Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-10-2023] Một người phụ nữ 59 tuổi ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên đã bị thua kháng cáo chống lại bản án oan sai của bà vào ngày 11 tháng 4 năm 2023 và hiện đang chấp hành bản án 3,5 năm trong Nhà tù Nữ Long Tuyền (đặt tại thủ phủ thành phố Thành Đô).

Ngày 5 tháng 3 năm 2022, bà Dương Thái Anh đã bị bắt giữ vì nói với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Cảnh sát tham gia vụ bắt giữ bà bao gồm Lý Hùng Minh của Đội An ninh Nội địa Quận Nạp Khê. Trong nhiều năm qua, Lý rất tích cực tham gia vào cuộc bức hại.

Công tố viên Nghiêm Lan và Dương Hân của Viện Kiểm sát Quận Nạp Khê đã truy tố bà Dương. Tòa án Quận Nạp Khê đã mở hai phiên tòa xét xử vụ án của bà vào ngày 4 tháng 8 và ngày 26 tháng 8 năm 2022. Tham gia phiên tòa có thẩm phán chủ tọa Trịnh Dư Tĩnh, thẩm phán viên Ma Dequan và Hàn Bình cùng với trợ lý thẩm phán Nghiêm Phi Phi và Ma Zhen.

Hai luật sư của bà Dương bào chữa vô tội cho bà vì ở Trung Quốc không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công. Bà cũng tự làm chứng để bào chữa cho bản thân. Tòa án đã kết án bà 3,5 năm tù và phạt tiền 5.000 Nhân dân tệ vào ngày 30 tháng 12 năm 2022.

Bà Dương đã đệ đơn kháng cáo và Tòa án Trung cấp Lô Châu đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án của bà vào ngày 11 tháng 4 năm 2023.

Phán quyết do thẩm phán Lôi Cương ban hành, Lôi cũng đã từ chối đơn kháng cáo của ít nhất 12 học viên khác kể từ năm 2006. Thẩm phán Lý Thụy Lượng và Từ Trí Hoành cũng có tên trong phán quyết chống lại bà Dương. Cả Lý và Từ cũng tham gia vào việc đưa ra quyết định bác kháng cáo của nhiều học viên khác kể từ năm 2012. Hiện bà Dương đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Long Tuyền sau khi kháng cáo của bà bị bác bỏ (chưa rõ thời điểm chính xác bà bị chuyển đến nhà tù).

Đây không phải là lần đầu bà Dương bị chính quyền nhắm mục tiêu vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã hai lần bị lĩnh án lao động cưỡng bức với tổng thời gian 3,5 năm (năm 2000 tới năm 2004). Bà bị bắt giữ một lần nữa vào năm 2013 và bị Tòa án Quận Giang Dương kết án 4,5 năm tù. Hồi đó bà thụ án trong Nhà tù Nữ Long Tuyền (hiện bà cũng đang bị cầm tụ tại đây) và bị tra tấn bằng nhiều hình thức khác nhau. Bà bị đuổi việc và còn bị tước lương hưu sau khi mãn hạn án tù đầu tiên.

Sức khỏe hồi phục và nâng cao tâm tính

Bà Dương viết chi tiết trong đơn kháng cáo của mình việc Pháp Luân Công đã thay đổi cuộc đời bà như thế nào và nhắc lại rằng pháp môn này không chỉ mang lại lợi ích cho học viên nói riêng và xã hội nói chung, mà không gây ra bất kỳ tổn hại nào.

Bà Dương được nhận vào làm kế toán tại Cục Cơ khí Nông nghiệp Quận Nạp Khê sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 1985. Mọi thứ đều suôn sẻ trong những năm đầu công tác, nhưng sau khi bà bước sang tuổi 30 (vào năm 1994), số phận của bà đột ngột thay đổi theo hướng tệ hơn. Bà mắc các bệnh nặng gồm viêm ruột, tăng lipit máu, suy thận, máu trong phân và đau lưng. Bà đã thử dùng cả thuốc tây và thuốc bắc, nhưng đều không có tác dụng.

Các triệu chứng bệnh của bà càng tồi tệ hơn vào năm 1997 và bà phải vật lộn để thực hiện phần công việc của mình. Lãnh đạo của bà hối thúc bà hoàn thành tất cả nhiệm vụ trong đợt tổng kết cuối năm (bước cuối cùng của quy trình báo cáo tài chính hàng năm). Bà yêu cầu được làm việc tại nhà vì lưng của bà rất đau khiến bà không thể đứng hoặc ngồi. Bà đã hoàn thành công việc trong khi phải nằm trên giường. Mẹ của bà đã tới và chăm sóc bà trong 10 tháng sau đó.

Bà Dương Nói rằng bà không thể chấp nhận sự thật tàn khốc này. Bà không muốn chết, nhưng lại cảm thấy tuyệt vọng vào cuộc sống. Sau đó, bà biết được rằng một người đồng nghiệp của bà, cũng là bác sỹ địa phương và mắc triệu chứng tương tự bà, đã khỏi bệnh thần kỳ mà không cần điều trị y tế sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Bà rất kinh ngạc nhưng cũng hoài nghi về khả năng trị bệnh của Pháp Luân Công.

Tuy nhiên, bà vẫn quyết định thử học luyện Pháp Luân Công vì bản thân không còn lựa chọn nào khác tốt hơn. Sau khi bà đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công) lần đầu tiên, bà đã vô cùng cảm thán với Pháp lý thâm sâu được viết trong cuốn sách. Bà nhận ra rằng mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân, bao gồm cả bệnh tật của bà. Bà học được cách chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để điều chỉnh cử chỉ ngôn từ của mình.

Bệnh của bà Dương đã biến mất trong chưa đầy 1 tháng học luyện Pháp Luân Công. Bà nói bà cũng bắt đầu suy xét lại bản thân với tư cách là một kế toán viên. Khi bà bắt đầu công việc vào năm 1985, bà đã phát hiện tình trạng tham nhũng tràn lan trong ngành kế toán. Ban đầu bà rất ghét điều đó, nhưng sau rồi bà cũng xuôi theo dòng. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà nhận ra bà không thể tham nhũng nữa. Bà đã trả lại những khoản hoa hồng và quà tặng mà người khác đã tặng cho bà trước đây, đồng thời bà nghiêm khắc yêu cầu bản thân làm việc chiểu theo luật pháp, các quy định và nội quy. Một số đồng nghiệp bắt đầu làm điều tương tự sau khi chứng kiến sự thay đổi của bà. Bà còn khuyên chồng và con của mình hãy trở thành người chân chính.

Trong đơn kháng cáo, bà Dương cũng nói rằng Pháp Luân Công đã được phổ truyền ra toàn thế giới và nhận được vô số giải thưởng ở bên ngoài Trung Quốc. Cựu độc tài Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại vào năm 1999 chỉ vì ghen tỵ với sự phổ biến ngày càng tăng của Pháp Luân Công. Sau đó, ông ta đã bịa đặt những lời dối trá để phỉ báng Pháp Luân Công và lợi dụng bộ máy nhà nước trong tay để cố gắng đàn áp pháp môn này. Vô số học viên bị bắt giữ, tra tấn hay thậm chí còn bị mổ cướp nội tạng vì kiên định đức tin của họ.

Bất chấp cuộc bức hại phô thiên cái địa, bà Dương nói rằng bà và các học viên khác vẫn kiên định nâng cao nhận thức về cuộc bức hại vì họ chỉ muốn điều tốt cho mọi người và không muốn nhìn thấy đồng bào Trung Quốc của mình phải gánh chịu hậu quả chỉ vì mù quáng tin theo chính quyền cộng sản mà nhắm mục tiêu vào những học viên vô tội tuân thủ luật pháp.

Bà Dương nói, Pháp Luân Công cũng phá vỡ tư tưởng vô thần của bà sau khi bản thân bà trải nghiệm nhiều điều siêu thường từ pháp môn, bao gồm việc khỏi bệnh tật một cách thần kỳ. Bà tin tưởng sâu sắc rằng thiện ác hữu báo. Những người theo chính quyền cộng sản phạm tội đối với các học viên Pháp Luân Công sẽ phải chịu trách nhiệm, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Bà hối thúc tòa án trung cấp duy trì công lý cho các học viên Pháp Luân Công giống như bà.

Bài liên quan:

Một người phụ nữ Tứ Xuyên bị kết án 3,5 năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Các học viên Pháp Luân Công ở Tứ Xuyên phải đối mặt với bức hại về kinh tế

Các học viên Lô Châu bị xử án và bị giam

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/23/467392.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/27/212648.html

Đăng ngày 13-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share