Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 27-09-2023] Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ từ bi vĩ đại, điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi về cơ bản đã hoạt động bình ổn trong suốt 16 năm. Đồng tu phụ trách việc làm tài liệu rất khổ cực, khi nào cần giao tài liệu, cần loại tài liệu nào, chủng loại tài liệu lại rất nhiều, nhưng cô ấy đều vui vẻ làm tốt, các loại máy móc vận hành cũng rất thuận lợi, đồng tu phối hợp cũng rất nhịp nhàng.

Tuy nhiên, trong nửa đầu năm nay, điểm tài liệu đã bị cảnh sát lục soát và tịch thu phi pháp, đồng thời còn liên lụy đến một đồng tu khác khiến đồng tu ấy bị lục soát nhà. Đồng tu ở điểm tài liệu buộc phải trôi giạt khắp nơi, gây ra những tổn thất không thể bù đắp, vô cùng nghiêm trọng và đau thương.

Khi xảy ra sự việc, mọi người đều biết cần hướng nội, đó không phải là lỗi của một người mà tất cả đều có trách nhiệm trong đó. Chúng tôi đã tổng kết được một vài nguyên nhân dưới đây:

1. Điểm học Pháp và điểm sản xuất tài liệu ở cùng một chỗ

Mọi người đều biết điểm học Pháp và điểm sản xuất tài liệu không nên ở cùng một chỗ mà vẫn làm như vậy. Các bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ cũng đã nhiều lần chỉ ra rằng điểm học Pháp và điểm sản xuất tài liệu không nên cùng một chỗ.

2. Đồng tu ở điểm sản xuất tài liệu quen biết khá nhiều người

Một vài đồng tu trong khi vượt quan nghiệp bệnh đã ở lại điểm sản xuất tài liệu. Trong đó có hai người đã ngất xỉu ở đó và sau khi tỉnh lại họ mới được đưa đi. Mọi người đều khiếp sợ, thật quá nguy hiểm, chẳng phải là một bài học giáo huấn sao?!

Hơn nữa, cách đây sáu tháng trước khi xảy ra sự việc, mọi người lại càng không lý trí khi để một đồng tu đang trong thời gian bảo lãnh hậu thẩm ở lại điểm tài liệu, còn ở đến hơn nửa năm ròng. Có đồng tu đã chỉ ra rằng điều đó không an toàn. Nhưng phải đến khi đồng tu ở các điểm sản xuất tài liệu khác biết chuyện này, họ mới vội vàng bảo cô ấy chuyển đi.

Đồng tu ở điểm tài liệu còn nói rằng họ đã kiên định trong suốt bao nhiêu năm qua mà bước được đến hôm nay, nên đó không phải là vấn đề gì lớn.

Nhưng đồng tu được bảo lãnh hậu thẩm ở lại điểm tài liệu về căn bản không hề chú ý đến vấn đề an toàn tại không gian bề mặt con người này, hàng ngày cô ấy đeo một chiếc túi lớn đi phát tài liệu. Cô cho rằng làm việc chứng thực Pháp là điều chân chính, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sư phụ giảng:

“Tôi nói rằng thuyết ấy quá tuyệt đối; cái gì quá tuyệt đối thì không còn đúng nữa.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Bài học này quá đau đớn, đồng tu tại điểm sản xuất tài liệu phải trôi giạt khắp nơi, còn đồng tu được bảo lãnh hậu thẩm đã bị đưa vào trại tạm giam.

3. Buông lơi trong tu luyện

Giai đoạn gần đây, mọi người đều buông lơi trong tu luyện, khi gặp nhau thì toàn bàn tán chuyện ăn, mặc, rồi sinh tâm ỷ lại, tâm an dật, còn có tâm oán hận, tâm không để người khác nói, tâm không phục nhau, tâm tham công đức, tâm nhận xét sau lưng đồng tu v.v., các chủng các loại nhân tâm đều bộc lộ, đều là hậu quả do tâm không chính tạo thành.

Tôi viết ra giáo huấn đau thương này với hy vọng các đồng tu sẽ lấy đó làm cảnh tỉnh, đừng phạm sai lầm tương tự, cần có trách nhiệm với đồng tu, có trách nhiệm với Pháp, bước đi cho chính, cho tốt con đường tu luyện.

Trên đây chỉ là một số vấn đề bản thân tôi thấy được, nếu có điều gì không đúng, mong các đồng tu chỉ chính.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/27/465901.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/15/212491.html

Đăng ngày 07-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share