Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-08-2023] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp hiện đang ở độ tuổi 47. Hầu hết các đồng nghiệp của tôi chỉ mới ngoài 20 hoặc ngoài 30 tuổi.

Nhiều đồng nghiệp nói rằng tôi nhìn rất trẻ, cùng lắm cũng chỉ ngoài 30 tuổi thôi. Một đồng nghiệp (ngoài 20) nói rằng cô ấy luôn cảm thấy rất mệt khi làm việc nhưng lại thấy tôi luôn tràn trề năng lượng và trông không bao giờ mệt mỏi. Tôi cũng cảm thấy mình nhìn trẻ hơn tuổi, cả về khuôn mặt lẫn vóc dáng. Chồng tôi nói rằng tôi trông trẻ ra hơn nhiều sau khi chuyển đến sống ở khu vực thành phố trực thuộc tỉnh. Các đồng tu cũng kinh ngạc trước mức độ trẻ trung của tôi. Tôi luôn cảm thấy trong tâm rằng tôi trẻ hơn những người trẻ trong công ty bởi vì họ đang già đi, còn tôi thì đang trẻ lại.

Một lần nọ, tôi đến nhà của một học viên Pháp Luân Đại Pháp khác tên là Mai. Chị ấy lớn hơn tôi 8 tuổi. Một thân nhân trong gia đình chị ấy là một học viên mới, đã hỏi tôi rằng: “Giữa Mai và em, thì ai lớn tuổi hơn?” Khi tôi nói mình nhỏ hơn 8 tuổi, chị ấy tỏ ra nghi hoặc và không tin vào điều đó. Tôi cảm thấy tổn thương và mất đi sự tự tin. Cảm giác đau nhói trong tâm khiến tôi nhận ra những lời nói của học viên mới này đang giúp tôi loại bỏ tâm chấp trước vào vẻ bề ngoài và tâm sắc dục.

Sau này, tôi nhận ra rằng những gì tôi trải qua cũng là để tiêu trừ đi những quan niệm con người về “sinh, lão, bệnh, tử”. Kỳ thực, tôi từng cảm thấy mình còn trẻ, sẽ không bao giờ già đi và cũng đang được chuyển hóa thành một người trẻ hơn. Điều ấy là đúng và phù hợp với Pháp. Sư phụ Lý đã giảng:

“‘Tính mệnh song tu’ chính là ngoài việc tu luyện tâm tính ra, cũng đồng thời tu mệnh; nghĩa là, cải biến bản thể. Trong quá trình cải biến ấy, trong khi các tế bào của con người dần dần được vật chất cao năng lượng thay thế, thì lão hoá sẽ chậm lại. Thân thể biểu hiện sự lùi lại hướng về tuổi trẻ con người, dần dần lùi lại, dần dần chuyển hoá; cuối cùng khi đã hoàn toàn được vật chất cao năng lượng thay thế, [thì] thân thể cá nhân ấy đã hoàn toàn chuyển hoá thành một loại thân thể [cấu thành từ] vật chất không gian khác. Loại thân thể này giống như ‘ra ngoài ngũ hành’ mà tôi đã giảng, không ở trong ngũ hành nữa; thân thể của người ấy đã là một thân thể bất hoại rồi.” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Tôi tin tưởng vững chắc vào đoạn Pháp này trong bài giảng của Sư phụ, thực sự cảm thấy bản thân đang được chuyển hóa hướng về tuổi trẻ.

Nhưng cái quan niệm “sinh, lão, bệnh, tử” của con người thật là thâm căn cố đế. Sư phụ khích lệ sự trẻ hóa của tôi thông qua miệng những người thường và các đồng tu, giúp tôi kiên định tín tâm vào các nguyên lý của Pháp. Tuy nhiên, những lời của một học viên mới lại khiến tôi đánh mất niềm tin vào việc càng ngày càng trẻ hóa và vì vậy cái quan niệm “sinh, lão, bệnh, tử” của con người lại nổi lên. Sự tu luyện của tôi chưa vững chắc. Tuy vậy, tôi cũng ngộ ra rằng quan niệm này sẽ được loại bỏ từng tầng một, giống như các tâm chấp trước khác. Khi một tầng được loại bỏ, Sư phụ sẽ gỡ chúng đi. Nhưng trên bề mặt thì các quan niệm này phải được chúng ta tu bỏ.

Giờ đây khi nghĩ về điều này, tôi thấy nhiều học viên đã bị đánh lừa bởi quan niệm này. Tôi nhận ra rằng buông bỏ quan niệm “sinh, lão, bệnh, tử” là một khảo nghiệm trong tu luyện cần phải vượt qua. Nếu bạn không vượt qua khảo nghiệm này, bạn có thể sẽ bị khống chế bởi quan niệm tầng thấp này. Kỳ thực, ngay cả cái gọi là “triệu chứng” lão hóa trên bề mặt đều là những giả tướng bề ngoài. Miễn là bạn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một cách kiên định, thì bạn chính là đang chuyển hóa về hướng tuổi trẻ con người – chuyển hóa thành vật chất cao năng lượng. Các học viên Đại Pháp nhất định phải tin tưởng rằng đây là sự thật.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/14/464030.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/11/212443.html

Đăng ngày 05-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share