Bài viết của một học viên ở Đại Lục

[MINH HUỆ 20-09-2023] Một đồng tu bị đau chân suốt một thời gian mà không thấy đỡ, cô ấy nói: “Chắc là do tâm oán hận gây ra”, nói xong cô ấy lại bảo: “Nhưng tôi có đủ lý do để hận, hận có đạo lý.” Trong giọng điệu của cô ấy cho thấy cô ấy nghĩ cảm xúc oán hận của mình là chính đáng. Lúc này, tôi chợt nhớ đến từ “thống hận” (痛恨), bèn tra cứu thử xem, chữ “thống” (痛 đau) ở cách giải thích thứ ba trong từ điển “Từ Nguyên” chính là “hận” (恨), “thống” và “hận” thực ra là một.

Tôi hiểu rằng khi chúng ta xuất ra một niệm, nó không chỉ phát ra bên ngoài mà còn hướng cả vào bên trong, khi chúng ta oán hận người khác, thực chất là chúng ta đang lưu lại nỗi đau cho chính mình.

“Thống” còn có hai cách giải thích khác là: bi thương, thương xót. Nói đến bi thương, tôi nhớ ra cách đây đã lâu tôi có đọc một cuốn tiểu thuyết, đến đoạn bi thương liền thấy đau nhói từ tim đến bên bụng trái. Vật chất đau đớn do bi thương gây ra là thực sự tồn tại.

Tôi lại nghĩ đến từ “thương yêu”, con người cảm thấy khi được yêu thương hoặc có được ái tình mỹ mãn thì rất hạnh phúc. Tuy nhiên, nguyên lý tương sinh và tương khắc trong cựu vũ trụ là vô cùng tuyệt đối, hết thảy đều thuận theo Pháp lý thành trụ hoại diệt mà trở nên bại hoại, si tâm thường thường bị cô phụ, gắn bó tựa keo sơn mà quay lưng lại với nhau liền trở thành kẻ thù. Yêu và thống khổ luôn song hành với nhau.

Oán hận sẽ đau, thương xót sẽ đau, bi thương cũng sẽ đau. Cũng chính là nói, vì tình sinh thống khổ, nhảy ra khỏi tình mới có thể tránh xa được nỗi đau. Khi viết đến những dòng này, tôi chợt muốn khóc, “thống hận” là một từ được nhiều người trong chúng ta thuận miệng sử dụng lại chứa đựng nội hàm mà chúng ta không để ý đến. Được Sáng Thế Chủ yêu thương mới là niềm hạnh phúc chân chính, chúng ta đừng để thân đang ở trong phúc mà không biết là phúc.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/20/465506.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/9/212408.html

Đăng ngày 11-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share