Bài viết của Tân Vũ, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 06-08-2023] Khi ở nhà, ở công ty và trong giao tiếp xã hội, đệ tử Đại Pháp đều làm người tốt theo yêu cầu của Sư tôn. Hành động của chúng ta là sự thật tốt nhất. Sau đây, tôi chia sẻ một vài câu chuyện mà người thường phản hồi.

Giám đốc cũ về hưu đã thay đổi: “Đảng cộng sản không tốt bằng Pháp Luân Công của các anh!”

Trước khi tà đảng bức hại Đại Pháp, tôi chiểu theo yêu cầu của Sư tôn nghiêm túc làm tốt công việc của mình, nghĩ đến người khác khi làm việc. Công ty tôi là công ty tiên tiến cấp quốc gia và cấp tỉnh trong lĩnh vực đó. Tôi là cán bộ cấp phòng xuất sắc và công nhân gương mẫu.

Tháng 7 năm 1999, khi Giang Trạch Dân lạm dụng quyền lực, công ty tôi cũng như các địa phương và các ban ngành trên toàn quốc đều thường xuyên tổ chức cho nhân viên phê bình Pháp Luân Công. Vì tôi từng thỉnh nguyện ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 và chứng thực Pháp ở Quảng trường Thiên An Môn vào tháng 7 năm 2000, nên tôi đã bị công ty bãi nhiệm chức vụ cấp phòng và thân phận công chức, rồi bị giáng chức xuống cấp sở và chuyển đến công ty kinh doanh. Nhưng tôi không oán trách, [bởi vì] tôi biết họ mới là những nạn nhân thực sự.

Khi đến công ty mới, đầu tiên tôi nói với lãnh đạo về sự thật rằng Pháp Luân Công bị hãm hại và hàm oan. Tôi ghi nhớ lời dạy của Sư tôn:

“Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân.” (Lý tính, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Dựa vào đặc điểm tâm lý bảo vệ bản thân rất mạnh của nhân viên ở công ty, tôi đã lựa chọn cách giảng chân tướng đơn lẻ cho lãnh đạo các cấp và các đồng nghiệp. Nếu thời gian nhiều thì tôi nói nhiều. Nếu thời gian ít thì tôi nói ít. Tôi giảng chân tướng theo kiểu đặt câu hỏi, khiến rất nhiều người trong công ty có thể nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ, và tự nguyện rút khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ.

Trước cuộc bức hại, tôi và một cán bộ cấp sở (anh B) là ứng cử viên cho vị trí phó phòng. Khi trưởng phòng nhân sự tìm tôi nói chuyện để hỏi ý kiến, tôi thầm nghĩ: Sư phụ yêu cầu đệ tử:

“khi thực thi đều nghĩ đến người khác” (Chuyển Pháp Luân)

Vì vậy, tôi đã tiến cử anh B. Tôi nói: “Nếu xét về học vấn thì tôi tốt nghiệp cao học, anh B tốt nghiệp đại học. Nếu xét về chức vụ trong Đảng thì tôi là ủy viên chi bộ, anh B là một Đảng viên bình thường. Nếu xét về tuổi tác thì anh B lớn hơn tôi vài tuổi. Nếu anh B không được đề bạt thì có lẽ không còn cơ hội nữa.” Khi trưởng phòng nhân sự và các nhân viên nghe xong, mọi người đều rất ngạc nhiên. Anh B đã được đề bạt. Và không lâu sau, tôi cũng được thăng chức.

Sau cuộc bức hại, vì tôi kiên trì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, nên bị bãi nhiệm và bị chuyển đến công ty mới. Sau đó, tôi trở thành nhân viên kỹ thuật chủ chốt của công ty. Lãnh đạo giao phó cho tôi làm trưởng dự án. Tôi chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, cố gắng làm tốt công việc này. Tôi tham gia hơn chục dự án. Sau khi hoàn thành, [tất cả các dự án] đều có chuyên gia cấp tỉnh nghiệm thu. Một số dự án đạt được giải thưởng cấp tỉnh và cấp bộ, được lãnh đạo và đồng nghiệp nhận xét tốt. Tôi được thăng chức từ kỹ sư lên kỹ sư cao cấp, và kỹ sư cao cấp ở cấp bậc giáo sư. Vì tôi không màng danh lợi (mặc dù tôi có chức vụ cao cấp, nhưng công ty không có chỉ tiêu tuyển dụng), không tính toán được mất cá nhân, chỉ cặm cụi làm tốt công việc, nên lãnh đạo và các đồng nghiệp đều tôn trọng tôi.

Sau khi giám đốc của công ty cũ về hưu, ông tổ chức một cuộc họp giám đốc thảo luận về việc gây quỹ, để yêu cầu các phòng ban cấp một chút chi phí hoạt động cho các cán bộ sau khi về hưu. Vì lãnh đạo công ty hiện tại của tôi bận ra ngoài, nên tôi được phái tham dự cuộc họp thay cho ông. Khi tôi mới bước vào phòng họp, vị giám đốc cũ đã về hưu chỉ tôi và nói: “Đảng Cộng sản không tốt bằng Pháp Luân Công của các anh!” Tôi thấy có bốn hay năm giám đốc và phó giám đốc hiện diện ở đó, vì vậy tôi không tiện trả lời ông. Tôi mỉm cười với vị giám đốc cũ và bày tỏ sự đồng tình. Vị lãnh đạo này đã từng tuyên bố tại các cuộc họp lớn nhỏ rằng “nhất trí với Trung ương Đảng”, và ông từng bãi nhiệm chức vụ của tôi khi ông còn tại chức. Nhưng bây giờ ông lại khen ngợi Pháp Luân Công trước mặt nhân viên từng là cấp dưới của mình. Tôi nghĩ rằng ông đã minh bạch sự thật rồi.

Lời khen ngợi của người tài xế: “Luyện Pháp Luân Công thật không uổng phí!”

Sư phụ yêu cầu đệ tử:

“làm người tốt, làm người tốt hơn nữa, làm người tốt vượt khỏi người thường” (Giảng Pháp lần thứ nhất tại Mỹ quốc [1996], Giảng Pháp tại các nơi I)

Tôi phải làm được khi làm việc gì thì sẽ yêu thích việc đó và tiếp tục làm, làm tốt công việc của mình, đỡ đần cho lãnh đạo, giải quyết khó khăn cho đồng nghiệp, nếu gặp việc gì thì hướng nội tìm thiếu sót của bản thân. Vì tôi chân tu tâm tính, nên cảnh giới đề cao, tấm lòng rộng rãi, đạt được cảnh giới “chịu thiệt là phúc”, khiến thân thể có bệnh dần dần đạt đến toàn thân nhẹ nhàng không bệnh.

Tôi được thọ ích từ Đại Pháp, và tôi tự nhiên cũng muốn chia sẻ điều này với mọi người. Vì vậy, bất kể đi đến đâu, tôi luôn thích giảng chân tướng Đại Pháp cho người ta. Sư phụ liên tục an bài cho tôi đến làm việc ở các công ty khác nhau. Trên bề mặt, tôi bị bức hại và bị chuyển xuống một công ty quản lý xây dựng, rồi chuyển đến làm việc ở bộ phận quản lý dự án xây dựng cơ sở. Sau khi đến công trường, tôi tận dụng cơ hội làm giám đốc tổng vụ của công ty chủ sở hữu để giảng chân tướng cho những người hữu duyên ở các bộ phận khác nhau như thiết kế, giám sát, thi công v.v., để tất cả mọi người ở công ty cấp cơ sở đều có cơ hội lựa chọn tương lai tốt đẹp.

Giữa tháng 11 năm 2013, trước khi có hệ thống sưởi ấm, nhiều đồng nghiệp phải mặc trang phục rất dày để đi làm, và có một số người đã bị cảm mạo. Một ngày nọ, tôi đến nhà ăn của công trường để dùng bữa sáng. Khi ấy, có mười mấy người đang dùng bữa ở nhà ăn. Khi người lái xe của quản lý dự án thấy tôi ăn mặc phong phanh, ông đã lớn tiếng nói: “Ông nhìn giám đốc A kìa, anh ấy ăn mặc phong phanh như vậy, mà không bị cảm mạo, luyện Pháp Luân Công thật không uổng phí!”

Cha mẹ già ở nông thôn cảm khái: “Chỉ có đứa con trai luyện Pháp Luân Công nghĩ đến tôi, Pháp Luân Công thật tốt!”

Ở địa phương tôi, có một nam đồng tu nọ, gia đình có năm anh chị em, anh là con thứ ba. Vì anh đến Bắc Kinh minh oan và nói lời công đạo cho Pháp Luân Công, nên bị ĐCSTQ vô cớ bắt vào trại lao động trong vòng ba năm. Sau khi trở về nhà, anh đã bị sa thải, điều kiện kinh tế trong gia đình cũng không biết nói sao.

Đầu mùa đông năm 2013, anh về nhà để thăm cha mẹ già gần 80 tuổi sống ở nông thôn. Vào buổi tối, hai cha con anh trò chuyện đến tận khuya. Khi cha anh đi ngủ, ông không thể ngủ được vì trời lạnh. Anh thầm nghĩ: Mình cần đốt lò sưởi cho cha, để cha ấm hơn một chút. Hôm sau, anh đã đi mua lò sưởi và ống khói. Khi anh lắp lò, cháu gái anh đi đến, nhìn thấy chú lắp lò sưởi, cháu đã nói: “Chú ơi, chú mua thêm vài đoạn ống khói nữa, để cho ống khói trong nhà dài thêm một chút, hơi nóng lan tỏa trong nhà sẽ nhiều hơn, như vậy ngôi nhà sẽ ấm áp lên.” Anh đồng tu nói: “Chú cũng biết điều này, nhưng làm vậy sẽ tốn nhiều tiền! Bây giờ chú không có nhiều tiền trong túi!” Tuy vậy, anh vẫn cắn răng đi mua thêm hai đoạn ống khói nữa. Sau khi lắp xong lò sưởi, cha anh đã ngủ rất ngon. Hôm sau, cha nói với anh: “Tất cả các anh chị em đều khá giả hơn con.” Ý của người cha là, chỉ có mình anh quan tâm đến cha anh nóng hay lạnh. Đồng tu đã nói với cha: “Mặc dù bây giờ hoàn cảnh của con khó khăn nhất, nhưng Sư phụ dạy con tu luyện thì cần tu xuất tâm từ bi, đối đãi với ai cũng tốt, huống chi là người thân của mình. Con lắp lò sưởi cho cha là việc nên làm, để cha ngủ thoải mái một chút. Đó cũng là điều Sư phụ Đại Pháp yêu cầu con làm.”

Khi cha anh gặp người quen trên đường, ông sẽ nói: “Pháp Luân Công thật tốt. Con trai thứ ba nhà tôi bị giam ở trại lao động trong ba năm. Cháu bị sa thải sau khi được thả về. Hoàn cảnh của cháu khó khăn nhất trong mấy anh chị em. Nhưng chỉ có mình cháu biết lắp lò sưởi cho tôi, cháu là đứa con hiếu thuận nhất. Pháp Luân Công thật tốt!”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/6/大法弟子用行動證實法-463788.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/4/212336.html

Đăng ngày 05-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share