Bài viết của Tiểu Mai, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-10-2023] Là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết tâm truy cầu và tâm oán hận là không tốt, cần phải tu bỏ. Đây cũng là điều mà tôi từng nghĩ bản thân đã tu được rất nhiều, nhưng đến gần đây tôi mới phát hiện ra mình vẫn ôm giữ tâm oán hận ở rất sâu.

Trong suốt một thời gian dài, tôi bị tức ngực và ho ra thứ giống như đờm có mùi hôi khó ngửi. Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ và hướng nội, nhưng tình trạng của tôi vẫn không cải thiện.

Một đêm, trong một giấc mơ rất rõ ràng, tôi thấy mình là một vị quan thời nhà Thanh đang thẩm vấn một người. Trong cơn tức giận, tôi đã dùng khăn bịt miệng và mũi của người đó khiến anh ta ngạt thở đến chết. Tôi chợt tỉnh giấc và cảm thấy vô cùng kinh hãi.

Thì ra tôi đã tạo tội nghiệp lớn đến vậy! Nếu không có Sư phụ từ bi cứu độ trong kiếp này thì sao tôi có thể trả được những món nợ máu mà tôi đã mắc từ muôn kiếp trước.

Một hôm sau khi làm việc, cổ họng và mũi của tôi bắt đầu đau và tôi cảm thấy khó thở. Tôi cứ hết nằm xuống lại ngồi dậy mà không thể nào ngủ được. Tôi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi cố gắng câu thông với những người tôi đã làm hại trước đây để thiện giải, nhưng tôi vẫn rất khó chịu.

Ngày hôm sau, mũi tôi chảy ra nhiều dịch đờm màu vàng đặc. Khi tôi xì mũi mạnh, một cục gì đó cứng cứng cỡ hạt đậu bắn ra. Một lúc sau, lại một cục nữa bắn ra. Sau đó, tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Từ khi học trung học, tôi mắc chứng nghẹt mũi, khó thở và chóng mặt. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết đó là do nghiệp lực của mình gây ra.

Gần đây, khi đang học Pháp, tôi phát hiện ra tâm oán hận ẩn sâu. Tôi từng giúp đỡ một người khi người ấy trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, giúp cô ấy có chỗ ở, quần áo và tiền bạc. Bây giờ cô đã khá giả nhưng chưa bao giờ cảm ơn tôi vì những điều tôi đã làm cho cô ấy. Tôi nhận ra mình đang truy cầu được trả ơn và sinh tâm oán hận khi không được báo đáp.

Từ đó, tôi nhận ra lý do vì sao tâm oán hận của mình vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ – vì tôi đang truy cầu được trả ơn. Tôi vẫn dùng quan niệm người thường để đánh giá mọi việc. Chồng tôi tốt với tôi thì tôi xem đó là điều đương nhiên vì anh ấy là chồng của tôi; con gái tôi cần tôn trọng tôi vì tôi là mẹ của con bé. Tôi khó chịu khi họ phản đối ý kiến của mình hoặc tranh cãi với tôi. Tôi đã quên mất rằng, là một người tu luyện, mọi việc xảy đến đều có nguyên do – đều liên quan đến nghiệp lực đằng sau đó.

Khi tôi ngộ được Pháp lý này, tôi không còn oán hận nữa và cảm giác tức ngực cũng biến mất. Con xin cảm ân Sư phụ đã bảo hộ và điểm hóa cho đệ tử.

Trên đây là nhận thức ở tầng thứ sở tại của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/6/466781.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/30/212690.html

Đăng ngày 11-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share