Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-09-2023] Tôi sinh ra trong một gia đình không hòa thuận, thuở nhỏ thường bị cha đánh đập và chửi mắng. Năm lên mười tuổi, tôi chuyển đến ở nhà chú, ở đó tôi thậm chí còn bị ngược đãi hơn. Đến khi lập gia đình, tôi kết hôn rồi ly hôn khi con tôi mới hai tuổi. Vài năm sau, tôi cưới một người đàn ông bị tàn tật cả hai chân. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bởi mối quan hệ của tôi với bố mẹ chồng không tốt, hơn nữa, tôi phải làm nhiều việc nhà vì chúng tôi sống cùng với họ.

Cha tôi không hài lòng về cuộc hôn nhân thứ hai của tôi. Thay vì giúp đỡ tôi, ông lại chửi mắng tôi nhiều hơn và liên tục đòi tiền tôi. Chồng tôi sau khi biết chuyện đã mắng cha tôi và mắng cả tôi nữa.

Dạo đó trong tâm tôi không có gì khác ngoài sự oán hận, đúng lúc đó thì tôi đắc được Pháp Luân Đại Pháp. Tôi vô cùng cảm động bởi các bài giảng của Đại Pháp và nhận ra rằng hết thảy đau khổ của mình là nhân quả của việc làm sai trái trong tiền kiếp. Sư phụ đã đến cứu tôi, Ngài dùng Pháp lý của Đại Pháp tẩy tịnh tâm hồn tôi, tôi không còn oán hận người thân nữa. Tôi sẵn sàng đối mặt và chịu đựng.

Dù bố mẹ chồng có đối xử tệ với tôi đến đâu, tôi vẫn giữ vững tâm tính và nhắc nhở bản thân không được oán hận họ. Đối với bố đẻ, tôi tận sức trợ giúp để đáp ứng nhu cầu của ông, mặc dù gia cảnh của tôi không sung túc lắm. Năm 79 tuổi, ông gặp tai nạn ô tô và qua đời không lâu sau đó. Trước khi lâm chung, ông nói với tôi: “Con gái à, bố đã không đối tốt với con, mắng chửi người thì gặp báo ứng, bố không oán hận con nữa.”

Còn rất nhiều sự việc nhỏ khác đã giúp tôi buông bỏ tâm oán hận.

Một lần, chồng tôi nhờ bạn anh ấy giúp tôi chuyển một cái tủ trong khi chúng tôi đang sửa nhà. Bạn của anh ấy đến và nhìn qua cái tủ. Nhưng thay vì giúp tôi dịch chuyển nó, anh ấy lại đá vào tủ rồi bỏ đi. Trong lúc một mình loay hoay chuyển tủ, tôi đã liên tục phàn nàn về người bạn của chồng. Ngay lúc đó, có vật gì cắt vào tay tôi và tôi bắt đầu bị chảy nhiều máu. Ngay khi tôi nhận ra niệm đầu của mình đã sai, máu lập tức ngừng chảy.

Tôi cũng có mâu thuẫn với một đồng tu, người này sau đó đã tiết lộ thông tin của tôi cho công an, khiến tôi bị kết án tù hai năm. Khi ở trong tù, tôi bị thương nặng ở mắt cá chân. Ba ngày sau, tôi mơ thấy có một nhóm người đến đòi nợ tôi. Một người đàn ông tốt bụng đã ngăn họ lại và nói vài lời, rồi tất cả bọn họ rời đi. Sau khi tỉnh giấc, tôi nhận ra Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giải quyết các món nợ nghiệp cho tôi.

Trong một giấc mơ khác, tôi thấy kiếp trước mình từng hại vị đồng tu đã tố cáo tôi với công an. Tôi không còn oán hận cô ấy nữa mà cố gắng hết sức cùng cô ấy cứu người.

Trên đây là một vài trải nghiệm về việc Sư phụ đã giúp tôi trừ bỏ tâm oán hận.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/27/465908.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/22/212591.html

Đăng ngày 07-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share