Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-09-2023] Một phụ nữ 62 tuổi ở huyện Miễn, tỉnh Thiểm Tây đang đối mặt với việc truy tố vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bác sỹ đã nghỉ hưu Tiết Lệ Quân của Bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em huyện Miễn, đã bị bắt tại nhà vào ngày 8 tháng 9 năm 2023. Cảnh sát đã tịch thu máy tính, máy nghe nhạc, sách và tài liệu thông tin Pháp Luân Công cũng như các vật dụng có giá trị khác của bà. Họ giam giữ hành chính bà 15 ngày tại Trại tạm giam Huyện Miễn nhưng đến ngày thứ 15 (ngày 22 tháng 9) họ đã không thả bà. Thay vào đó, họ chuyển bà đến trại tạm giam Hán Đài ở thành phố Hán Trung (cấp quản lý của huyện Miễn). Theo những người trong cuộc, cảnh sát đang tìm cách truy tố bà vì đức tin của bà.

Đây không phải là lần đầu tiên bác sỹ Tiết bị nhắm đến vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Trước đây bà đã bị bắt nhiều lần và bị giam trong trại lao động ba năm. Do áp lực từ cuộc bức hại, chồng bà đã ly hôn bà và anh trai bà không dám nhận bà là em gái. Sau nhiều năm sống trong sợ hãi, cha của bà cũng đã qua đời.

Dưới đây là tóm tắt về sự bức hại đối với bác sỹ Tiết.

Tháng 3 năm 2000, bác sỹ Tiết cùng 24 học viên khác ở huyện Miễn đã bị bắt khi đang tụ họp tại một địa điểm để nghe băng giảng Pháp của Pháp Luân Công. Bà bị giữ ở một khách sạn địa phương một rồi bị giam 15 ngày tại trại tạm giam Huyện Miễn. Sau đó, bà bị chuyển đến trung tâm tẩy não và bị giam ở đó trong khoảng thời gian không xác định.

Tháng 5 năm 2002, bác sỹ Tiết và 12 học viên khác đã viết một bức thư gửi tới Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc để giải thích tính phi pháp của cuộc bức hại. Bức thư bị gửi trả về Phòng 610 địa phương, và chính quyền đã phái đặc vụ bắt giữ họ. Cả 13 học viên đều bị đưa đi lao động cưỡng bức sau nhiều ngày bị thẩm vấn và tra tấn trong một khách sạn địa phương. Bác sỹ Tiết bị kết án ba năm tù.

Trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tỉnh Thiểm Tây, bác sỹ Tiết đã bị buộc phải đọc, xem hoặc nghe những tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Nhưng bà vẫn kiên định đức tin của mình và phải chịu nhiều hình thức ngược đãi. Bà từng bị cấm ngủ trong 24 giờ và bị biệt giam nhiều lần. Đôi khi bà còn bị đánh đập. Có lần đầu bà bị thương nặng và chảy rất nhiều máu. Bà đã tuyệt thực để phản đối và bị bức thực. Lính canh vô ý nhét ống truyền thức ăn vào khí quản của bà khiến bà gần như bị ngạt thở. Cha bà bị ung thư dạ dày và qua đời khi bà vẫn đang trong trại lao động.

Không lâu sau bác sỹ Tiết được trả tự do vào đầu năm 2005, chồng bà đã viết đơn ly hôn. Mẹ chồng bà đã lấy hết đồ đạc và nhu yếu phẩm hàng ngày, rồi đuổi bà và con gái bà, mới đang học cấp hai, ra khỏi nhà.

Bác sỹ Tiết bị hơn chục cảnh sát bắt tại nơi làm việc vào ngày 3 tháng 7 năm 2007, trong đó có Vương Vệ Bân (phó giám đốc Phòng Cảnh sát Huyện Miễn), đội trưởng Vương Tĩnh của Đội An ninh Nội địa, cảnh sát trưởng Châu Chấn Hải của Đồn Công an Hoàng Sa và Diêm Hải Thanh, đặc vụ Phòng 610.

Cảnh sát đã lục soát phi pháp nhà của bà trước khi đưa bà đến trại tạm giam Huyện Miễn để thẩm vấn. Họ trói bà trên một chiếc ghế kim loại với hai tay bị còng và hai chân bị cùm nhấc khỏi mặt đất. Bà bị bắt phải ngồi ở tư thế đó trong hai ngày ròng và phải đi vệ sinh trong quần. Bà đã tuyệt thực để phản đối trong bảy ngày và trở nên rất yếu. Sau đó, bà được đưa đến bệnh viện huyện nơi bà công tác để cấp cứu.

Vài ngày sau bà được xuất viện, cảnh sát đưa bà một thông báo về lao động cưỡng bức, trong đó yêu cầu bà phải chấp hành bản án (không rõ lý do) tại nhà. Bà đã xé bỏ thông báo. Giám đốc bệnh viện yêu cầu bà viết cam kết không tu luyện Pháp Luân Công và bà đã đưa cho ông một tờ chân tướng giải thích cuộc bức hại Pháp Luân Công là phi pháp.

Sau khi bác sỹ Tiết được ra viện vài hôm, giám đốc bệnh viện đã không cho phép bà trở lại làm việc trong một thời gian rất dài, khiến bà gặp khó khăn lớn về tài chính.

Ngày 12 tháng 1 năm 2018, cảnh sát của Đội Cảnh sát Hình sự Huyện Miễn đã đột nhập vào nhà bác sỹ Tiết và tịch thu các sách Pháp Luân Công, thiết bị điện tử và đồ dùng cá nhân khác của bà. Sau đó, họ đưa bà đến đội cảnh sát và giữ bà ở đó gần 30 giờ rồi mới thả bà vào khoảng 7 giờ tối ngày hôm sau.

Ngày 3 tháng 6 năm 2021, ba cảnh sát của Đồn Công an Thành Tây thuộc huyện Miễn bất ngờ đột nhập vào nhà bác sỹ Tiết và tịch thu các sách Pháp Luân Công và bức chân dung của nhà sáng lập Pháp Luân Công. Họ còn chụp ảnh nhà bà và yêu cầu bà điền vào một số mẫu đơn. Bà đã không tuân theo.

Một ngày cuối tháng 9 năm 2022, sau khi bác sỹ Tiết trở về nhà, hàng xóm kể với bà rằng sáng sớm hôm đó đã có sáu người đến tìm bà. Họ gõ cửa nhà bà và nói rằng đến để kiểm tra tình hình xét nghiệm COVID-19 của bà, và hỏi hàng xóm về hoàn cảnh và chỗ ở của bà. Một trong số họ đã đến Phòng Nước (nơi đặt van nước chính của từng căn hộ). Đến lúc đó bác sỹ Tiết mới hiểu ra vì sao căn hộ của bà bị mất nước sau khi bà trở về nhà. Viên cảnh sát đó đã khóa van nước nhà bà.

Các bài viết liên quan bằng tiếng Anh:

Persecution in Mian County, Shaanxi Province

Over Ten Falun Gong Practitioners in Hanzhong City, Shaanxi Province Have Been Arrested in the Last Six Months

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/27/466114.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/1/212292.html

Đăng ngày 23-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share