Bài của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-10-2023] Hai vợ chồng ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án tù vào ngày 18 tháng 10 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Vu Xuân Lệ bị kết án 4 năm 8 tháng tù và chồng bà, ông Vương Quốc Huy, đã bị kết án 4 năm 4 tháng tù. Cả hai đều đã nộp đơn kháng cáo.

Vụ bắt giữ và kết án tù gần đây nhất

Trước khi hai vợ chồng bị bắt vào ngày 27 tháng 10 năm 2022, họ đã phải rời xa nhà ở quận Thành Dương, thành phố Thanh Đảo trong gần 2 năm để tránh bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, nhưng cảnh sát đã truy tìm và phát hiện nơi họ thuê trọ ở trong cùng thành phố.

Khoảng 8 giờ 30 phút tối ngày 27 tháng 10 năm 2022, cảnh sát bao vây nhà trọ của ông Vương Quốc Huy và bà Vu Xuân Lệ, đồng thời lừa con trai của họ ra mở cửa bằng cách nói dối rằng nhà của họ bị rò rỉ nước. Trong khi bắt giữ 2 vợ chồng, cảnh sát cũng tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy in và máy tính xách tay của họ.

Cảnh sát của Đồn Công an Cức Hồng Than giam ông Vương hơn 40 ngày và bà Vu hơn 80 ngày. Trong tháng đầu tiên ở đó, cả hai đều bị còng tay 24/24, và mỗi bữa chỉ được cung cấp một chiếc bánh bao nhỏ và một ít dưa chua. Gia đình đã 2 lần gửi quần áo vào cho họ, nhưng họ không bao giờ nhận được bất cứ món đồ nào.

Ông Vương bị huyết áp cao do bị ngược đãi. Đến ngày 15 tháng 12, ông ấy được chuyển đến trung tâm cách ly COVID, nhưng vẫn không được cung cấp đầy đủ đồ ăn. Tiếp đó, bà Vu cũng ​​bị đưa đến đó sau 40 ngày.

Cảnh sát liên tục ngăn cấm luật sư của 2 vợ chồng đến thăm họ và hạch sách ông phải chạy đôn đáo giữa đồn công an, trung tâm cách ly và Viện Kiểm sát quận Tức Mặc. Cụ thể hơn, vào ngày 14 tháng 12 năm 2022, khi luật sư đến Đồn Công an Cức Hồng Than để yêu cầu được gặp thân chủ của mình, cảnh sát cho biết họ không có thiết bị để thực hiện một cuộc gặp mặt trực tuyến và hướng dẫn ông đến trung tâm cách ly vào ngày hôm sau.

Luật sư đã nộp đơn khiếu nại lên viện kiểm sát và một nhân viên ở đó nói ông nên được cho phép có buổi gặp mặt trực tuyến với thân chủ của mình. Ngày hôm sau, ông đến trung tâm cách ly và được cho biết rằng trước hết ông phải có được thông báo cho phép vào thăm từ đồn công an. Luật sư lại đi tới đồn công an và cảnh sát Vương Truyền Khải vẫn nhất quyết không cho ông có buổi trao đổi trực tuyến với thân chủ của mình với lý do thiếu thiết bị. Anh ta cũng nói rằng luật sư phải đợi cho đến khi kết thúc thời gian cách ly 14 ngày thì mới được gặp thân chủ của mình.

Ngày 7 tháng 2 năm 2023, cuối cùng luật sư cũng gặp được 2 vợ chồng ông Vương sau khi họ bị chuyển đến Trại tạm giam Phổ Đông ở quận Tức Mặc. Ông Vương được phát hiện mắc bệnh Viêm gan B, còn tình trạng sức khỏe của bà Vu tương đối tốt.

Ngày 18 tháng 10 năm 2023, hai vợ chồng bị Tòa án quận Tức Mặc đưa ra xét xử. Thẩm phán Cao Phi, người đã truy tố nhiều học viên Pháp Luân Công địa phương khác trong nhiều năm, chủ trì phiên tòa. Ông ta kết án ông Vương và bà Vu vào cuối phiên tòa.

Án tù bắt nguồn từ vụ bức hại năm 2018

Án tù mới nhất của ông Vương và bà Vu bắt nguồn từ vụ bức hại đối với họ trước đó xảy ra vào năm 2018.

Tối ngày 1 tháng 6 năm 2018, 1 tuần trước Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra tại Thanh Đảo, cảnh sát của Đồn Công an Cức Hồng Than đã đột nhập vào nhà của cặp vợ chồng và bắt giữ họ, cùng con trai họ và mẹ của ông Vương. Trong khi người con trai và mẹ của ông Vương được thả vào ngày hôm sau, 2 vợ chồng vẫn bị giam trong Đồn Công an Cức Hồng Than và bị chuyển đến Đồn Công an Lưu Đình vào ngày 3 tháng 6. Cảnh sát tuyên bố sẽ thả họ sau khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc vào ngày 10 tháng 6.

Sau đó, ông Vương bị đưa tới trại tạm giam thị trấn Tích Phúc và bà Vu bị đưa đến trại tạm giam Phổ Đông. Ngày 9 tháng 7 năm 2018, cảnh sát để họ tại ngoại sau khi buộc mỗi người phải nộp 2.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh.

Ngày 14 tháng 11 năm 2018, đội trưởng trị an địa phương Tề Kiến Học đã dẫn theo 2 cảnh sát của Đồn Công an Cức Hồng Than, cùng 1 nhân viên của Ủy ban phố Cức Hồng Than, đột nhập vào nhà của hai vợ chồng. Họ lục soát tất cả các căn phòng trong ngôi nhà, tịch thu hơn 30 cuốn sách Pháp Luân Công và 1 máy tính xách tay.

Hai vợ chồng được yêu cầu gia hạn điều kiện tại ngoại 2 lần trong 2 năm tiếp theo. Trong khi đó, trợ cấp cho người thu nhập thấp dành cho ông Vương và mẹ ông bị đình chỉ vào tháng 11 năm 2019.

Đội trưởng Tề dẫn theo một nhóm người, trong đó có cảnh sát của Đồn Công an Cức Hồng Than, nhân viên của Ủy ban phố Cức Hồng Than và nhân viên của Chính quyền quận Thành Dương, đột nhập vào nhà của cặp vợ chồng này thêm 2 lần nữa (lần đầu vào ngày 25 tháng 3 và sau đó là vào tháng 4 năm 2020). Các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công của họ bị tịch thu. Sợ bị liên lụy, lãnh đạo của nhà máy nơi bà Vu làm việc đã sa thải bà vào tháng 4 năm 2020.

Tháng 7 năm 2020, Đồn Công an Cức Hồng Than đã chuyển hồ sơ vụ án của hai vợ chồng tới Viện Kiểm sát quận Thành Dương, sau đó, cơ quan này đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát quận Tức Mặc.

Ngày 21 tháng 1 năm 2021, Đồn Công an Cức Hồng Than ra lệnh cho hai vợ chồng đến đó báo cáo. Vì họ không đi, nên cảnh sát gọi điện thoại cho họ một lần nữa và yêu cầu họ phải trình diện trước ngày 26 tháng 1 năm 2021. Sau khi xác nhận được việc họ đã bị Tòa án quận Tức Mặc truy tố và xét xử, 2 vợ chồng quyết định rời xa nhà sau đó vài ngày để tránh bị bức hại thêm nữa.

Bài liên quan:

Hai vợ chồng ở tỉnh Sơn Đông đối mặt với xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/25/467471.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/29/212683.html

Đăng ngày 15-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share