Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 02-10-2023] Trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, trong vùng chúng tôi có một cặp vợ chồng đều tu luyện Đại Pháp, sau khi tà đảng phát động cuộc bức hại, cả hai vợ chồng họ vì sợ bị bức hại nên đã ngừng tu luyện.

Vài năm sau, người chồng bị xuất huyết não, phải nằm viện hơn 20 ngày mới cứu sống lại được, tốn hơn 400.000 tệ, nhưng mắt ông không còn nhìn thấy được gì và ông cũng không thể làm được việc gì nữa. Sau khi trở về nhà, ông lại nhớ đến Đại Pháp và bắt đầu học Pháp, luyện công. Không lâu sau, mắt ông đã có thể nhìn lại được, ông cũng có thể bước xuống giường đi lại và hiện giờ còn có thể làm bất cứ việc đồng áng nào. Ông nói rằng chính Sư phụ đã ban cho ông một sinh mệnh thứ hai.

Vợ ông mắc bệnh tiểu đường, đầu ngón chân của bà bị loét, cứ chảy mủ và máu, khiến việc đi lại rất khó khăn. Bà cũng quay trở lại tu luyện Đại Pháp và nói nhất định sau này sẽ tu luyện, học Pháp và luyện công thật tốt. Hai tuần sau, đầu ngón chân của bà ngừng rỉ máu và bắt đầu lành lặn trở lại.

Tôi vô cùng kinh ngạc: “Bà ấy lành bệnh nhanh thế nhỉ!” Ở địa phương chúng tôi cũng có một học viên lâu năm mắc bệnh tiểu đường nhiều năm mà không khỏi, bà ấy cũng mắc bệnh tiểu đường lâu năm nhưng đã nhanh chóng khỏi bệnh sau khi quay trở lại tu luyện nên tôi đã đưa bà đến để chia sẻ với học viên lâu năm này.

Trong quá trình chia sẻ, tôi nhận thấy đồng tu mau khỏi bệnh đó sinh tâm hiển thị, càng nói ngữ khí lại càng lớn, đó là đang chứng thực bản thân. Hướng nội tìm, tôi thấy bản thân mình đã ngưỡng mộ đồng tu, cho rằng bà tu được tốt nên bệnh tiểu đường mới mau khỏi đến vậy.

Mấy hôm sau, chồng bà đến nhà tôi, nói đã có chuyện xảy ra với vợ ông. Tôi và một đồng tu khác liền đến nhà ông, vừa nhìn thì thấy vợ ông chủ ý thức rất thanh tỉnh nhưng bà không thể đứng dậy, cứ đứng dậy là ngã dúi dụi, đập cả vào tường, không ai giữ được bà, bà ngã rách đầu chảy máu rất đáng sợ. Lúc đó tôi chợt nhận ra mình đã sai rồi! Tôi đã ngưỡng mộ đồng tu, như vậy không tốt cho đồng tu. Từ tận đáy lòng, tôi lập tức nhận lỗi với Sư phụ.

Sau khi chia sẻ với bà, bà lập tức nhận lỗi với Sư phụ và quyết tâm tu bỏ tâm hiển thị, không lâu sau tình trạng của bà đã hồi phục.

Bài học giáo huấn từ sự việc này khiến tôi cả đời khó mà quên được.

(Phụ trách biên tập: Lâm Hiểu)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/2/466661.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/27/212653.html

Đăng ngày 03-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share