Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-06-2023] Lúc mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi còn là sinh viên. Sau này tôi lập gia đình và có một con. Mặc dù cuộc sống của tôi thay đổi nhưng niềm tin kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp và quyết tâm tu luyện của tôi không hề dao động. Tại đây, tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm đáng nhớ của mình với các đồng tu. Nếu có điều nào không thoả đáng, xin từ bi chỉ rõ.

Khi chúng ta phối hợp như một chỉnh thể, sức mạnh sẽ vô cùng to lớn

Một nữ đồng tu tên Shen và một số học viên khác đã bị báo cảnh sát trong lúc giảng thanh chân tướng vào tháng 4 năm 2020. Nhà của họ bị lục soát và một số đã bị giam giữ. Shen đã cố gắng thoát ra được nhưng cảnh sát đã bắt chồng của Shen. Chúng tôi được khuyên nên gửi thư giảng chân tướng cho toà án và phát chính niệm. Các học viên trong nhóm học Pháp của chúng tôi đã hành động không chút do dự. Chúng tôi đã tải những lá thư từ trang Minh Huệ xuống và gửi cho thẩm phán giám sát vụ án.

Để thư có thể đến được toà án mà không xảy ra vấn đề, chúng tôi đã làm những bao thư trông giống như được gửi từ văn phòng luật. Chúng tôi thậm chí còn đặt năm lá thư trong cùng hộp thư mà gặp không gặp vấn đề gì. Chúng tôi thực hiện từng bước với tâm thuần tịnh.

Tôi cũng tải những lá thư chân tướng từ trang Minh Huệ, chép tay và gửi cho các thẩm phán. Trong lúc chép thư, tôi cảm thấy như được Sư phụ gia trì. Tôi cảm thấy ấm áp, mặc dù thức đến tận nửa đêm nhưng tôi không mệt mỏi chút nào. Bản viết tay của tôi rất ngay ngắn. Khi các học viên khác nhìn thấy, họ đã nghĩ đó là bản in. Tôi phát chính niệm trước khi gửi đi, thêm vào những niệm đầu như những ai đọc thư thì nên nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, chớ có bức hại các học viên và chọn cho mình một tương lai tươi sáng.

Mỗi học viên trong nhóm học Pháp chúng tôi đều gửi thư chân tướng. Họ tránh những camera giám sát xung quanh toà án khi gửi thư và không đặt quá ba lá thư vào mỗi hộp thư. Một hôm trên đường đi làm về, tôi đến một hộp thư khá xa để gửi thư. Hôm đó trời có tuyết rơi và đường xá kẹt xe nên tôi đi bộ trong tuyết. Mặc dù cả người tôi rét run vì lạnh, nhưng thư đã được gửi kịp thời.

Một học viên đã chuyển phản hồi của một thẩm phán cho tôi sau khi chúng tôi gửi thư được hai tháng. Thẩm phán bảo con của Shen: “Hãy nói mẹ của cậu đừng gửi thư nữa. Cha của cậu thực sự vô tội nhưng tôi phải tuân theo lệnh của cấp trên. Tôi sẽ kết án ông ấy bằng thời gian ông ấy đã ở trong trại tạm giam để ông ấy được trả tự do ngay lập tức“. Quả đúng như vậy, chồng của Shen đã sớm về nhà.

Đội trưởng Đội An ninh Nội địa địa phương bức hại các học viên. Chúng tôi đã viết thư, gọi điện thoại và giảng chân tướng trực tiếp cho ông ta nhưng ông ta vẫn không dừng lại. Chúng tôi lo rằng sẽ không có địa chỉ nhà của ông ta nhưng Sư phụ đã an bài một học viên tên Yen tìm được địa chỉ cho chúng tôi. Chúng tôi công bố địa chỉ của ông ta lên trang Minh Huệ và làm áp phích tự dán để đem đi dán. Chúng tôi còn phát hành một tờ báo đặc biệt nhắm vào ông ấy.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định viết một lá thư cho vợ ông ấy phơi bày những việc làm tà ác mà ông ấy đã gây ra. Tôi biết lá thư này phải chứa đầy sự từ bi. Tôi đã nhờ một học viên tên Xie viết. Xie đề nghị thời gian là bảy ngày để hoàn thành. Anh ấy nói Đội trưởng Đội An ninh Nội địa còn có một đứa con nhỏ nên tốt hơn là chúng tôi không nên viết thư cho đứa trẻ; cũng không cho phép các học viên có bất kỳ hành động nào đối với vị Đội trưởng kia. Anh ấy nói nếu vị Đội trưởng vẫn tiếp tục hành ác, chúng tôi sẽ phơi bày ông ấy nhiều hơn.

Xie đã không đưa thư cho chúng tôi cho đến tận 15 ngày sau. Nội dung không giống như tôi mong đợi. Một học viên khác tên Yang cũng không hài lòng. Yang đưa ra một số đề nghị và Xie đồng ý sửa lại lá thư. Anh ấy không cho phép chúng tôi viết lại lá thư của anh ấy từ đầu. Một tuần trôi qua. Trong quá trình này, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa đã sách nhiễu và bắt giữ ba hoặc bốn học viên và lục soát nhà của họ. Họ bị giam giữ ở trại tạm giam.

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn và phàn nàn. Tâm chấp trước vào chứng thực bản thân của tôi đã xuất hiện. Tôi hướng nội và nhận thấy mình đã dựa dẫm vào các học viên khác quá nhiều. Nếu tôi tự mình viết lá thư thì sẽ nhanh hơn và bốn học viên sẽ không bị bức hại. Tôi phàn nàn Xie quá chậm chạp và không viết tốt, thậm chí còn không cho chúng tôi viết lại lá thư. Anh ấy cũng không cho chúng tôi dán áp phích hay phân phát tờ báo đặc biệt nào. Công việc mà tôi đã thức nguyên đêm để làm đã phí công vô ích.

Tôi chợt nhớ ra Yang đã nói chúng tôi nên loại bỏ tự ngã, phối hợp với nhau vô điều kiện và giữ tâm thái bình hoà. Vậy nên tôi đã loại bỏ nhân tâm và những tạp niệm xuất hiện trong đầu não từng cái từng cái một. Tôi dùng chính niệm để hỗ trợ Xie có thể viết tốt hơn.

Chúng tôi in thư của Xie ra thành nhiều bản, đeo găng tay để không lưu lại dấu vân tay trên bản in, đồng thời phát chính niệm để hỗ trợ các đồng tu đi gửi thư.

Các học viên bị tạm giam đã được thả sau bốn ngày. Đội trưởng Đội An ninh Nội địa đã kiềm chế bản thân và không bức hại các học viên trong một thời gian dài.

Tôi ngộ được rằng miễn là ông ấy ngừng bức hại các học viên thì sẽ có cơ hội được cứu. Cho dù lá thư tôi viết có được phân phát hay không, điều đó không quan trọng. Tôi không nên đánh giá lá thư bằng nhân niệm của mình. Mặc dù lá thư không hoàn hảo như tôi mong đợi, miễn là tâm tính của tôi đạt tiêu chuẩn, Sư phụ sẽ an bài những gì tốt nhất cho chúng tôi. Sư phụ đã nói rằng khi các học viên Đại Pháp phối hợp với nhau tốt, sức mạnh sẽ vô cùng to lớn.

Trong toàn bộ quá trình này, tôi cảm nhận được rằng Sư phụ luôn trông chừng bảo hộ chúng tôi. Miễn là chúng tôi xuất ra nguyện vọng ấy, Sư phụ sẽ an bài. Các học viên mới và các học viên trước nay chưa từng gặp mặt đã tham gia góp sức. Mỗi học viên đã buông bỏ tự ngã, đột phá nhân niệm, phân chia công việc một cách trật tự và quan tâm đến người khác. Miễn là chúng tôi chiểu theo nguyên lý của Đại Pháp, chúng tôi sẽ đạt được kết quả tuyệt vời.

Giảng chân tướng bằng tâm từ bi

Sư phụ giảng:

“Những ai hành ác đối với Đại Pháp [đều bị] hạ vào cửa vô sinh”. (Dự liệu cho Pháp Chính nhân gian, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Cảnh sát cũng là những sinh mệnh cao tầng, mạo hiểm hạ xuống thế gian vì tin rằng Đại Pháp có thể cứu họ. Nếu họ hành ác đối với Đại Pháp, hậu quả sẽ khôn lường. Chúng ta hiện đang quá độ sang thời kỳ Pháp Chính Nhân Gian. Tôi đã suy nghĩ về việc cứu những chúng sinh ở các cơ quan thực thi pháp luật.

Trong cuộc sống hàng ngày, tôi thu thập thông tin của cảnh sát và nhờ các học viên hải ngoại gọi điện thoại cho họ. Nếu có địa chỉ của họ, tôi sẽ chủ động viết thư chân tướng. Trong suốt quá trình, tôi đối đãi với họ bằng tâm từ bi. Lúc phát chính niệm, tôi nói chuyện với chủ nguyên thần của họ và giải thể những sinh mệnh và nhân tố tà ác ngăn cản họ minh bạch chân tướng.

Trong hai tháng, tôi đã phát chính niệm cự ly gần các sở cảnh sát trong nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ mỗi ngày. Tôi cũng giảng chân tướng cho tất cả cảnh sát ở đó. Bất kể trời mưa hay nắng gắt cũng không ngăn được bước chân của tôi. Trong toàn bộ quá trình, tôi cảm nhận rõ Sư phụ đang gia trì cho mình. Tôi cảm nhận làn gió mát lành trong mùa hè oi bức. Không có bức hại nào diễn ra trong thời gian đó.

Một học viên tên Mai và tôi ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người sau khi lệnh phong toả do COVID được dỡ bỏ. Mọi người đều sẵn lòng tiếp thu chân tướng trong thời kỳ đại dịch. Mai có ít nhân niệm và giảng chân tướng trực tiếp cho mọi người. Nếu họ còn thắc mắc gì, tôi sẽ giải đáp thêm. Chúng tôi phối hợp với nhau rất ăn ý.

Chúng tôi cùng nhau ra ngoài hai tiếng đồng hồ mỗi ngày. Mục tiêu của chúng tôi là giúp ích nhất năm người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó (Đoàn và Đội). Chúng tôi đi những tuyến đường khác nhau. Trước khi khởi hành, chúng tôi đều cầu xin Sư phụ đưa người hữu duyên đến, sau khi về nhà chúng tôi cảm tạ Sư phụ đã gia trì chính niệm. Trên đường đi, chúng tôi liên tục phát chính niệm giải thể những sinh mệnh và nhân tố tà ác ở không gian khác.

Trong lúc giảng chân tướng, chúng tôi chiểu theo Pháp của Sư phụ, nói chuyện với chúng sinh một cách cởi mở và chân thành. Trí huệ của chúng tôi được khai mở, cảm hứng nói chuyện với chúng sinh không ngừng tuôn trào. Chúng sinh dường như đang chờ đợi chúng tôi.

Một hôm trời sắp chuyển mưa và Mai muốn về nhà. Tôi đề nghị cô ấy đi đến cánh cửa ra khỏi khu dân cư. Một ông lão đi về phía chúng tôi. Chúng tôi hỏi đường và ông lão nhiệt tình chỉ đường. Chúng tôi nhân cơ hội này giảng chân tướng cho ông. Ông không biết về việc thoái Đảng. Ông đã gần 90 tuổi, là kỹ sư cao cấp và Đảng viên. Ông muốn mua một ít thức ăn trước khi trời đổ mưa và tình cờ gặp chúng tôi. Ông nhận bùa hộ mệnh có chín chữ chân ngôn và rời đi.

Trong suốt quá trình, tôi đã đột phá tâm ỷ lại vào các học viên và tâm do dự giảng chân tướng. Tôi cũng học cách giảng chân tướng bằng cách đọc các bài viết trên trang Minh Huệ. Một hôm tôi nói với một ông lão: “Ông ơi, ông có biết dịch bệnh này là sự trừng phạt do Giang Trạch Dân đã bức hại các học viên Đại Pháp hay không?” Rồi tôi giảng chân tướng cho ông. Ông lão không thích Giang Trạch Dân và Trung Cộng và đã đồng ý thoái Đảng. Ông nhận tài liệu chân tướng và nói sẽ đưa cho các con của ông đọc.

Sư phụ đã an bài mọi thứ cho chúng ta, chúng ta chỉ cần bắt tay vào làm. Khi chúng ta buông bỏ được tâm sợ hãi, ích kỷ và làm các việc với tâm thuần tịnh, mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. Tất cả những gì chúng ta cần làm là tu luyện bản thân và đồng hoá với Pháp. Các học viên: xin đừng lãng phí thời gian mà Sư phụ đã kéo dài cho chúng ta bằng sự chịu đựng to lớn của Ngài. Chúng ta nên cứu chúng sinh không nên lãng phí thời gian nữa.

Cảm tạ Sư phụ đã cứu đệ tử và ban cho đệ tử chúng con vinh dự cao quý là được trở thành đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Mỗi từng bước đi của tôi trên con đường tu luyện trong suốt 25 năm qua đều phản ánh sự trông nom và chịu đựng vất vả của Sư phụ.

Đệ tử cảm tạ Sư phụ!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/30/462392.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/12/212452.html

Đăng ngày 24-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share