Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 06-03-2023] Anh Sean Reid trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ tám tháng trước đã chia sẻ: “Sống trong thế giới hỗn loạn này, tôi luôn có câu hỏi về hạnh phúc thực sự của đời người là gì và tại sao chúng ta lại ở đây? Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã trả lời được câu hỏi này. Tôi cũng nhận thấy có rất nhiều người đang tìm kiếm những con đường tâm linh khác nhau đều không tìm thấy những gì họ thực sự muốn, tìm đến Pháp Luân Đại Pháp mới là mục đích thật sự của họ khi tới thế gian”.

351f758a11fcd64d681771070a155cf9.jpg

Anh Sean Reid bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, vì đã cho anh cơ hội được tu luyện trong Đại Pháp.

Cảm giác thăng hoa tuyệt vời khi buông bỏ chấp trước

Anh Sean kể lại: “Mười năm trước, tôi đã gặp một học viên Pháp Luân Công người phương Tây tên là Stuart trong quá trình làm việc. Nhiều năm sau đó, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau qua mạng xã hội và tôi cũng đã chuyển sang một công việc mới. Năm ngoái chúng tôi đã gặp lại nhau và anh khuyên tôi nên thử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi biết tôi đang tập thiền định. Thời điểm đó, tôi đang bị áp lực rất nhiều và luôn cảm thấy lo lắng, vì thế tôi đã đồng ý sẽ đến và tập luyện cùng với anh ấy. Sau khi luyện các bài công pháp, thân thể tôi đã thay đổi rất nhiều, Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi rất nhiều, và anh bạn Stuart cũng giúp tôi bước vào tu luyện”.

“Trước đây, tôi có rất nhiều câu hỏi về thế giới này mà không tìm được câu trả lời ở đâu. Những câu hỏi mà tôi đi tìm kiếm câu trả lời không chỉ là những vấn đề xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày mà còn là về thế giới nội tâm của tôi như: Tôi là ai? Hạnh phúc thật sự của tôi là gì? Tại sao chúng ta ở đây? Tôi cần làm gì với cuộc đời mình?”

Trong thâm tâm, anh biết rằng con người sống không chỉ đơn giản vì ba bữa ăn mỗi ngày.

Anh Sean đã thử các môn tu luyện tâm linh khác và nói: “Trong các môn tu luyện tâm linh trước đây, tôi chỉ nhận được một số kiến thức nhưng không có sự thăng hoa về tinh thần”.

“Sau khi bước vào tu luyện, tôi đã hiểu được rằng Đại Pháp có thể giúp các học viên loại bỏ các tâm chấp trước và ham muốn của bản thân. Tôi có thể thấy những tâm chấp trước và ham muốn này cản trở chúng ta đề cao tâm tính như thế nào. Sau đó, tôi đã có những trải nghiệm kỳ diệu khi cả tâm và thân thăng hoa sau khi buông bỏ được chấp trước, đây là một quá trình không ngừng lĩnh ngộ và đề cao tầng thứ của mình”.

Anh nói tiếp: “Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mới nhận ra rằng có rất nhiều người đang tìm kiếm những con đường tâm linh khác nhau đều không tìm thấy những gì họ thực sự muốn, tìm đến Pháp Luân Đại Pháp mới là mục đích thật sự của họ khi tới thế gian.”

Thân thể nhẹ nhàng hơn sau mỗi lần luyện công

“Khi tôi mới bắt đầu tập các bài công pháp, tôi thấy hai cánh tay và toàn thân đau nhức. Tôi cảm thấy nặng nề và chỉ trực rơi nước mắt, nhưng tôi lại có cảm giác rất tốt và không hề thấy buồn phiền. Tôi nhận ra rằng tôi đang trải qua quá trình được tịnh hóa thân thể, cơ thể của tôi nhẹ nhàng hơn sau mỗi lần luyện công, trong thâm tâm tôi biết rằng Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi”.

Khi cơ thể trở nên nhẹ nhàng hơn, anh Sean cảm thấy tinh thần hoàn toàn thoải mái. Mỗi khi rời điểm luyện công, toàn thân tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thư thái, như thể đã trút bỏ được rất nhiều vật chất xấu.

55173a7b75a5467a8703ff71a5b2e12a.jpg

Sean luyện bài công pháp số 5 của Pháp Luân Đai Pháp.

Hai trải nghiệm kỳ diệu ngay sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Sau khi luyện năm bài công pháp lần đầu tiên, anh nhận ra bệnh vẩy nến trên khắp cơ thể gần như đã biến mất. Anh nói: “Tôi không còn bị rơi vào trạng thái căng thẳng, lo lắng và trầm cảm. Tôi đã từ bỏ một mối quan hệ không tốt trước đây, trái tim tôi tràn đầy hạnh phúc, mãn nguyện và yên bình, mọi thứ đang trở nên tốt hơn rất nhiều”.

Anh Sean đã từng nghe thấy giọng nói của Sư phụ và kể lại: “Một ngày nọ, tôi đến hồ luyện công một mình nhưng vừa luyện xong bài công pháp thứ năm thì mắt tôi bắt đầu đau. Tôi dụi mắt và nghĩ rằng có gì đó không ổn trong mắt. Tôi lấy điện thoại ra để soi thì thấy có một con đỉa đang nằm trong mắt”.

Sau đó Sean nhớ lại lời dạy của Sư phụ rằng một người khi gặp chuyện gì xảy ra thì đều phải nhẫn và không nên hoảng sợ.

Anh kể lại: “Tôi ra ô tô mà vẫn không lấy được con đỉa ra khỏi mắt nên tôi định sẽ đi đến gặp bác sĩ thì nghe thấy một giọng nói bên tai bảo tôi chỉ cần nhắm mắt lại là con đỉa sẽ chui ra ngoài. Tôi đã làm theo và con đỉa đã chui ra khỏi mắt, ban đầu tôi nhìn thấy nó dài khoảng 3 cm khi ở trong mắt, nhưng ngay sau khi nó chui ra khỏi mắt thì kích thước đã tăng lên gấp đôi”.

“Trước đây, mắt tôi luôn bị đau nhức mỗi khi căng thẳng trong cuộc sống. Tuy nhiên, kể từ khi con đỉa chui ra khỏi mắt thì mắt không còn bị đau nhức nữa và thị lực của tôi cũng tốt hơn rất nhiều“.

“Tôi biết rằng Sư phụ đã thanh lý cho tôi và giọng nói của Ngài hôm đó đã hướng dẫn tôi cách làm thế nào để con đỉa chui ra. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời, mắt của tôi giờ đây rất thoải mái và tốt hơn rất nhiều, quả thật là một phép màu”.

Cảm thấy mãn nguyện

Anh Sean đọc Pháp và luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp mỗi ngày. Anh cũng tham gia nhóm luyện công buổi sáng vào cuối tuần và học Pháp nhóm mỗi tuần một lần.

“Tôi biết ơn Sư phụ đã ban cho tôi cơ hội được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi khi đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, luyện các bài công pháp cùng các học viên, tôi đều cảm thấy thật tốt, hạnh phúc và mãn nguyện. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là việc tôi sẽ làm trong suốt phần đời còn lại của mình vì Đại Pháp đã thành tựu sinh mệnh của tôi”.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/6/457446.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/9/207609.html

Đăng ngày 12-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share