Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-08-2023] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 26 năm. Trong những năm đó, Sư phụ Lý đã luôn bên tôi từng bước trên con đường tu luyện.

Gần đây con gái tôi đã tới thăm chúng tôi. Đêm trước khi cháu rời đi, cháu nhờ tôi đánh thức vào sáng sớm hôm sau để kịp chuyến xe.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng nhạc luyện công của Đại Pháp. Lúc đầu tôi nghĩ rằng con gái đã dậy và muốn luyện công cùng mình. Tuy nhiên, tôi thấy cháu vẫn đang ngủ. Vì vậy, tôi lần theo âm thanh và thấy máy nghe nhạc của mình vẫn còn nằm trong một chiếc hộp bìa cứng. Thật ngạc nhiên, chiếc máy đang ở chế độ tắt nhưng tiếng nhạc luyện công vẫn vang dội.

Thật là kinh ngạc! Tôi nhận ra rằng Sư phụ muốn mình thức dậy và luyện công. Ngài không muốn tôi tụt lại phía sau nên đã đẩy tôi tiến về phía trước trong tu luyện. Tôi thật may mắn khi có Sư phụ từ bi như vậy trong cuộc đời này.

Khi tôi chia sẻ với con gái về sự mỹ diệu này, cháu nói: “Là Sư phụ muốn mẹ luyện công. Luyện công có thể cải biến bản thể, đồng thời Sư phụ sẽ giúp mẹ tịnh hóa thân thể.”

Tôi cảm thấy thật hổ thẹn. Trong nhiều năm qua, vì tâm an dật, tôi đã dành rất ít hoặc không có thời gian để luyện công. Do vậy thân thể tôi thường xuất hiện tình trạng nghiệp bệnh. Tuy nhiên, Sư phụ luôn quan tâm đến các đệ tử của Ngài. Sư phụ thấy tôi không theo kịp việc luyện công buổi sáng nên Ngài đã bật máy nghe nhạc cho tôi.

Âm nhạc đánh thức tôi dậy phát chính niệm

Kể từ mùa hè năm 2001, các đệ tử trên toàn thế giới đã bắt đầu phát chính niệm bốn lần mỗi ngày. Tôi cũng mua một chiếc đồng hồ báo thức và đặt thời gian báo thức năm phút trước nửa đêm để thức dậy. Nhưng tôi thường tắt đi ngay khi có tiếng chuông reo và quay ra ngủ tiếp.

Một buổi tối, khi đang ngủ, đột nhiên tôi nghe thấy một bản nhạc du dương. Âm thanh rất lớn nên tôi tỉnh dậy ngay. Khi tôi nhìn đồng hồ, đã đến lúc phát chính niệm. Tôi rất ngạc nhiên và vui mừng!

Một buổi sáng, tôi không muốn thức dậy dù đã nghe thấy tiếng nhạc. Nhưng tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang lên. Tôi cảm thấy hổ thẹn và cuối cùng thức dậy.

Tiếng nhạc đã đánh thức tôi trong bảy ngày liên tiếp, nhờ vậy tôi thức dậy đúng giờ để phát chính niệm. Từ đó trở đi, trong suốt 22 năm qua, tôi đã có thể đảm bảo việc phát chính niệm mỗi ngày. Khi lỡ thời gian vì những việc khẩn cấp khác, tôi luôn phát chính niệm bù.

Phát chính niệm khi bị cầm tù

Trong trại cưỡng bức lao động của tà ác, tôi phát chính niệm bất cứ khi nào có thể. Sự bảo hộ của Sư phụ đã giúp tôi vượt qua những ngày tháng khó khăn này. Hàng ngày tôi đều học thuộc Pháp và phát chính niệm. Tôi không lãng phí chút thời gian nào bởi vì tôi đã trông thấy ở các không gian khác có rất nhiều tà ác. Qua thiên mục, tôi đã thấy những con rắn đen cuộn tròn sẵn sàng làm hại các học viên bất cứ khi nào.

Tôi bị giam cùng với các học viên khác, những người không từ bỏ đức tin vào Đại Pháp. Tôi lặng lẽ phát chính niệm cho những người mới bị bắt giam. Tôi phát niệm: “Xin Sư phụ gia trì cho đệ tử. Thanh trừ tà ma loạn quỷ phá hoại Đại Pháp phía sau những sinh mệnh xxx. Giải thể hết thảy sinh mệnh và nhân tố tà ác bức hại đệ tử Đại Pháp, khiến chúng toàn diệt. Không cho phép kẻ ác phạm tội với Đại Pháp. Hãy khiến họ lập tức im lặng!” Thông thường, sau vài phút, những kẻ hành ác đang ép các học viên ngừng tu luyện sẽ ngừng nói và ngồi lặng một chỗ. Tôi liền giơ ngón tay cái lên để khích lệ các đồng tu mới đến.

Mỗi ngày đi làm, vị Đại đội trưởng thường trước tiên đi dọc hành lang và la mắng các học viên trong từng phòng giam. Đôi mắt cô ấy ánh lên vẻ hung dữ, lần nào cũng mắng chửi đủ mới thôi. Thoáng nhìn liền biết là cô ấy bị tà ác ở không gian khác khống chế.

Tôi bèn phát chính niệm để thanh trừ tất cả các nhân tố tà ác đằng sau cô. Tôi cũng hy vọng cô ấy có thể đối xử tốt với các học viên Đại Pháp và để cho mình một lối thoát. Sau khi tôi phát chính niệm, cô ấy không còn la mắng phòng giam của chúng tôi nữa. Có một khoảng thời gian, suốt cả tuần cô ấy không đến phòng giam một lần nào. Tôi nhận ra rằng những sinh mệnh tà ác đang thao túng cô ấy đã bị thanh trừ.

Một lính canh luôn xúi giục những người đã từ bỏ tu luyện bức hại các học viên. Tôi đã phát chính niệm nhắm vào cô ấy trong vài tháng. Sau đó, thiên mục của tôi nhìn thấy một con rắn đen đã chết, tôi biết rằng tà ác đằng sau cô đã bị thanh trừ. Từ đó trở đi, người lính canh này trở nên tử tế với tất cả các học viên Đại Pháp, đặc biệt là những người không chịu từ bỏ đức tin của mình.

Sau đó tôi đã viết cho người lính canh này một bức thư để giảng chân tướng thêm cho cô về Đại Pháp. Sau khi đọc thư của tôi, cô ấy đối xử với chúng tôi tốt hơn và luôn tỏ ra vui vẻ khi gặp tôi. Cuối mỗi tháng cô ấy thì thầm với tôi: “Tháng này tôi lại giảm thời hạn của chị xuống x ngày.” Cuối cùng, tôi được thả sớm nửa năm.

Phát chính niệm khi phát tài liệu

Chúng tôi đã gặp phải nhiều tình huống nguy hiểm khi tôi và các đồng tu ra ngoài vào ban đêm để phát tài liệu giảng chân tướng. Đôi khi, những người không biết chân tướng đã theo dõi chúng tôi và báo công an. Công an sẽ lái xe đến bắt chúng tôi. Vào lúc dường như không thể chạy trốn, chúng tôi phát chính niệm và cầu xin Sư phụ giúp đỡ, chúng tôi thường có thể trở về nhà an toàn.

Trong những năm gần đây, bất cứ khi nào ra ngoài phát tài liệu, trước khi phát chính niệm để thanh trừ hết thảy những sinh mệnh tà ác ngăn cản chúng sinh được cứu, tôi đều cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm cho mình. Và tôi luôn trở về nhà an toàn.

Bất cứ khi nào tôi gặp phải can nhiễu, Sư phụ đều điểm hóa cho tôi qua các Pháp lý và giúp tôi loại bỏ can nhiễu. Khi tôi tinh tấn, Ngài cho tôi trải nghiệm những điều kỳ diệu và nhìn thấy nhiều điều mỹ hảo ở không gian khác, điều này đã khích lệ tôi và củng cố đức tin của tôi đối với việc tu luyện. Khi tôi làm không tốt, đặc biệt là khi không thể vượt qua khảo nghiệm, Sư phụ sẽ chỉ ra sai lầm của tôi qua lời của người khác để tôi có thể đề cao và kịp thời chính lại bản thân.

Mỗi bước đi của tôi đều có bàn tay dìu dắt của Sư tôn, giúp tôi đi qua được 26 mùa xuân, cho tới hôm nay.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/11/463980.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/8/212401.html

Đăng ngày 05-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share