Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 30-09-2023] Tôi là nhân viên thu mua của công ty và thường xuyên gặp khó khăn trong việc mua hàng hóa. May mắn thay, tôi đã tìm ra một cách để giải quyết vấn đề, đó chính là chiểu theo những lời dạy của Đại sư Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp).

Thu mua hàng hóa là một phần trách nhiệm của tôi trong công việc. Tôi thường xuyên gặp thử thách khi thương lượng với các nhà cung cấp. Ví dụ, các nhà cung cấp có thể vận chuyển sai đơn hàng hoặc chất lượng hàng hóa của họ không đạt tiêu chuẩn của chúng tôi. Họ sẽ không để tôi lựa chọn hàng hóa từ trước, nói rằng nếu tôi lấy hết những món hàng tốt thì sẽ không còn lại gì để họ bán nữa. Ngoài ra, họ còn thường xuyên tăng giá, dẫn đến gia tăng chi phí của chúng tôi và ảnh hưởng đến doanh số bán hàng.

Mặc dù vậy, tôi vẫn chấp nhận những đòi hỏi vô lý của họ. Ví dụ, tôi muốn món hàng có màu đen nhưng vẫn chấp nhận màu xanh dương nếu như đó là thứ họ đưa cho tôi. Nếu tôi cần hàng loại mỏng và họ ép tôi lấy loại dày, tôi cũng chấp nhận nốt. Tôi mua hàng hóa của họ ngay cả khi họ tăng giá lên 50%. Khi họ không cho tôi lên tầng trên để chọn hàng, tôi xuống tầng dưới để mua bất kỳ thứ gì có sẵn. Tôi đặt nhu cầu của các nhà cung cấp lên trước và để họ được lợi hơn!

Một ngày nọ, một chủ cửa hàng nói với tôi: “Tôi thấy lạ vì anh không nổi giận khi tôi gây rắc rối cho anh. Tại sao vậy?”

Tôi mỉm cười và trả lời từ góc độ của một đệ tử Đại Pháp: “Tại sao tôi lại nổi giận chứ? Chị đang giúp tôi tiêu trừ nghiệp lực và cấp đức cho tôi mà. Tôi không thể nào vui hơn!” Và tôi chia sẻ với cô ấy lời giảng của Sư phụ:

Sư phụ giảng:

“Người khác khi họ bắt nạt chư vị thì họ sẽ cấp đức cho chư vị; khi người khác bắt nạt chư vị thì đồng thời chư vị xác thực đang chịu tội, nghiệp lực tự thân của chư vị cũng đang tiêu đi từ đó cũng đang sinh ra đức…” (Giảng Pháp tại Pháp hội Houston 1996)

Cả cô ấy và chồng đều nhìn tôi mà không nói nên lời. “Chúng tôi đang cấp đức cho anh và giúp anh tiêu nghiệp ư?” Cô ấy hỏi. Họ đều hiểu khái niệm này vì họ tu theo Phật giáo.

Người vợ muốn phẫu thuật để chữa bệnh đau đầu gối nhưng chồng cô ấy không muốn. Họ hỏi rằng Đại Pháp có thể giúp họ được không. Vì thế tôi đã hướng dẫn cô ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Sau đó, cô ấy kể rằng tình hình trong công việc và cuộc sống đã thay đổi đáng kể. Cô ấy không còn bị quấy nhiễu bởi những vấn đề trước đó nữa. Cô ấy nói: “Một sáng hôm nọ, hai đầu gối của tôi phát ra những âm thanh lớn khiến tôi tỉnh dậy. Chúng đỡ đau hơn rất nhiều sau khi tôi thức dậy. Nếu tôi không bước ra khỏi giường vào buổi sáng hôm đó, Sư phụ Lý có thể đã chữa lành đầu gối của tôi!” Cô ấy kể rằng chồng của mình đã ngừng lăng mạ cô sau khi cô ấy bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” hàng ngày.

Tôi đề xuất cô ấy đọc Chuyển Pháp Luân, quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, để thực sự hiểu rõ pháp môn này và tìm về con người thực sự của mình. Nhờ vậy, cô ấy đã mua một quyển sách Chuyển Pháp Luân.

Từ trải nghiệm này, tôi phát hiện ra cách đối đãi với nghiệp lực và giải quyết vấn đề. Tôi đã học cách tạo dựng những mối liên hệ tốt với các nhà cung cấp và không còn tập trung theo đuổi lợi ích cá nhân nữa. Tất cả những gì tôi phải làm là chiểu theo những lời giảng của Sư phụ, hướng nội tìm và đồng hóa với các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/30/466609.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/19/212551.html

Đăng ngày 10-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share