Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-09-2023] Sau khi đọc ba bài kinh văn mới đây của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Đại Pháp), thoạt đầu tôi nghĩ không liên quan đến mình. Nhưng sau khi hướng nội nghiêm túc hơn về việc tu luyện của bản thân, tôi thấy mình thực sự có những vấn đề mà Sư phụ giảng.

Tâm phàn nàn

Trong kinh văn “Tránh xa hiểm ác”, Sư phụ giảng:

“Khi không vượt qua được bèn bắt đầu oán hận Đại Pháp, thậm chí còn oán hận Sư phụ. Đó là bản thân chư vị có vấn đề, chứ Sư phụ không nợ chư vị. Khi Sư phụ cứu chư vị, còn gánh chịu tội nghiệp thay cho chư vị, hơn nữa còn tìm hết các biện pháp tiêu sạch nghiệp của chư vị, ấy là chư vị nợ Sư phụ.” (Tránh xa hiểm ác)

Ý niệm đầu tiên của tôi sau khi đọc đoạn Pháp này là: “Những người như vậy mà có thể được gọi là học viên sao! Họ thật là đáng sợ! Mình không gặp phải vấn đề này.”

Trong một bài chia sẻ, một học viên nhận ra rằng anh ấy đang phàn nàn về Sư phụ vì cuộc bức hại kéo dài không hồi kết. Tôi bị sốc vì mình cũng có ý nghĩ này. Tôi đã từng mong cuộc bức hại chấm dứt. Tôi cũng cảm thấy tuyệt vọng, không muốn chịu đựng sự sợ hãi và thống khổ hơn nữa. Nhưng tôi cũng sợ mình sẽ không đạt tiêu chuẩn nếu mọi việc kết thúc.

Tôi nhớ lại khi người thân (cũng là một học viên) và tôi bị tai nạn xe hơi cách đây không lâu, tôi rất buồn vì chuyện như vậy đã xảy ra với chúng tôi. Tôi đã coi Đại Pháp là tấm chắn bảo hộ cho mình, chỉ muốn được thụ ích từ Đại Pháp mà không xem liệu mình có chiểu theo yêu cầu của Sư phụ để tu luyện hay không. Tôi nghĩ rằng mình đã đóng góp cho Đại Pháp và làm nhiều việc cho Sư phụ, nên mình có quyền nhận được nhiều phúc báo từ Đại Pháp. Tôi tự mãn và cảm thấy mình thật xuất sắc. Giờ đây nghĩ lại, tôi vô cùng hổ thẹn và cảm thấy thật đáng buồn.

Hướng nội sâu hơn, tôi thấy rằng khi trượt khảo nghiệm, tôi đã luôn biện giải cho mình. Có lúc dù biết rõ làm như thế là sai, nhưng tôi vẫn cố ý phạm phải. Tôi đã không nghiêm túc, không lý tính, không chịu trách nhiệm với bản thân và làm ngơ trước sự dày công an bài của Sư phụ. Khi Sư phụ điểm hóa thông qua lời nói của các học viên khác, tôi còn phản bác lại và không thừa nhận vấn đề của mình. Hành vi của tôi chẳng phải đang lừa dối và bất kính với Sư phụ hay sao?

Đánh giá toàn diện về trạng thái tu luyện của bản thân

Sau khi tìm ra những vấn đề trên, tôi hướng nội toàn diện hơn về việc tu luyện của bản thân. Tôi nhận ra rằng mình thường không chiểu theo Pháp đối với những khảo nghiệm nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, không làm được nhất tư nhất niệm đều ở trong Pháp, khi sự việc xảy ra không hướng nội tìm mà thường xuyên hướng ngoại. Tôi khát khao một cuộc sống tốt đẹp. Tôi có tự ngã rất mạnh và luôn muốn mọi việc diễn ra theo ý mình. Tôi thường “lên lớp” các học viên đã không làm những việc phù hợp với Pháp, nghĩ rằng đó là đang giúp đỡ đồng tu, mà không nhìn ra vấn đề của bản thân.

Mặc dù tôi vẫn làm ba việc mỗi ngày nhưng học Pháp không đắc Pháp, không ngộ được hàm nghĩa thâm sâu hơn của Pháp. Tôi không thể thường hằng dậy phát chính niệm vào lúc nửa đêm, thường xuyên vô ý tắt chuông báo thức hoặc hoàn toàn không nghe thấy gì. Tôi có tâm an dật, buổi sáng sau khi luyện công và phát chính niệm toàn cầu xong, tôi lại đi ngủ, điều này đã dung dưỡng cho tâm ham ngủ của tôi, khiến đôi lúc tôi bị buồn ngủ khi học Pháp. Ở chỗ làm tôi không thể kiên trì phát chính niệm mà thường xem những thứ của người thường trên điện thoại. Tôi lười nhác và không bỏ được chấp trước vào việc ăn uống.

Sư phụ đã khổ công an bài suốt hai trăm triệu năm, đã từ bi bảo hộ chúng ta trong hàng nghìn năm và gánh chịu vô vàn thống khổ để tiêu trừ nghiệp lực cho chúng ta. Ngài lại một lần nữa giảng Pháp cho những đệ tử kém cỏi như tôi và cấp thêm cho chúng ta cơ hội. Điều này, đối với tôi mà nói, mỗi ngày còn lại đều là đặc ân. Vậy mà, tôi đã xem mọi việc là đương nhiên mà không trân trọng những cơ hội quý giá như vậy để tu luyện.

Tu luyện là vô cùng nghiêm túc. Tôi muốn nhắn nhủ những đồng tu đang trong trạng thái tu luyện tương tự như tôi, hãy rút kinh nghiệm từ bài học của tôi, đừng mắc phải những sai lầm giống như tôi, kịp thời quy chính những hành vi nguy hiểm đang trệch khỏi Pháp. Tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể trân quý thời gian Sư tôn kéo dài cho chúng ta và tu luyện tinh tấn hơn, không cô phụ Sư ân và sự phó thác của chúng sinh, trở thành bậc Chân Giác, viên mãn theo Sư phụ trở về.

Trên đây là những chia sẻ ở tầng thứ hữu hạn của tôi. Vui lòng chỉ ra những điều không phù hợp với Pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/24/465665.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/20/212558.html

Đăng ngày 03-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share