Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-10-2023] Gần đây, bà Tôn Quế Chi ở huyện Ninh Thành, Nội Mông Cổ đã bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Khi người bào chữa của bà Tôn tới viện kiểm sát địa phương để xem xét hồ sợ vụ án của bà, các tông tố viên đã từ chối yêu cầu của ông mặc dù luật tố tụng hình sự Trung Quốc đảm bảo rõ ràng quyền của ông đối với việc này (ở Trung Quốc, luật sư và người bảo chữa không phải luật sư có thể đại diện cho bị cáo và có quyền xem xét hồ sơ vụ án).

Ban đầu, bà Tôn bị bắt cùng với bà Trương Hướng Vân vào ngày 26 tháng 1 năm 2022 trong khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Họ đã đi trốn sau khi được bảo lãnh tại ngoại vào cùng ngày. Bà Trương bị bắt giam trở lại sau 2 ngày và bị kết án 3,5 năm tù giam vào tháng 6 năm 2022. Bà Tôn xin được công việc bảo mẫu ở thành phố Lăng Nguyên ở lân cận (ở tỉnh Liêu Ninh), nhưng cảnh sát Ninh Thành đã theo dõi bà thông qua điện thoại của người thân của bà. Họ thông báo cho những người đồng nghiệp của họ ở thành phố Lăng Nguyên và cảnh sát ở đó đã bắt giữ bà vào ngày 26 tháng 8 năm 2023.

Sau đó, bà Tôn bị chuyển giao cho cảnh sát Ninh Thành và họ giam bà ở trong Trại tạm giam huyện Ninh Thành.

Cảnh sát huyện Ninh Thành đã trình hồ sơ vụ án của bà tới Viện Kiểm sát huyện Ninh Thành. Viện đã truy tố bà và chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Tòa án huyện Ninh Thành.

Một người thân của bà Tôn là anh Xa (bí danh), làm người bào chữa không phải luật sư của bà. Ngày 24 tháng 10 năm 2023, anh tới viện kiểm sát để xem hồ sơ vụ án của bà. Công tố viên Hà phụ trách vụ án cùng với trợ lý họ Triệu của ông ta chỉ cho anh Xa xem bản cáo trạng của bà Tôn chứ không cho xem hồ sơ vụ án của bà. Công tố viên Hà tuyên bố rằng anh Xa phải tới tòa án để xem xét hồ sơ vụ án.

Anh Xa lập luận rằng công cố viên Hà đã vi phạm Điều 38 của Luật Hình sự, trong đó quy định “Luật sư bào chữa có thể lấy ý kiến, trích lục và sao chép hồ sơ vụ án kể từ ngày viện kiểm sát nhân dân có liên quan bắt đầu xem xét vụ án. Đối vói những người bào chữa khác, khi được viện kiểm sát nhân dân hay tòa án nhân nhân cho phép, cũng có thể lấy ý kiến, trích lục và sao chép các tài liệu nêu trên.”

Anh Xa nói không có lý do hợp lệ nào để công tố viên Hà từ chối quyền xem xét hồ sơ vụ án của bà Tôn của anh.

Trước khi công cố viên Hà có cơ hội trả lời, một nữ công tố viên họ Trương đi tới và hỏi anh Xa đang làm gì ở đây. Anh Xa nói anh ở đây để xem xét hồ sơ vụ án của bà Tôn với tư cách là người bào chữa không phải luật sự. Trương trả lời rằng gia đình của bị cáo chỉ có thể thuê luật sư để xem xét hồ sơ vụ án, chứ bản thân các thành viên trong gia đình thì không.

Anh Xa nói Điều 32 của luật tố tụng hình sự quy định bị cáo có thể ủy thác cho ba kiểu người bào chữa: luật sư; người được một tổ chức công hay đơn vị công tác của nghi phạm/bị cáo đề xuất; người giám hộ hay người thân và bạn bè của nghi phạm/bị cáo.

Trương không tin anh Xa và đã tìm kiếm thông tin trên iPad của bà ta. Bà đã đọc lớn Điều 32 và khẳng định chỉ luật sư có thể đại diện cho bị cáo. Anh Xa yêu cầu bà ta hãy tiếp tục đọc và bà ta đã sốc ngây người khi nhìn thấy người không phải là luật sư cũng được phép làm đại diện pháp lý.

Bất chấp điều đó, công tố viên Trương và Hà vẫn không cho phép anh Xa xem xét hồ sơ vụ án của bà Tôn. Anh Xa đã đệ đơn khiếu nại họ vì sự vi phạm luật tố tụng hành sự này.

Chi tiết về vụ bắt giữ ban đầu

Ngày 26 tháng 1 năm 2022, bà Tôn và bà Trương đã bị bắt sau khi bị trình báo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công và các tài liệu của bà Tôn đã bị tịch thu.

Bởi khi cảnh sát kéo tới nhà bà Trương thì chỉ có hai cháu trai của bà đang ở nhà, nên họ đã không lục soát nơi ở của bà. Cả hai học viên đều đã được thả vào khoảng 7 giờ tối cùng ngày và được yêu cầu phải tới báo cáo với đồn công an bất cứ khi nào được triệu tập. Ngay khi bà Trương về nhà, cảnh sát đã kéo tới lục soát nơi ở của bà.

Để tránh bị bức hại, hai học viên đã phải rời xa nhà và đi trốn. Hai ngày sau, con rể bà Trương đã đón bà từ nhà của một người họ hàng ở thành phố khác. Cảnh sát mai phục bên ngoài nhà bà đã bắt giữ bà ngay khi trở về nhà.

Cảnh sát cũng cố bắt giữ bà Tôn, nhưng bà không có ở nhà khi họ tới. Họ đã lục soát nhà bà một lần nữa, nhưng không tìm thấy tài liệu Pháp Luân Công và rời đi.

Bà Trương bị giam ở trong trại tạm giam huyện Ninh Thành. Gia đình bà yêu cầu trả tự do cho bà nhưng vô ích. Bà đã bị viện kiểm sát địa phương truy tố vào tháng 5 năm 2022 và bị kết án 3,5 năm tù vào ngày 23 tháng 6 năm 2022. Bà bị cầm tù tại Nhà tù Nữ Nội Mông Cổ.

Bài liên quan:

Hai người phụ nữ bị nhắm vào vì đi phát tư liệu về Pháp Luân Công – một người bị kết án và người còn lại phải đi trốn

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/27/467548.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/31/212710.html

Đăng ngày 18-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share