Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-10-2023] Hai người dân ở thành phố Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc đã bị xét xử vào ngày 19 tháng 10 năm 2023 vì cùng đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bắt giữ và cáo trạng

Bà Dương Đông Mai và bà Lưu Diễm Thu đã bị Đồn Công an xã Hồ Tràng bắt giữ vào tối ngày 7 tháng 5 năm 2023, sau khi bị trình báo vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công tại xã Hồ Tràng (nơi thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố Tiên Đào). Họ bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Tiên Đào trong cùng ngày hôm đó.

Cảnh sát Tiên Đào đã đột kích vào nhà bà Lưu vào ngày 8 tháng 5 và không cung cấp danh sách các đồ vật bị tịch thu theo quy định. Bà Lưu đã được thả vào ngày 18 tháng 5, nhưng lại bị bắt vào ngày 24 tháng 5 và bị tạm giam hình sự. Cảnh sát cũng sách nhiễu gia đình bà vào ngày 24 tháng 5.

Bà Dương bị tạm giam hình sự vào ngày 23 tháng 5, khi thời hạn tạm giam hành chính 15 ngày ban đầu của bà hết hạn. Sau đó, cả bà và bà Lưu đều bị chuyển đến trại tạm giam thành phố Tiên Đào. Cảnh sát đã cố gắng gây áp lực để gia đình bà ký tên vào một số văn bản gây bất lợi cho bà.

Viện kiểm sát thành phố Tiên Đào đã phê chuẩn vụ bắt giữ của hai người phụ nữ này vào ngày 20 tháng 6 và truy tố họ vào cuối tháng 8. Họ bị buộc tội “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật“, một cái cớ được chuẩn hóa mà các tòa án Trung Quốc sử dụng để khép tội học viên Pháp Luân Công.

Công tố viên Phương Nguyên đã ra lệnh cho luật sư của hai học viên phải thuyết phục thân chủ có họ nhận tội. Khi biết các học viên từ chối và kiên quyết không nhận tội, các nhân viên chính quyền đã cấm các luật sư gặp mặt hai bà.

Trong khi đó, bởi người nhà cả hai học viên đã viết thư cho các cơ quan chính quyền khác nhau để tìm kiếm công lý cho họ, cảnh sát đã sách nhiễu người nhà của họ tại nơi làm việc hoặc tại nhà. Ngũ Chí Cương, chủ nhiệm cộng đồng dân cư Hà Loan, đã đe dọa cha mẹ của một học viên (không rõ đó là cha mẹ của bà Dương hay bà Lưu) và nói với họ rằng con gái của họ bị giam giữ vì họ đã thuê luật sư cho bà ấy.

Phiên tòa xét xử

Tòa án thành phố Tiên Đào đã tổ chức xét xử vụ án của các học viên này vào ngày 19 tháng 10. Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Tiên Đào (một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ giám sát cuộc đàn áp Pháp Luân Công) đã phái gần 20 cảnh sát mặc thường phục ở bên ngoài tòa án và chụp ảnh các học viên Pháp Luân Công địa phương đến ủng hộ bà Dương và bà Lưu. Khi một học viên hỏi cảnh sát tại sao anh ta lại chụp ảnh họ, người đó đã giả vờ rằng mình không chụp ảnh mà đang gọi điện thoại.

Khi bốn thành viên trong gia đình bà Dương và hai học viên Pháp Luân Công đang qua cửa kiểm tra an ninh, họ nhìn thấy các cảnh sát Vương Tiểu Cương và Tằng Kính Văn đã bước vào cổng mà không phải kiểm tra an ninh. Họ hỏi một nhân viên tòa án rằng tại sao cảnh sát có thể bỏ qua việc kiểm tra an ninh, nhân viên này trả lời: “Họ là người của chúng tôi và họ không cần phải qua kiểm tra an ninh”.

Ngay sau khi phiên tòa bắt đầu, nhân viên tòa án ở chốt kiểm tra an ninh đã ra lệnh cho hai học viên Pháp Luân Công đi cùng gia đình bà Dương rời khỏi phòng xử án. Bà ta tuyên bố rằng theo luật định, tội phạm hình sự không được phép tham dự phiên tòa. Các học viên lập luận rằng phiên tòa nên được mở công khai và họ chưa bao giờ phạm bất kỳ tội gì, nhưng người đó lại cáo buộc rằng họ vẫn tu luyện Pháp Luân Công thì đồng nghĩa là họ đã vi phạm pháp luật.

Để ngăn chặn sau đó sẽ lại có các học viên khác tham dự các phiên tòa, nhân viên tòa án này đã ra lệnh cho ủy ban khu phố ở địa phương gọi điện cho người nhà của các học viên địa phương, đe dọa sẽ bắt giữ nếu họ dám tham dự các phiên tòa xét xử một vụ án Pháp Luân Công bất kỳ.

Công tố viên liệt kê những thứ sau đây làm bằng chứng truy tố:

1) 10 cuốn sách nhỏ có nội dung Pháp Luân Công mà bà Lưu và bà Dương mang theo người tại thời điểm bị bắt;
2) các bản ghi âm và ghi hình về vụ bắt giữ họ;
3) 21 cuốn sách Pháp Luân Công và một máy nghe nhạc bị tịch thu tại nhà bà Lưu;
4) lời kể của nhân chứng, và
5) thư xác thực của Phòng công an thành phố Kinh Châu chỉ ra các vật phẩm về Pháp Luân Công bị tịch thu là “tài liệu tà giáo”.

Tuy nhiên, không có “bằng chứng” nào trong số đó được trình ra trước tòa.

Chủ tọa phiên tòa Triệu Diễm Phân đã ra lệnh cho bà Dương nhận tội và đọc bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Tuy nhiên, bà đã từ chối. Bà Lưu nói thêm rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công.

Luật sư của bà Lưu đã đưa ra lời bào chữa vô tội cho bà. Ông nói rằng Pháp Luân Công không có thành viên và không phải là một tà giáo. Pháp môn này chỉ dạy người ta làm người tốt. Ông nhấn mạnh rằng niềm tin tâm linh của mỗi người cần được bảo vệ thay vì bị truy tố. Luật sư cũng yêu cầu công tố viên cung cấp thông tin chi tiết về những điều luật nào đã bị thân chủ của ông phá hoại theo cáo buộc. Công tố viên đã không thể đưa ra câu trả lời.

Luật sư cũng chỉ ra Phòng công an thành phố Kinh Châu, cơ quan giám sát công an thành phố Tiên Đào, không có thẩm quyền pháp lý để xác thực bất kỳ bằng chứng truy tố nào, vì chỉ các cơ quan pháp y độc lập bên thứ ba mới được phép kiểm tra và xác minh bằng chứng truy tố.

Bức hại trong quá khứ

Trước những thử thách mới nhất, cả bà Lưu và bà Dương đều từng là mục tiêu tấn công vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà Dương bị bắt vào ngày 13 tháng 4 năm 2016 và bị kết án ba năm kèm theo ba năm quản chế.

Bà được thả sau một năm tám tháng bị giam giữ.

Bà Lưu bị bắt vào ngày 19 tháng 7 năm 2009 và chồng bà là ông Âu Dương Chương Quốc bị bắt hai tháng sau đó vào ngày 11 tháng 9 năm 2009. Ông Âu Dương bị đưa đến Trại tẩy não Thang tốn Hồ ở Vũ Hán, thủ đô Hồ Bắc.

Do bị tra tấn về thể xác và đau khổ về tinh thần trong lúc giam cầm, sức khỏe của ông bị suy giảm sau khi được thả vào ngày 30 tháng 10 năm 2009. Ông qua đời vào năm 2012, khi mới 38 tuổi.

c720de9677bd96bcaff2bbf9fc1e6077.jpg

Ông Âu Dương Trương Quốc.

Bài liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/5/464958.html

Bài liên quan:

Tỉnh Hồ Bắc: Năm người bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/26/467512.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/30/212699.html

Đăng ngày 17-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share