Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở đại lục

[MINH HUỆ 21-06-2023] Năm 1997, gia đình tôi may mắn đắc Pháp tu luyện, dưới ảnh hưởng của hoàn cảnh gia đình, tôi cũng trở thành một tiểu đệ tử Đại Pháp, trong quá trình tu luyện hơn 20 năm, tôi gập ghềnh va vấp, thỉnh thoảng tinh tấn, thường xuyên lười biếng, thậm chí mê mất trong xã hội người thường, cảm ân Sư phụ luôn từ bi bảo hộ, tôi mới có thể bước đi đến ngày hôm nay.

Từ nhỏ tôi đã có vấn đề giống như rối loạn tăng động giảm chú ý, thiếu tập trung và chủ ý thức không mạnh, sau khi trưởng thành, bản thân cũng không chú trọng phương diện tu luyện, không thực sự nhận ra sự trân quý của cơ duyên tu luyện và ý nghĩa phi phàm của danh hiệu đệ tử Đại Pháp, mặc dù cũng đang học Pháp, nhưng vẫn không thực tu ở một số phương diện, còn lẫn với người thường, sau khi tốt nghiệp và bước vào xã hội làm việc nhiều năm, tôi đã nghiện chơi game online trên điện thoại di động; và những chấp trước vào danh lợi sắc, v.v., luôn là những trở ngại mạnh mẽ trên con đường tu luyện của tôi.

Bây giờ cuối cùng tôi cũng cầm bút lên, chia sẻ trải nghiệm tu luyện và thể ngộ trong tầng thứ cá nhân với các đồng tu trẻ, để cộng đồng thêm tinh tấn trong thời khắc cuối cùng của tiến trình chính Pháp của Sư phụ.

1. Không bỏ điện thoại – khó tinh tấn

Từ khi tôi bắt đầu bước vào làm việc ngoài xã hội, chiếc điện thoại gắn với tôi quanh năm, mặc dù được đồng tu người nhà đốc thúc nhưng với trạng thái tu luyện lúc tốt lúc xấu, đủ loại tín tức trong điện thoại khiến tinh thần tôi ô nhiễm nghiêm trọng.

Sư phụ giảng:

“Xem TV, xem máy tính, dẫu bất kể là thứ gì hễ chư vị nhìn thì chúng đều tiến nhập vào. Trong đầu não và thân thể người ta nhiều những thứ đó rồi, thì hành vi của chư vị sẽ bị chúng khống chế. Lời chư vị nói ra, hình thức tư duy của chư vị, thái độ nhận thức sự vật của chư vị, đều sẽ chịu ảnh hưởng của chúng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Đủ loại game, phim ảnh, video ngắn tràn ngập sự tôn sùng tiền bạc, cầu tài, sắc dục, tranh đấu, khiến người ta tăng trưởng những nhân tố ma tính như lười biếng an dật, dẫn khởi khao khát cuộc sống tốt đẹp nơi thế gian, đối với tôi mà nói, tu luyện không tinh tấn, lại thêm chủ ý thức không mạnh nên rất khó kiểm soát bản thân, nếu không xem điện thoại thì cảm thấy khó chịu buồn chán như nghiện ma túy vậy, mỗi ngày lãng phí rất nhiều thời gian; những vấn đề dai dẳng như nóng tính, tâm phiền não, tâm lợi ích, tâm sắc dục, tranh đấu, văn hóa đảng, v.v., rất khó bỏ; trong tư tưởng có niệm đầu truy cầu cuộc sống tốt đẹp nơi người thường, danh lợi sắc nóng giận cũng như đủ mọi nghiệp lực tư tưởng đều sôi sục, học Pháp, luyện công, phát chính niệm đều không thể tĩnh tâm hoàn toàn, v.v., tất cả đều là những hậu quả kéo theo.

Không biết đã bao nhiêu lần, tôi đau khổ hạ quyết tâm buông bỏ điện thoại di động nhưng lại không nhẫn được, lại cầm lên chơi, xem phim sắc dục, nhiều lần cài đặt game rồi gỡ, rồi lại cài đặt, tu luyện ở phương diện này luôn trong trạng thái giậm chân tại chỗ. Học Pháp không theo kịp cũng khiến lười biếng luyện công vào buổi sáng, làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn, sức cùng lực kiệt. Nhờ sự từ bi điểm ngộ không ngừng của Sư phụ, và sự thuyết phục của mẹ, tôi cố gắng buông điện thoại xuống, khôi phục lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi, học Pháp luyện công đúng giờ vào buổi sáng, dần dần thuận theo việc học Pháp thâm sâu, tôi hiểu rằng phải hướng nội tìm sâu hơn, gia cường chủ ý thức để thực sự kiểm soát bản thân, toàn diện phủ định bức hại của cựu thế lực và thanh trừ nhân tố ngoại lai đã gia tăng vật chất bại hoại lên tôi. Tôi bỗng ngộ rằng cựu thế lực đang sử dụng sách lược bức hại “luộc ếch trong nước ấm” đối với đệ tử Đại Pháp trẻ thông qua điện thoại di động hoặc các phương thức vui chơi khác, gia tăng đủ loại chấp trước và sở thích, như tâm cầu an nhàn, sợ buồn chán, truy cầu hưởng thụ không muốn chịu khổ, v.v., lấy đi thời gian quý báu của đệ tử Đại Pháp, mục đích chủ yếu là làm trì hoãn tu luyện và đề cao, cũng như việc cứu độ chúng sinh của chúng ta!

Chấp trước vào chơi điện thoại di động thực sự là “thuốc độc” đối với người tu luyện, cũng là vũ khí lợi hại của cựu thế lực tà ác nhằm hủy rớt đệ tử Đại Pháp, hy vọng các đồng tu trẻ có thể nhận thức rõ sự nguy hại của điện thoại di động!

2. Bỏ đi tâm lợi ích

Đầu năm 2021, khi virus Trung Cộng kéo dài cũng là lúc tôi đối diện với việc lựa chọn thay đổi ngành nghề, nhờ sự an bài của Sư phụ, tôi bước vào ngành bất động sản, lĩnh vực mà trước đây tôi chưa từng tiếp xúc, bắt đầu con đường tu luyện mới.

Người ta thường nói vạn sự khởi đầu nan. Là một nhân viên mới, vì mới bắt đầu công việc, chưa có kinh nghiệm kinh doanh, cũng không có kết nối và nguồn khách hàng, nên việc chốt giao dịch đương nhiên trở thành điều mong ước. Làm việc đến ngày thứ 22, Sư phụ từ bi sợ tôi mất đi tín tâm nên gửi đến cho tôi một đơn hàng đầu tiên; công ty bất động sản có khu trưng bày trong siêu thị, tình cờ tôi đi trực vào ngày thứ Bảy, có hai vợ chồng đến hỏi tôi có nhà ở dự án nào không và bảo tôi đưa họ đi xem nhà. Lúc đó tôi còn chưa quen đường đến phòng kinh doanh nên nhờ đồng nghiệp chở tới đó. Sau khi cùng khách hàng đến phòng kinh doanh trong một giờ thì thuận lợi chốt giao dịch ngay tại chỗ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, sau đó, nhân viên kinh doanh rất khó hiểu vì khách hàng này đã từng đến đây hai lần, biết rất rõ mọi việc, sao lại phải mất công yêu cầu tôi đưa đi mua nhà? Đồng nghiệp là nhân viên mới cũng ghen tị với sự may mắn của tôi, chỉ có trong tâm tôi biết rằng Sư phụ đang giúp tôi, cảm tạ ân Sư phụ giúp tôi có tín tâm tiếp tục kiên trì trong giai đoạn đầu.

Vì điều kiện kinh tế gia đình không tốt, bản thân cũng đã đến tuổi kết hôn và mua nhà, nên nghiệp lực tư tưởng về việc kiếm nhiều tiền hơn bằng cách bán nhà thỉnh thoảng xuất hiện. Đặc biệt là khi tôi nghe thông tin về một phương pháp nào đó được đồng nghiệp sử dụng để mở một đơn hàng lớn và nhận được hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn Nhân dân tệ tiền hoa hồng. Bề ngoài, trông tôi có vẻ điềm tĩnh, nhưng trong đầu lại quay cuồng với những ý tưởng làm thế nào để mở những đơn hàng lớn, làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn, v.v., giống như diễn xuất trong phim vậy, lúc đó cảm thấy cơ thể như có một khối vật chất đục và cứng đang chặn ngang tim, đè nặng lên tôi và khó thở, chỉ có thể đọc thuộc Pháp của Sư phụ:

“Sinh vô sở cầu Tử bất tích lưu
Đãng tận vọng niệm
Phật bất nan tu” (Vô Tồn, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Sống không sở cầu
Chết không lưu luyến
Trừ tận vọng niệm
Phật không khó tu” (Vô Tồn)

Khi tâm chấp trước phản ánh ra, đọc thuộc giảng Pháp hoặc thơ có tính nhắm thẳng của Sư phụ rất có hiệu quả, có thể mơ hồ cảm thấy vật chất bại hoại bị Sư phụ thanh trừ từng tầng một.

Điều khiến tôi nhớ nhất về việc vượt quan lợi ích là bản hợp đồng cách đây không lâu. Có một phụ nữ dẫn con gái và con rể đến xem nhà, phòng kinh doanh yêu cầu trước khi chốt giao dịch phải khai báo tên, số điện thoại di động của người mua hoặc người thân trực hệ trước khi ký hợp đồng, mới được tính là hợp lệ. Lúc đó người phụ nữ nói muốn mua nhà cho con trai, tôi không biết tình huống thực tế nên đã trực tiếp báo số điện thoại di động của dì ấy ở mục khách hàng. Sau khi ký hợp đồng mới biết con rể tự dùng tiền của mình để mua nhà, hơn nữa cặp đôi vẫn chưa đăng ký kết hôn. Lúc này con rể và dì ấy không có bất kỳ mối quan hệ họ hàng nào trên danh nghĩa, nên việc mua bán cũng không hợp lệ. Lãnh đạo công ty nói với tôi rằng nếu muốn chốt hợp đồng này phải làm giấy đăng ký kết hôn giả cho khách hàng thì mới “thông quan” được, công ty còn “chu đáo” chuẩn bị sẵn thông tin và người liên hệ liên quan để tôi nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận giả, đồng thời thúc giục tôi nộp đơn càng sớm càng tốt trong vài ngày tới. Sau khi đấu tranh trong tâm, tôi nhớ ra rằng bản thân là đệ tử Đại Pháp tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, dẫu lợi ích cá nhân bị tổn hại cũng tuyệt đối không thể làm trái ngược với nguyên tắc “Chân”, dẫu không chốt được hợp đồng cũng không làm giả!

Hai ngày sau, khi lãnh đạo đi làm, thì hỏi tôi về tiến trình làm giấy chứng nhận đăng ký giả, tôi trực tiếp nói với lãnh đạo rằng: Tôi không thể làm giấy chứng nhận đăng ký giả này vì nó trái với tín ngưỡng của tôi, nhưng việc này liên quan đến lợi ích của công ty, nên công ty muốn giải quyết thế nào tôi cũng không có ý kiến. Sau khi lãnh đạo nghe xong thì nói: “Vậy cậu không cần làm giấy đó, cậu chuyển thông tin mà tôi đã đưa lần trước cho nhóm trưởng để cô ấy làm.” Tôi đã trả lời được, nhưng sau đó nghĩ kỹ lại mới ngộ rằng lúc đó không nên trả lời như vậy, vì vượt quan như vậy là không kiên định, không hoàn toàn đạt được tiêu chuẩn yêu cầu của Đại Pháp! Sư phụ từ bi tức khắc giúp tôi bằng cách an bài cơ hội vượt quan thứ hai.

Sau giờ nghỉ trưa, nhóm trưởng thúc giục tôi lập tức đưa thông tin làm giấy chứng nhận giả cho cô ấy, tôi nói với cô ấy bằng giọng kiên định: Xin chuyển lời với lãnh đạo rằng, tôi không muốn hợp đồng này, tôi không có bất kỳ ý kiến và ý tưởng nào, tôi cũng không muốn tham dự gì thêm vào vấn đề làm giấy chứng nhận giả này! Tôi bày tỏ thái độ một cách kiên định hơn, kết quả là khi công ty tổ chức họp tổng kết cuối tháng, hợp đồng đó vẫn được tính cho tôi. Khi tôi thực sự dám buông bỏ tâm lợi ích, kỳ thực chẳng mất gì về mặt vật chất, đổi lại còn đề cao tầng thứ!

3. Phạm sắc giới nên bị bức hại

Mặc dù học Pháp từ nhỏ, nhưng thuận theo việc bước vào xã hội và bắt đầu công việc, tôi cũng thụ động tiếp nhận rất nhiều ô nhiễm trong thùng thuốc nhuộm lớn của người thường, lúc thực tập công việc trước khi tốt nghiệp, tôi bị bạn người thường dẫn động xem phim khiêu dâm nhiều lần, thấy rất nhiều bạn thực tập xung quanh tìm bạn gái, mắt thấy tai nghe lâu ngày cũng khiến tôi trở nên khao khát về phương diện này, từ đó hạt giống sắc dục được gieo trồng trong vô thức. Vài năm sau, tôi thay đổi công việc và bắt đầu hẹn hò với một cô bạn gái, vì bản thân lơ là qua quýt không thực tu ở vấn đề sắc dục nên đã phạm sai lầm trong quan hệ nam nữ. Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy rất đau khổ hối hận, thực sự xấu hổ với Sư phụ, bản thân căn bản không giống một người tu luyện.

Lúc đó tôi vẫn chấp trước vào xem phim truyền hình và chơi game online, học Pháp giống như một thói quen và không thể tĩnh tâm, hướng nội tìm cũng chỉ ở bề mặt. Cũng không nhận thức sâu sắc về lỗi mà bản thân đã phạm, sau một đoạn thời gian, ở chi dưới bên trái cơ thể xuất hiện vấn đề nghiệp bệnh giống như đau thần kinh tọa, cảm giác đau nhói kéo dài, thậm chí cả việc đi lại và giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sư phụ giảng:

“cựu thế lực, cựu vũ trụ coi điều gì là nặng nhất? Chính là ‘sắc’, sự không ý tứ giữa nam nữ, đó là thứ được xét là nặng nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Tôi bắt đầu tĩnh tâm hướng nội tìm, phát chính niệm phủ định hoàn toàn can nhiễu bức hại của cựu thế lực: Mặc dù ta làm không tốt, nhưng ta đang tu luyện trong Đại Pháp, đang không ngừng quy chính bản thân, cựu thế lực và sinh mệnh tà ác không xứng để khảo nghiệm và bức hại đệ tử Đại Pháp! Đào sâu vào gốc rễ của tâm sắc dục, tôi thấy mình có cái tình nam nữ, có chấp trước vào dục và sắc, bao gồm khát vọng một cuộc sống tốt đẹp nơi thế gian, theo đuổi những ý tưởng và mong muốn, v.v.. Khi thân thể luôn trong trạng thái đau đớn, gặp phải ma nạn hoặc sự việc khó khăn, tôi mới nhớ đến Sư phụ và Đại Pháp, hy vọng được giúp đỡ vượt qua quan nạn, coi Sư phụ và Pháp như chiếc ô bảo hộ và chỗ dựa vững chắc, hy vọng được phúc báo và che chở, nhưng lại không muốn phó xuất, không muốn làm những việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm, loại hành vi này tương đương với việc lợi dụng Đại Pháp!

Mặc dù bây giờ tôi vẫn còn nhiều chấp trước, nhân tâm, và tư tưởng dơ xấu, nhưng Sư phụ từ bi không bao giờ bỏ rơi tôi, trong tu luyện vẫn luôn điểm hóa cho ngộ tính của tôi, giúp tôi tiêu nghiệp và kéo tôi bước đi trên con đường chân chính, ngôn ngữ của người thường không thể biểu đạt hết được sự cảm ân đối với Sư phụ, chỉ có làm tốt ba việc và thực tu bản thân trong thời gian cuối cùng của tiến trình Chính Pháp.

Hiện nay, tôi vẫn chưa làm đến nơi đến chốn phương diện giảng chân tướng cứu người, vẫn còn rất nhiều nhân tâm như tâm thể diện, tâm ngại ngùng, tâm sợ hãi, v.v.. Trong tu luyện từ nay về sau, tôi nhất định sẽ dũng cảm đột phá bản thân, học Pháp nhiều hơn, cứu người nhiều hơn, toàn diện thanh trừ nhân tâm và quan niệm của bản thân, dũng mãnh tinh tấn trên con đường tu luyện, mới không cô phụ kỳ vọng của Sư phụ! Không cô phụ kỳ vọng của chúng sinh!

(Phụ trách biên tập: Lâm Hiểu)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/21/珍惜機緣-青年同修再精進-462003.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/6/212372.html

Đăng ngày 02-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share