Bài của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-11-2023] Gần đây được biết một người đàn ông 65 tuổi ở huyện Túc Ninh, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án 4,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Án tù của ông Bùi Văn Hải bắt nguồn từ vụ bắt giữ ngày 11 tháng 10 năm 2022. Ngày hôm đó, ông đi tới huyện Lý lân cận để bán hàng tại một hội chợ và bị báo cảnh sát vì nói với khách hàng của ông về Pháp Luân Công. Một số cảnh sát từ Đồn Công an thị trấn Bảo Khư đã tìm thấy ông tại hội chợ và ông đã kêu gọi họ không nên tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Cảnh sát không bắt ông ngay tại đó, mà theo ông về nhà sau khi hội chợ kết thúc. Ngay khi ông vừa mở cửa, cảnh sát liền xông vào nhà ông. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng nhiều tài sản có giá trị khác của ông.

Ông Bùi bị đưa đến Công an huyện Lễ để thẩm vấn. Ông bị giam ở đó 1 tháng trước khi bị chuyển đến một địa điểm khác. Kể từ đó gia đình ông không nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào về tình hình của ông từ nhà chức trách. Họ thăm dò và nghe ngóng khắp nơi và gần đây mới biết về án tù của ông, nhưng vẫn không nhận được bất kỳ thông tin nào về bản cáo trạng, phiên tòa xét xử hoặc bản án của ông.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Bùi bị nhắm tới vì đức tin của mình. Sau vụ bắt giữ năm 2004, ông bị kết án 4 năm tù. Ngày 9 tháng 9 năm 2009, ông đến một hội chợ ở huyện Lễ và bị cảnh sát của xã Bắc Niệm Đầu bắt giữ ở đó sau khi bị báo cảnh sát vì nói với những người đi hội chợ về Pháp Luân Công. Cảnh sát đưa ông đến Trại tạm giam huyện Lễ và sau đó phạt ông 2 năm lao động cưỡng bức.

Ngày 18 tháng 4 năm 2013, trong khi ông Bùi đang bán hàng tại một hội chợ ở thị trấn Sư Tố, huyện Túc Ninh, thì bị cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Sư Tố bắt giữ. Họ tịch thu hơn 1.000 nhân dân tệ tiền mặt mà ông mang theo và đưa ông tới trại tạm giam huyện Túc Ninh. Sau đó, Đội An ninh Nội địa huyện Túc Ninh, Đồn Công an xã Phó Tá và Chính quyền xã Phó Tá đột nhập vào nhà và tịch thu tất cả sách Pháp Luân Công và hơn 3.000 nhân dân tệ tiền mặt của ông.

Khi biết tin ông bị bắt, hơn 600 người dân địa phương ký tên vào một lá đơn kiến nghị kêu gọi trả tự do cho ông. Họ đều biết ông là một người con hiếu thảo, chăm sóc chu đáo cho cha mẹ già đau ốm và là một người thiện lương, không bao giờ ngần ngại giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, Tòa án huyện Túc Ninh cấm luật sư của ông Bùi bào chữa cho ông và sau đó kết án ông 4 năm tù, thụ án trong Nhà tù Ký Đông.

Cha mẹ của ông Bùi đã qua đời trong khi ông đang ở trong tù. Sau đó, vợ ông ly dị ông. Sau khi ông được trả tự do, chính quyền địa phương vẫn tiếp tục sách nhiễu và cố gắng khiến ông từ bỏ Pháp Luân Công. Ngày 3 tháng 12 năm 2020, hơn 10 viên chức từ Chính quyền xã Phó Tá kéo đến nhà ông. Ông Bùi giải thích cho họ tại sao cuộc bức hại này là phi pháp và kêu gọi họ không tham gia vào cuộc bức hại. Họ nói: “Nếu ông nghĩ Pháp Luân Công tốt thì hãy tập ở nhà.”

Bài liên quan:

Một người tốt bị kết án tù phi pháp, người mẹ 89 tuổi bị liệt giường không có ai chăm sóc

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/30/467642.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/2/212746.html

Đăng ngày 22-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share