Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-07-2023] Những khu chợ lớn thường thu hút rất đông người, vì vậy tôi cố gắng sắp xếp thời gian để thường xuyên ra ngoài giảng chân tướng về cuộc bức hại và giúp Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Đại Pháp) cứu chúng sinh.

Tháng 4 năm 2021, tôi đến một khu chợ muộn. Tôi nhìn thấy một người đang chật vật kéo một chiếc xe đạp ba bánh chở hàng và một chiếc xe đạp khác. Tôi cố gắng nói chuyện với anh ấy, nhưng anh ấy dùng tay ra hiệu. Tôi nghĩ có lẽ anh ấy bị khuyết tật và hỏi anh có muốn tôi giúp đẩy xe ba bánh không. Mặc dù tôi đề nghị giúp đỡ nhưng trong lòng lo lắng việc này sẽ tốn thời gian.

Người này tiếp tục dùng tay ra hiệu, muốn tôi giúp anh ấy đẩy chiếc xe ba bánh vào lề đường để không cản trở xe cộ lưu thông. Mặc dù tôi chỉ muốn nhanh chóng đến chợ nhưng tôi vẫn giúp anh ta.

Trong khi tôi đẩy chiếc xe ba bánh vào lề đường thì anh ấy đẩy chiếc xe đạp của mình và dựng nó bên cạnh. Anh ấy mỉm cười và giơ ngón tay cái lên. Sau đó tôi nhìn thấy cổ anh ấy có gắn một cái ống thông. Dường như anh ấy vừa trải qua ca phẫu thuật. Tôi cảm thấy thương cảm và bảo anh ấy đừng lo lắng. Tôi nói: “Mẹ tôi đã hồi phục tốt và sống khỏe mạnh suốt 17 năm sau khi làm phẫu thuật“. Nghe vậy anh ấy dường như rất vui. Sau đó tôi nói với anh ấy về việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó (Đoàn và Đội) để có một tương lai tươi sáng. Anh ấy mỉm cười, giơ ngón tay cái lên, và đồng ý thoái.

Khi chúng tôi tạm biệt, tôi cảm thấy hổ thẹn vì tôi suýt bỏ sót người hữu duyên này chỉ vì sự ích kỷ của mình. Hoá ra, khi tôi đến chợ, tôi đã giúp được số người thoái Đảng như thường lệ.

Sư phụ giảng:

“Độ nhân thì chính là độ nhân, chọn lựa ra thì không là từ bi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Không có chuyện gì xảy ra ngẫu nhiên, vì mọi thứ đã được Sư phụ an bài. Chẳng phải đó là quá trình tu luyện bản thân trong khi giảng chân tướng hay sao? Khi bất kỳ niệm đầu ích kỷ hay tâm chấp trước nào đối với việc chậm trễ xuất hiện, tôi nên loại bỏ chúng để không làm Sư phụ thất vọng. Bất cứ thứ gì tôi nhận thức ở tầng bề mặt không phải là chân tướng. Chân tướng sẽ xuất hiện chỉ khi tôi loại bỏ những nhân tâm đó, từ bi với tất cả chúng sinh và tu luyện tốt bản thân.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/30/463363.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/24/211467.html

Đăng ngày 19-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share