Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-03-2023] Đại dịch COVID ở Trung Quốc diễn ra nghiêm trọng vào cuối năm 2022. Hầu như tất cả người dân, bất kể tuổi tác, đã bị nhiễm bệnh, số tử vong tăng vọt, trong đó số người cao tuổi chiếm chủ đạo. Các nhà tang lễ chật kín các thi thể. Do vậy, các thành viên gia đình của những người quá cố phải dựa vào quan hệ của các cá nhân có ảnh hưởng trong cộng đồng mới có thể tiến hành mai táng người thân của họ. Số tiền phải chi cho việc hỏa táng và chôn cất đều rất đắt đỏ, điều này cũng xảy ra ở các vùng nông thôn.

Virus không ngừng hoành hành, nhưng 8 cụ già cao tuổi trong khu vực của tôi vẫn bình an vô sự giữa làn sóng đại dịch. Một số là người quen trong thôn của chúng tôi và một số là người thân của tôi. Tất cả họ đều hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và đã được ban phước. Dưới đây là những câu chuyện về họ.

Chú Lý thân thiện với các học viên Đại Pháp

Chú Lý, 82 tuổi, là một công nhân đã nghỉ hưu. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ra lệnh cấm Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, chú biết môn tu luyện này rất tốt và các học viên Đại Pháp đang chịu hàm oan. Chú ấy đồng cảm với những học viên bị kết án phi pháp và giúp đỡ gia đình họ đối phó với những khó khăn tài chính. Chú Lý và các thành viên trong gia đình luôn vui vẻ nhận các tài liệu thông tin Đại Pháp. Chú ấy hay mỉm cười với các học viên Pháp Luân Đại Pháp mỗi khi nhìn thấy chúng tôi.

Cả nhà ba thế hệ gia đình chú Lý đã được Đại Pháp ban phước. Cháu trai của chú, là một tài xế taxi trong thành phố, đã mua một ngôi nhà và chuẩn bị kết hôn với một cô gái hàng xóm xinh đẹp. Con trai chú đã kiếm được nguồn thu nhập ổn nhờ làm ruộng và nhận các hợp đồng công trình.

Trong khi vợ qua đời hai năm trước, chú Lý vẫn khỏe mạnh và tráng kiện. Chú ấy đã học cách tự nấu ăn cho bản thân để giảm bớt gánh nặng cho con cháu. Đại dịch đã bùng phát và lấy đi sinh mạng nhiều người kể từ năm ngoái, nhưng chú Lý vẫn ổn. Chú vẫn giúp con trai chăn nuôi bò và làm việc nhà như thường lệ.

Chị Vương giúp tôi giảng chân tướng

Chị Vương đã 89 tuổi. Tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho chị ấy và chị ấy tin vào sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp.

Một ngày nọ, chồng chị ngã bệnh nặng và được đưa vào bệnh viện huyện. Chị ấy đã rất lo lắng và chặn tôi giữa đường vào ngày hôm sau.

Chị ấy nói: “Chồng chị đã hôn mê kể từ khi ông ấy được đưa đến bệnh viện ngày hôm qua. Chị không chắc liệu bệnh viện có thể điều trị được cho ông ấy hay không. Em là một học viên Đại Pháp, em có cách nào giúp ông ấy không?”

Tôi nói: “Được, Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu chồng chị. Nếu chị và các cháu thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ cho anh ấy trong bệnh viện, anh ấy có thể bình phục.” Hai tuần sau, chồng chị ấy xuất viện.

Một ngày nọ, tôi ngồi cùng bàn với chị Vương trong tiệc cưới. Chị kể với những người cùng bàn về việc Đại Pháp đã cứu chồng mình như thế nào. Chị cho biết bản thân chị đã được thụ ích từ việc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, chị cũng khuyên những người khác hãy làm theo.

Tôi rất biết ơn chị Vương đã giúp tôi giảng chân tướng. Chị không bị nhiễm bệnh dù đại dịch vô cùng nghiêm trọng. Dù tuổi tác đã cao nhưng chị vẫn đỡ đần con cháu làm việc nhà.

Chị Cao tuổi cao vẫn mạnh khỏe

Chị Cao đã 85 tuổi. Chị ấy là người mạnh mẽ nhưng lại giàu lòng nhân hậu.

Hơn 10 năm trước, một người con trai của chị bị u não. Tôi đến thăm hỏi và khuyên chị niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” cho con trai. Chị tức khắc yêu cầu con trai hãy làm theo và nói: “Chú của con (ám chỉ tôi) đến đây để giúp con. Hãy mau niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Cha con và mẹ cũng sẽ niệm cho con.” Nhờ Pháp Luân Đại Pháp ban phước, con chị đã hồi phục nhanh chóng mà không để lại bất kỳ di chứng nào.

Cuối năm đó, chồng của chị Cao không may qua đời. Chị ấy ngày ngày than khóc. Khi tôi đến gặp chị, tôi đã an ủi và động viên chị ấy thêm dũng khí để bước tiếp. Chị ấy hiểu ra và cảm ơn tôi.

Kể từ đó, năm nào tôi cũng tặng lịch Minh Huệ cho chị Cao. Tôi luôn nhắc nhở chị tụng niệm 9 chữ chân ngôn cát tường. Chị ấy biết ơn tôi vì đã quan tâm đến chị ấy như vậy. Tôi tình cờ gặp các con của chị một ngày trước Tết cổ truyền. Đại dịch lúc bấy giờ rất thảm khốc. Con chị nói với tôi rằng mẹ chúng vẫn bình an.

Người hàng xóm dán câu đối Đại Pháp trước cửa nhà bà ấy

Hàng xóm của tôi bị đột quỵ và nằm liệt giường vào năm ngoái. Bà không thể nói năng gì được. Tôi đến thăm bà và bảo bà ấy hãy thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Vài ngày sau tôi quay lại thăm, người hàng xóm ấy đã có thể nói chuyện được. Lúc đó, bà còn đứng dậy và bước đi. Rất nhanh về sau bà đã có thể tự lo liệu được mọi việc.

Hàng xóm của tôi kính trọng và tin tưởng vào Đại Pháp. Bà ấy đã treo câu đối Đại Pháp trên tất cả các cửa xung quanh nhà vào mỗi dịp năm mới. Đại dịch rất nghiêm trọng, nhưng gia đình bà không bị nhiễm bệnh và tất cả đều rất khỏe mạnh.

Anh Trương giúp vợ phân phát tài liệu Đại Pháp

Anh Trương 78 tuổi. Vợ anh là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trong suốt 24 năm bị đàn áp, anh ấy đã giúp đỡ cho rất nhiều học viên gặp khó khăn. Anh ấy cũng thường xử lý vấn đề gặp phải cho các học viên trong thôn.

Anh Trương luôn thích nghe những câu chuyện về các học viên mà vợ anh kể lại cũng như xem các video Đại Pháp. Anh ấy kính trọng Sư phụ và thường bày tỏ lòng tôn kính đối với Ngài. Anh dán câu đối Đại Pháp trước cổng nhà. Anh ấy đã giúp vợ mình phát tài liệu giảng chân tướng. Anh cũng nói chuyện với những người thân của mình về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Dù đã gần 80 tuổi nhưng anh vẫn có sức khỏe tốt và vẫn có thể làm việc đồng áng. Giống như những người cao tuổi khác trong thôn được đề cập trong bài viết, anh không bị nhiễm COVID.

Chị gái tôi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp

Người chị gái 78 tuổi của tôi có hai má hồng hào và bừng bừng sức sống. Chị ấy từng là một Phật tử và không đồng ý đức tin của tôi vào Pháp Luân Đại Pháp, nhưng chị ấy đã trở thành một học viên Đại Pháp sau khi nghe một câu chuyện gây chấn động cách đây vài năm.

Mẹ của một tín đồ Phật tử đã xuất hiện trong giấc mộng của con gái mình sau khi bà ấy qua đời. Bà ấy nói với con gái rằng bà ấy không thể trở về Thiên quốc vì bà ấy là một Phật tử và chỉ có đệ tử Đại Pháp mới có thể đến đó.

Chị gái tôi đã thay đổi thái độ khi nghe về giấc mơ. Chị ấy không chỉ thoái xuất khỏi ĐCSTQ mà còn giúp đỡ các Phật tử khác thoái Đảng. Sau khi đọc cuốn “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản”, chị đã hiểu rõ hơn về bản chất tà ác của Đảng Cộng sản. Chị ấy thường giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại cho những người xung quanh.

Chị tôi đã có sức khỏe tốt trong vài năm qua. Chị có thể đi làm và kiếm tiền để trở nên độc lập về tài chính. Đỉnh điểm của đại dịch năm ngoái, chị không bị nhiễm bệnh.

Giờ đây, chị không chỉ chăm sóc chồng mà còn giúp các con làm ruộng vào những vụ mùa thu hoạch.

Anh rể của vợ tôi đã xây nhà cho chúng tôi

Anh rể của vợ tôi có khuôn mặt rạng ngời với mái tóc bạc trắng. Ở tuổi 86, anh rể vẫn hoạt bát, lạc quan và hay nói nhiều.

Đầu năm 2000, anh ấy nhận thấy ngôi nhà của chúng tôi đã cũ kỹ và không thể ở được nữa. Anh ấy đề nghị xây một ngôi nhà mới cho chúng tôi, tuổi thực tế hồi đó của anh đã gần 70.

Anh làm việc không biết mệt mỏi. Anh ấy sống ở một ngôi làng khác. Mỗi ngày, anh ấy đi sớm về khuya trong nửa năm để hoàn thành cho kịp tiến độ xây dựng. Anh rể cũng xây một khoảng sân đẹp ở đằng trước ngôi nhà. Chúng tôi không biết lấy gì cảm ơn anh ấy cho mọi thứ mà anh ấy đã bỏ công, bỏ sức ra làm.

Anh ấy gặp chút vấn đề sức khỏe trong đợt cao điểm của đại dịch năm ngoái nhưng đã nhanh chóng bình phục.

Chị dâu tôi đã bảo vệ một học viên Đại Pháp trong lúc cần thiết

Khi tôi buộc phải sống xa nhà để tránh cuộc bức hại hơn mười năm trước, tôi thường ở nhà của chị vợ. Cả gia đình chị ấy đều bảo vệ tôi và đối xử nồng hậu với tôi mỗi khi tôi đến nhà chị ấy. Họ làm tất cả các món ăn ngon để chiêu đãi tôi.

Tôi đã phân phát các tờ rơi Đại Pháp đến từng nhà trong khi ở nhà họ. Dù biết được điều đó nhưng họ không hề sợ hãi. Một đêm, tôi đã phát hơn 300 tờ rơi cho các hộ gia đình trong thôn. Sáng hôm sau, chồng chị ra phố mua đậu phụ. Anh ấy quay lại và vui vẻ bảo với tôi rằng nhiều người nhận được tờ rơi đã ca ngợi các học viên thật can đảm. Tôi cảm thấy ấm áp vì những lời tử tế của anh ấy!

Chị vợ tôi đã nhận được phước báo. Chị bị ho nặng và hen suyễn từ nhỏ, nhưng căn bệnh đột ngột biến mất cách đây mười năm. Gia đình chị vốn nghèo khó nhưng giờ đã có cuộc sống dư giả từ khi chồng chị bắt đầu việc chăn nuôi cừu.

Con gái của chị dâu tôi cũng nghèo khó, nhưng sau nhiều năm lao động chăm chỉ, gia đình cháu cuối cùng đã tích lũy được một triệu nhân dân tệ. Con trai cháu đã kiếm bộn tiền từ việc kinh doanh xe hơi của mình. Cháu gái của chị dâu hiện đang học tại một trường đại học danh tiếng. Chồng của chị dâu đã gần 80 tuổi vẫn mạnh khỏe trong đợt dịch cuối năm ngoái.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/4/457375.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/27/207841.html

Đăng ngày 04-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share