Bài viết của Kiểu Khiết, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-09-2023] Gần đây, có một dạo tôi tu luyện không tinh tấn, nên một học viên khác đã đề nghị tôi tiếp tục học thuộc Pháp. Khi học thuộc đoạn Pháp này:

“Đã rớt xuống đến tầng này, thì con người phải bị tiêu huỷ triệt để; tuy nhiên những Đại Giác Giả xuất [phát] từ tâm từ bi, quyết định ở hoàn cảnh tối khổ ấy cấp cho con người một lần cơ hội nữa: [họ] sáng tạo ra không gian này.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã sững người và nhận ra Sư phụ đang điểm hóa cho mình: “Một lần cơ hội nữa.” Trước đây tôi chỉ nhìn thấy chữ “cơ hội” mà không để ý đến “một lần.” Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ còn có cơ hội. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng cơ hội thật sự không nhiều.

Trạng thái tu luyện của tôi lúc tốt lúc xấu. Sau khi tinh tấn được vài ngày liền muốn nghỉ ngơi một chút, cứ lặp đi lặp lại như thế, không đột phá lên được. Chẳng hạn, sau khi học thuộc được một đoạn Pháp, tôi cần nghỉ một lúc. Sau khi đọc xong một bài giảng, tôi cũng cần nghỉ một lúc. Khi tôi học Pháp và luyện công đủ được vài hôm, tôi sẽ nghỉ ngơi trong hai ngày rồi lại ngủ nướng. Sau vài ngày chậm trễ, tôi lại cảm thấy khẩn trương và tu luyện tinh tấn hơn. Sau đó tôi lại buông lơi. Tôi biết như vậy là ảnh hưởng tu luyện, nhưng trong đầu tôi nảy sinh một niệm: “Mình vẫn còn nhiều cơ hội.” Tôi nghĩ rằng chỉ cần mình kiên định tu luyện thì Sư phụ (nhà sáng lập Đại Pháp) nhất định sẽ cho mình thêm cơ hội. Tôi không lo lắng khi không tinh tấn vì nghĩ rằng mình vẫn còn có cơ hội.

Bất chấp cuộc bức hại, tôi luôn cố gắng tham gia học Pháp nhóm, điều này giúp tôi đảm bảo việc học Pháp hàng ngày. Tuy nhiên, trong ba năm bị cách ly vì dịch Covid, tôi có ít thời gian tiếp xúc với các đồng tu và thời gian ở nhà nhiều hơn, vì vậy tôi đã không tinh tấn trong suốt một thời gian dài. Có thời gian, tôi thậm chí còn mê mẩn tiểu thuyết trực tuyến. Thỉnh thoảng tôi đọc tiểu thuyết trong vài ngày mãi đến khi mắt bị khô và đau. Sau đó tôi nhanh chóng bắt đầu học Pháp. Trong vòng mấy ngày, tôi đã bình phục. Sau vài tháng, tôi lại bắt đầu lại buông lơi. Tôi bị chấp trước vào điện thoại di động. Tôi không thể đặt điện thoại xuống trong hai tuần. Tôi rất đau khổ. Tôi đã thử một số biện pháp, như xóa phần mềm, thay điện thoại thông minh bằng điện thoại cũ hơn hoặc để điện thoại thông minh ở chỗ làm. Những cách này đã có một số tác dụng nhưng không giải quyết được vấn đề.

Thấy tôi muốn đề cao, Sư phụ đã an bài cho một đồng tu tương đối tinh tấn đến chia sẻ với tôi. Anh ấy đã học thuộc Chuyển Pháp Luân và khích lệ tôi học thuộc. Trước đây tôi đã học thuộc Chuyển Pháp Luân một lần, mặc dù chưa thể nhớ được. Lần này, tôi không để tâm đến việc mình tiến bộ nhanh chậm ra sao. Tôi chỉ muốn tĩnh tâm và ghi nhớ Pháp. Dần dần, tôi nhận ra lý do tại sao mình lại nghiện điện thoại di động. Đầu tiên, tôi lầm tưởng việc đọc tiểu thuyết chỉ để giải trí, thư giãn và cảm thấy đây không phải là vấn đề lớn. Thứ hai, tôi không coi việc bỏ điện thoại di động giống như việc kiêng rượu. Khi đã bỏ rượu thì không nên uống nữa. Tuy nhiên, tôi đã bị can nhiễu lặp đi lặp lại. Cuối cùng khi thức tỉnh, tôi nhận ra rằng có một khoảng cách rất lớn giữa tôi và những đồng tu tinh tấn. Sư phụ từ bi đã khai sáng cơ hội cho chúng ta tu luyện. Tôi đã không trân quý lòng từ bi của Sư phụ và lãng phí thời gian mà Sư phụ đã vì chúng sinh mà phó xuất cự đại! Tôi không còn dám và lấy cơ hội mà Sư phụ ban cho mình làm lý do để buông lơi.

Sư phụ đã giảng:

“Cơ duyên chỉ có một lần, mộng ảo chưa buông bỏ được kia một khi qua đi, mới hiểu ra đã đánh mất là điều gì.” (“Về hưu rồi mới tu”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Nhìn lại trạng thái tu luyện của bản thân, tôi đã bị tâm an dật lèo lái mà phóng túng chính mình. Tôi không nhận ra mình đã bị nghiệp tư tưởng can nhiễu, không thể đắc Pháp mà không biết. Tôi đang trông chờ vào việc Sư phụ sẽ liên tục cho mình cơ hội. Tôi có thể mất đi cơ duyên mà Sư phụ đã ban cho nếu tôi cứ tiếp tục buông lơi!

Sư phụ đã ban cho tôi thêm một cơ hội, nhất định tôi sẽ trân quý, tu luyện tinh tấn, không cô phụ ân từ bi khổ độ của Sư phụ.

Đây là nhận thức của cá nhân tôi. Xin vui lòng chỉ ra cho tôi nếu có bất cứ điều gì không phù hợp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/12/465151.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/10/212849.html

Đăng ngày 21-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share