Bài viết của Minh Kiến, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-10-2023] Hai vợ chồng tôi đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào năm 1999, cảnh sát đã thường xuyên sách nhiễu gia đình chúng tôi.

Thuận theo tiến trình Chính Pháp đang tấn tốc tiến tới, cùng với việc các học viên Đại Pháp không ngừng phát chính niệm, chúng tôi có thể cảm nhận được rằng các sinh mệnh tà ác đang liên tục bị thanh trừ. Cựu độc tài Giang Trạch Dân đã chết, Phòng 610 đã bị giải thể, tình hình chung ngày càng tốt hơn. Cảnh sát đã không còn hung hăng như trước, thái độ cũng khách khí hơn.

Tuy nhiên, tháng trước khi vợ tôi về quê thăm cha mẹ, cảnh sát địa phương đã sách nhiễu cô ấy. Cảnh sát ở thị trấn của chúng tôi cũng gọi điện cho cô ấy và yêu cầu cô ấy trở về nhà. Thậm chí họ còn đe dọa rằng, nếu đến cuối tháng vợ tôi chưa về, thì Ủy ban Chính trị và Pháp luật sẽ cử người đến gặp cô ấy.

Điều này đã làm tôi bối rối: các học viên Đại Pháp đã phát chính niệm thanh trừ một lượng lớn tà ác. Tại sao cảnh sát, chỉ là những người phàm trần, lại có thể không ngừng bức hại các học viên trong nhiều năm như vậy? Có phải vì chúng ta phát chính niệm chưa đủ? Hay vì tâm tính của chúng ta đề cao chưa đủ? Hoặc có thể chúng ta chưa nhận thức đủ về Pháp?

Tôi nhớ đến bài thơ “Uy đức” trong Hồng Ngâm của Sư phụ:

“Đại Pháp bất ly thân

Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn

Thế gian Đại La Hán

Thần quỷ cụ thập phần”

(Uy đức, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Đại Pháp chẳng ly thân

Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn

Thế gian Đại La Hán

Thần quỷ cụ thập phần”

(Uy đức, Hồng Ngâm)

Tôi nghĩ rằng tà ác không dám tấn công các học viên Đại Pháp một cách mù quáng, nhưng chúng vẫn liên tục sách nhiễu và bức hại chúng tôi, chắc hẳn là do chính niệm của chúng tôi chưa đủ. Việc phát chính niệm của chúng tôi chưa xuất ra uy lực đủ mạnh để thanh trừ hết thảy tà ác tại các không gian khác.

Tôi ngộ ra rằng, trước đây, chúng tôi chỉ phát chính niệm một cách thụ động để thanh trừ tà ác, đồng thời cũng dùng các biện pháp của người thường để đối phó với họ, chứ chúng tôi chưa chủ động phát chính niệm để phủ nhận sự an bài của cựu thế lực từ căn bản. Sinh mệnh của con người đã được an bài ứng với những biểu hiện nhất định trong một không gian đặc định. Sự an bài của cựu thế lực đối với các học viên cũng đã tồn tại ở một không gian khác. Khi chúng ta chủ động phát chính niệm cường đại, chúng ta không những sẽ tiêu trừ được tà ác ở không gian khác mà còn có thể phủ nhận triệt để những an bài của cựu thế lực từ căn bản trong không gian đó. Làm như vậy sẽ chính lại các không gian khác, từ đó chính lại con đường tu luyện. Sau đó, mọi việc ở nhân gian sẽ diễn ra thuận theo tự nhiên.

Vì vậy, tôi đã tăng cường phát chính niệm, từ các lạp tử vi quan xuất hiện đến các thiên thể vũ trụ ở tầng tầng không gian, để triệt để thanh trừ tà ác, giải thể an bài của cựu thế lực. Sau khi vợ tôi trở về, tôi chia sẻ nhận thức của mình với cô ấy, và chúng tôi tiếp tục cùng nhau phát chính niệm cường đại.

Hai ngày sau, một cảnh sát trẻ và người của Ủy ban khu phố đến gặp vợ tôi. Họ chỉ hỏi qua loa về chuyến đi của cô ấy và chuyển lời nhắn từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật rằng cô ấy phải nộp ‘ba tuyên bố’ và phải báo cáo với họ hàng tháng.

Vợ tôi đã không bị sách nhiễu. Cô ấy tiếp tục giảng chân tướng và khuyên họ không tham gia vào cuộc bức hại, vì nếu làm như vậy thì sẽ không tốt cho họ. Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, cậu cảnh sát không hề cố gắng gây áp lực với cô ấy và mỉm cười thừa nhận rằng mình thực sự không biết “ba tuyên bố” là gì. Trước khi rời đi, cậu ấy còn bảo: “Em là người địa phương, nếu có gì cần giúp chị cứ nhắn cho em, em sẽ giúp chị”.

Qua sự việc này, tôi nhận thấy rằng chúng ta phải kiên định chính niệm và tín tâm vào Đại Pháp, cho dù nhìn bề ngoài cuộc bức hại có nghiêm trọng đến mức nào.

Trên đây là nhận thức của cá nhân tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/9/466878.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/2/212744.html

Đăng ngày 13-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share