công sáng sớm, học Pháp, và học thuộc Pháp. Hiện giờ tôi đã học thuộc được 11 lần cuốn Chuyển Pháp Luân. Nếu không có việc gì đặc biệt thì ngày nào tôi cũng ra ngoài giảng chân tướng trực diện cho mọi người. Tất nhiên, tôi vẫn còn nhiều chấp trước phải tu bỏ như tâm hiển thị, tâm sợ hãi, và cả tâm bàn tán chuyện thị phi. Trên con đường tu luyện chính Pháp, tôi sẽ phải tu bỏ rất cả những thứ đó. Nhờ sự bảo hộ và dẫn dắt của Sư tôn, tôi sẽ không nhụt chí, không dậm chân tại chỗ hoặc rớt lại phía sau. Nhờ sự bảo hộ của Sư tôn, tôi sẽ tiếp tục tu luyện tinh tấn như thuở ban đầu.

Con xin tạ ơn Sư phụ đã vớt con lên từ địa ngục, tẩy tịnh con và ban cho con một gia đình hạnh phúc, hòa thuận và trọn vẹn. Tôi cũng cảm ơn các đồng tu đã giúp đỡ tôi trong những lúc khó khăn. Nhân bài viết này, tôi muốn nói lời xin lỗi với những người trước kia đã bị tôi làm tổn thương, và hy vọng rằng những ân oán của chúng ta có thể được hóa giải trong Pháp.

Trong chặng đường trợ Sư chính Pháp cuối cùng này, tôi sẽ tận dụng thời gian để học Pháp tốt, hướng nội dựa trên Pháp, và viên dung tốt với gia đình. Đồng thời, tôi sẽ tu luyện tinh tấn, cứu thêm nhiều người và dùng hành động của mình để bày tỏ lòng cảm ân đối Sư phụ vì sự hy sinh cự đại của Ngài! Tôi sẽ cố gắng trở thành một đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn, không cô phụ sự từ bi của Sư tôn, trợ Sư chính Pháp, viên mãn theo Sư phụ trở về!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/30/464591.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/4/212760.html

Đăng ngày 23-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share