Bài viết của Tĩnh Tâm, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-09-2023] Ở độ tuổi sung mãn nhất của cuộc đời, tôi đã hưởng thụ hết mình nơi xã hội. Tuy nhiên, nó đã dẫn tôi vào con đường suy đồi đạo đức, không sao thoát ra được. May mắn là ‘Phật tính’ đã bén rễ sâu trong xương tủy tôi. Tôi liên tục đặt ra những câu hỏi về cuộc sống và vũ trụ. Trên hành trình đầy mâu thuẫn và phức tạp đó, tôi đã gặp được Pháp Luân Đại Pháp, tìm được ý nghĩa thực sự của nhân sinh và bước vào con đường tu luyện. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2012, sau khi tốt nghiệp đại học.

Tôi vô cùng cảm kích trước an bài tỉ mỉ của Sư phụ. Kể từ khi bắt đầu tu luyện, Sư phụ đã kéo tôi ra khỏi địa ngục và ngay lập tức đặt tôi vào một môi trường tu luyện tinh tấn. Xung quanh tôi là những học viên lâu năm. Họ thức khuya, dậy sớm, làm ba việc mỗi ngày. Tôi có thể cảm nhận được một trường năng lượng rất mạnh mẽ, và mỗi ngày tôi được đắm mình trong một môi trường thần thánh và thuần tịnh.

Tôi muốn chia sẻ về tầm quan trọng của việc học thuộc Pháp, cũng như nó đã giúp ích cho tôi như thế nào trong 10 năm qua. Tôi hy vọng trải nghiệm của mình có thể khuyến khích thêm nhiều học viên học thuộc Pháp.

Học thuộc Pháp cùng nhóm học viên vào mùa đông

Những buổi sáng mùa đông vô cùng giá lạnh, nhưng không thể can nhiễu các học viên xung quanh tôi. Chúng tôi tập trung vào lúc 4 hoặc 5 giờ sáng để học thuộc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi ngồi xuống học, chúng tôi thống nhất một đoạn Pháp để học thuộc. Chúng tôi dành khoảng 5-10 phút tự học, rồi đọc thuộc lòng đoạn Pháp đó trước nhóm, rồi sau đó lại học đoạn tiếp theo.

Các học viên lớn tuổi không còn đi làm, nên hàng sáng có thể dành khoảng ba tiếng từ 4 đến 8 giờ sáng để học thuộc Pháp. Họ có thể ghi nhớ rất nhiều Pháp mỗi ngày. Lúc đầu tôi không dậy sớm được, vì vậy, tôi đã điều chỉnh lịch học thuộc Pháp của mình từ 5 đến 7 giờ sáng. Trong vòng khoảng một năm tôi đã học thuộc lòng hết cuốn Chuyển Pháp Luân.

Học thuộc Pháp lần đầu đã tác động sâu sắc đến tôi. Tôi phải vượt qua tâm an dật, duy trì sự tập trung và loại bỏ tạp niệm do nghiệp tư tưởng gây ra. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được sự khác biệt đáng kể giữa việc học thuộc Pháp và thông đọc. Việc học thuộc đòi hỏi sự tập trung cao độ và khi đó các nguyên lý Đại Pháp triển hiện ra rõ ràng hơn. Còn khi thông đọc, chỉ cần sao nhãng chút xíu là có thể bỏ qua một số từ, khiến học Pháp nhưng không hiểu Pháp.

Chính niệm đánh bại can nhiễu của tà ác

Do thay đổi công việc, tôi chuyển đến một thành phố mới. Tôi đã ôm giữ một quan niệm sai lầm rằng học thuộc sách Chuyển Pháp Luân một lần là đủ rồi, và không cần phải học thuộc lại nữa. Vì vậy, trong khoảng thời gian đó, tôi chỉ thông đọc sách Chuyển Pháp Luân. Mặc dù tôi tiếp tục đọc sách Chuyển Pháp Luân và các bài giảng khác của Sư phụ, nhưng nhiều chấp trước vẫn nổi lên.

Sau khi đọc một số bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ, tôi quyết tâm tiếp tục học thuộc Chuyển Pháp Luân. Mục tiêu không chỉ đơn thuần là ghi nhớ Pháp mà còn là liên tục học thuộc Pháp. Trong lần học thuộc Chuyển Pháp Luân tiếp theo, tôi học một cách hết sức nghiêm túc. Tôi không còn theo đuổi tốc độ nữa. Tôi học thuộc, rồi lại nhẩm lại từng đoạn, nhẩm lại từng từ một cách chắc chắn. Tôi đã đặt ra yêu cầu cho bản thân: đọc thuộc lòng trôi chảy và chính xác 10 lần rồi mới chuyển sang đoạn tiếp theo.

Học thuộc Pháp lần thứ hai có thể được coi là giai đoạn thứ hai trong tiến trình tu luyện của tôi. Trong giai đoạn đó, tôi đã tạm xa nhóm các học viên lâu năm tinh tấn và gia nhập cộng đồng học viên trẻ hơn với các tầng thứ tu luyện khác nhau. Nhiều tâm chấp trước mà tôi vốn không nhận ra trước đây đã bắt đầu nổi lên như: danh lợi, hiển thị, dựa dẫm, an dật, sắc dục, v.v..

Tôi học thuộc Pháp mỗi ngày, và mỗi khi tư tưởng xấu nổi lên, tôi lại nỗ lực hết sức đề cao bản thân theo yêu cầu của Pháp. Khi vượt quan, có lúc tôi đã làm tốt, nhưng có lúc lại chưa được tốt lắm.

Do thiếu kinh nghiệm giải cứu các học viên bị giam giữ trái phép, tôi đã vô tình cung cấp thông tin của mình cho cảnh sát. Họ tìm đến nhà tôi và đưa tôi đến đồn cảnh sát, điều tra thông tin về tôi. Đó là lần đầu tiên tôi phải đối mặt với một tình huống khó khăn như vậy, và tôi không biết tiếp theo là chuyện gì. Tôi liên tục nhẩm Pháp của Sư phụ và giữ chính niệm mạnh mẽ. Tôi đã không hợp tác với những thủ đoạn cưỡng bức của tà ác và thầm nghĩ: “Hãy phó thác mọi việc cho Sư phụ quản. Mệnh của mình chỉ có Sư phụ quyết định, không có tà ác nào đủ tư cách để khảo nghiệm mình.” Cuối cùng tôi đã được thả.

Trong những ngày sau đó, tâm tôi đầy sợ hãi và lo lắng, không thoát ra được. Tôi không biết liệu họ có đến tìm tôi lần nữa không và điều gì có thể xảy ra tiếp theo.

Tôi liên tục đọc thuộc lòng những bài thơ trong Hồng Ngâm, liên tục hướng nội và quy chính bất cứ điều gì không phù hợp với tiêu chuẩn của Pháp. Tôi nhận ra rằng tôi vẫn còn nuôi dưỡng tâm lý đối kháng với cảnh sát. Tôi đã tu luyện thật chăm chỉ để khởi thiện tâm, và tôi cũng thấy thương tiếc cho những sinh mệnh đáng thương đang bị tà ác thao túng này. Tôi cần có thiện niệm đối với họ. Khi ý nghĩ này khởi lên, tôi có thể cảm nhận rõ ràng đám mây đen tối đang áp xuống đột nhiên tan biến, toàn bộ trường xung quanh tôi trở nên trong sáng một cách kinh ngạc.

Khảo nghiệm đó có thể chỉ là chuyện nhỏ đối với các học viên lâu năm, nhưng đối với tôi, một người mới bước vào tu luyện, nó đầy thử thách, giống như chinh phục một ngọn núi vậy. Yếu tố quan trọng giúp tôi vượt qua can nhiễu của ma quỷ một cách suôn sẻ là giữ Pháp của Sư phụ trong tâm và hành xử chiểu theo Pháp.

Khảo nghiệm sinh tử về sắc dục

Nhiều học viên gặp khảo nghiệm sắc dục, nhưng đối với tôi đó là quan sinh tử, có thể liên quan rất nhiều đến nghiệp lực mà bản thân tôi đã tích tụ từ khi còn trẻ. Cựu thế lực dường như đã theo dõi tôi từ khi tôi còn nhỏ và an bài nhiều thứ xung quanh để dụ dỗ tôi vướng vào sắc dục. Dưới an bài của cựu thế lực, tôi đã có những tư tưởng sắc dục khi còn rất nhỏ và trở nên mạnh mẽ khi đến tuổi thiếu niên.

Có lần, tôi đang học một mình trong phòng thí nghiệm ở trường trung học phổ thông, thì có một vật vô hình mà tôi không thể lý giải đã xâm nhập vào cơ thể tôi qua vùng xương chậu. Kể từ đó, tôi thường xuyên bị những thứ tiêu cực, đen tối, lộn xộn quấy nhiễu, tôi cảm rất thống khổ. Điều đó ảnh hưởng đến tôi rất nhiều, kết quả học tập của tôi không đạt và cuối cùng tôi không thi đậu trường đại học tôi mơ ước.

Khi học đại học, tôi bắt đầu hẹn hò với một sinh viên năm cuối. Tôi giao du với một số bạn và phát sinh một số thói quen xấu. Kết quả là tôi bắt đầu mắc bệnh. Tất cả đều xảy ra trước khi tôi đắc Đại Pháp.

Khi mới tu luyện, vì các học viên xung quanh tôi rất tinh tấn, nên sau khi chia sẻ với các học viên lâu năm, tôi có thể nhanh chóng loại bỏ can nhiễu sắc dục. Nhưng trong môi trường mới, tôi gặp nhiều người nam và bất cứ khi nào khởi niệm bất hảo, là tôi bị ma sắc dục dùi vào sơ hở. Tôi mất ăn mất ngủ trước can nhiễu sắc dục. Dứt bỏ được tâm bất hảo này là điều vô cùng khó khăn.

Đối mặt với những khảo nghiệm khác, tôi có thể nhanh chóng quy chính bản thân bằng cách nhẩm Pháp của Sư phụ, nhưng đối với khảo nghiệm sắc dục, thì tôi dường như liên tục bị một con quỷ đầy quyền lực từ không gian khác kiểm soát, đến mức tôi không thể tập trung chính niệm để kháng cự lại. Khi đặc biệt nghiêm trọng, tôi thậm chí không thể cầm sách Chuyển Pháp Luân và tâm trí tôi tràn ngập những điều bất hảo bẩn thỉu. Có một khoảng thời gian đặc biệt nghiêm trọng, tôi bị xe đạp điện tông vào chân và mất khoảng một tháng để hồi phục. Đôi khi, tôi thậm chí còn nghĩ đến việc từ bỏ tu luyện, cảm thấy tu luyện quá khó khăn. Tuy nhiên, mỗi lần tôi đều nhớ rằng tôi có Sư phụ luôn ở bên và tôi có thể vượt qua được.

Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, là tôi kiên quyết học thuộc Pháp. Tôi tự nhủ: ngay cả khi ma sắc cố hết sức kéo tôi xuống, thì ngày nào tôi cũng vẫn có Pháp của Sư phụ trong tâm.

Thời gian trôi qua, chính niệm của tôi dần mạnh lên và tôi không còn bị tâm sắc dục hành hạ nữa. Tôi mơ thấy mình cùng một con quỷ sắc dục, một con quỷ tàn tật, nhưng khi chúng tôi đi đến một nơi thì bị lũ chó chặn đường. Tôi lo con quỷ có thể bị chó tấn công và đã cố gắng bảo vệ nó.

Tỉnh dậy, tôi nhận ra rằng mình vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ con quỷ sắc dục kia và vẫn còn muốn bảo vệ nó. Tôi còn có một giấc mơ khác, trong mơ dường như có một con quỷ nói với tôi rằng vì tôi đang cố thanh trừ nó, không cho nó sống nên nó cũng không để tôi sống. Vào hai thời điểm trong tháng 7 và tháng 8, nó sẽ cố giết tôi.

Một đêm tháng 7, tôi chợt có ảo giác mình bị ngộ độc thức ăn. Tôi đã nói với một số học viên lâu năm. Với sự giúp đỡ của họ, tôi đã sớm hồi phục.

Sau đó, tôi chuyển đến một căn hộ mới trên tầng cao, không có song chắn cửa sổ. Khi tôi nhoài người ra ngoài cửa sổ nhìn xuống, tôi cảm thấy một cảm giác sợ hãi không thể giải thích được, như thể có một sức mạnh nào đó đang cố kéo tôi xuống. Tôi rất sợ và không dám đến gần cửa sổ nữa. Càng lúc, cảm giác sợ hãi đó càng lớn dần. Tôi thậm chí còn tránh nhìn vào cửa sổ. Bất cứ khi nào tôi vô tình đến gần, cảm giác như có một lực rất mạnh kéo tôi về phía cửa sổ và khiến tôi nhảy xuống. Tôi nhận ra đó là nghiệp tư tưởng đang cố dẫn tôi đến cái chết, điều này khiến tôi nhớ lại giấc mơ kỳ lạ hôm rồi.

Lúc này, cho dù tôi đang đọc các bài chia sẻ của các học viên hay học các bài giảng của Sư phụ, tôi đều bắt gặp những nội dung liên quan đến nghiệp tư tưởng. Tôi biết Sư phụ đang điểm hóa cho tôi. Tôi càng nỗ lực học thuộc Pháp hơn nữa. Trước đây, mỗi ngày tôi học thuộc một đoạn Pháp, còn trong thời gian đó, mỗi ngày tôi đều học thuộc ba hoặc bốn đoạn.

Sau đó tôi bắt đầu đi làm và môi trường của tôi thay đổi, cảm giác sợ hãi đó cũng dần biến mất. Tôi dần hiểu ra rằng thứ đặc biệt trong giấc mơ muốn tôi chết chính là con quỷ sắc dục đó.

Được Sư phụ bảo hộ, cuối cùng, sau nhiều năm vật lộn, tôi đã vượt được quan sinh tử sắc dục này. Sau khi vượt qua khảo nghiệm lớn này, trạng thái tu luyện của tôi trở nên ổn định và vững chắc rõ rệt.

Truyền cảm hứng cùng nhau học thuộc Pháp đến những người xung quanh

Trong những năm qua, tôi được thọ ích rất nhiều từ việc học thuộc Pháp, vì vậy tôi thường khuyến khích các học viên xung quanh học thuộc Pháp cùng tôi.

Có một học viên rất chăm chỉ học Pháp, luyện công, phát chính niệm và giảng chân tướng. Tuy nhiên, tôi nhận thấy khi đọc Pháp, anh ấy thường vấp lỗi. Có đoạn Pháp anh ấy đọc sai bốn đến năm lần và phải lần theo từng chữ mới có thể đọc được chính xác hơn. Tôi đề xuất anh ấy cùng tôi học thuộc Pháp. Sau khi cùng nhau học thuộc lòng khoảng nửa bài giảng, tôi nhận thấy anh ấy đã không còn mắc lỗi khi đọc Pháp nữa.

Một ví dụ khác về một học viên tu lâu. Do từng bị bức hại và vì những lý do khác nữa, anh ấy dường như có một rào cản nào đó mà không thể đột phá được. Anh thường bận rộn với công việc, theo đuổi những truy cầu nơi thế gian, và thường không có trạng thái tinh tấn.

Anh đang phải đối mặt với sách nhiễu liên tục từ “Chiến dịch Zero-COVID” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Hậu quả là, anh thấy mình đang hợp tác với chính quyền, và phải nỗ lực vượt qua thử thách đó. Anh cảm thấy vô cùng khổ não về tình trạng này.

Vào cuối tuần, tôi cùng một số học viên đến thăm anh ấy để cùng nhau học thuộc Pháp. Anh ấy rất thành tâm và tập trung ghi nhớ Pháp, điều này đã giúp anh khởi chính niệm mạnh mẽ. Cựu thế lực đã an bài một số quan chức liên tục đến gõ cửa nhà anh. Tuy nhiên, anh không còn sợ hãi, anh đã đối mặt với sự hăm dọa của các quan chức bằng chính niệm. Anh nói chuyện có tình có lý và làm họ dường như sợ hãi và phải ra khỏi nhà anh. Từ đó các quan chức không bao giờ làm phiền anh và cũng không yêu cầu anh ký vào bản tuyên bố “Zero-COVID” nữa.

Chứng kiến sự chuyển biến của các học viên, tôi càng có động lực hơn để khuyến khích đồng tu ghi nhớ Pháp. Tôi hiểu rằng một số học viên có thể nghĩ rằng học một bài giảng Pháp mỗi ngày có thể nhanh hơn việc học thuộc một đoạn Pháp với một khoảng thời gian tương tự. Tuy nhiên, trên hành trình tu luyện của tôi, những thay đổi nhờ kiên trì học thuộc Pháp là rất có ý nghĩa.

Nhiều học viên thường chia sẻ rằng: Sau khi học Pháp nhiều năm, cuối cùng họ cũng hiểu được Pháp lý này.

Học Pháp trong tâm thái tường hòa có thể loại bỏ nghiệp tư tưởng của một người, liên tục đề cao bản thân, tăng cường chính niệm và triển hiện Pháp lý tại các tầng khác nhau mà trước đây vị ấy chưa từng được thấy. Tôi hy vọng rằng các học viên chưa bắt đầu học thuộc Pháp có thể cân nhắc, buông bỏ mọi định kiến cản trở bản thân học thuộc Pháp và hãy bắt đầu học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào chưa phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/16/461779.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/7/211214.html

Đăng ngày 08-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share