Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-09-2023] Mỗi năm tôi đều tham gia gửi bài chia sẻ tới Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ Net, tôi thực sự cảm nhận được rằng viết bài chia sẻ cũng là một quá trình tu luyện. Trong lúc viết bài, tôi đã nhận ra nhiều quan niệm, nhân tâm và chấp trước vốn không dễ dàng phát hiện ra trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, viết bài chia sẻ còn giúp tôi tu bỏ một cách triệt để những thói quen xấu đến từ văn hóa đảng độc hại, ví dụ như thói khuếch trương hay đạo văn.

Có lần tôi đọc được một bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ liên quan đến việc giải cứu đồng tu, toàn bộ quá trình thu thập số điện thoại, tiến hành giải cứu, bao gồm các chi tiết, đều rất giống với trải nghiệm của tôi, giống như những gì tôi đã làm, lúc đó tôi liền sao chép và lưu lại nội dung bài chia sẻ này, để sau này sử dụng. Tôi nhớ có một năm tôi tham gia gửi bài chia sẻ cho Pháp hội Trung Quốc, viết về kinh nghiệm tham gia giải cứu đồng tu, từ thu thập số điện thoại của các cơ quan công an, kiểm sát, tư pháp, viết thư, đến theo dõi các cuộc điện thoại giảng chân tướng của các đồng tu trong và ngoài nước. Tôi đã không do dự sử dụng các đoạn văn trong bài chia sẻ của đồng tu mà tôi đã lưu, không thực hiện bất kỳ thay đổi nào và đưa vào bài viết của tôi. Bài viết này đã được đăng trên Minh Huệ Net, sau đó còn được đưa vào đặc san của Minh Huệ. Nghĩ đến việc này tôi rất xấu hổ.

Sau đó, tôi đã trải qua một quá trình lặng lẽ tu tâm, mỗi lần nghĩ đến việc này, tôi đều nghĩ: Đó chẳng phải là đạo văn sao? Kể từ đó, tôi không còn dám tùy tiện sao chép lại các bài viết của đồng tu nữa. Các bài viết đều mang theo những tín tức cá nhân, tầng thứ tu luyện, công lực của người viết, nếu đưa vào bài viết của mình thì có dung hòa được không? Nếu công mà không phải do mình tu luyện thì có thể đặt lên được không? Không những không đặt lên được, bởi vì đã làm việc không nên làm, công của bản thân cũng phải rớt xuống. Đó không phải là điều được tu xuất ra, mà là lừa gạt, đã phạm vào điều đại cấm kỵ của người tu luyện, như vậy có thể tăng công không?

Năm nay, trong thông tri kêu gọi gửi bài cho Pháp hội Trung Quốc của Ban Biên tập Minh Huệ đã đặc biệt nhấn mạnh: “Các bài viết cần có trọng tâm rõ ràng, kiền tịnh, thực chất, xuất phát từ nội tâm, tránh những thói quen của văn hóa đảng như giả dối, hiển thị công trạng.“

Theo lý mà nói, các đệ tử Đại Pháp đều tuân thủ nghiêm ngặt các Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn, sao có thể xuất hiện những hành vi xấu như giả dối, khuếch trương, hoặc hiển thị công trạng?

Tôi hiểu được rằng, bởi vì chúng ta đã trường kỳ đắm mình trong văn hóa đảng, có những lúc không ý thức ra được những hành vi bất hảo của bản thân, khi làm điều xấu cũng không biết bản thân mình đang làm điều xấu.

Trong quá trình viết bài chia sẻ, chúng ta cần có ý thức và tự giác loại bỏ những hành vi bất hảo. Có rất nhiều hành vi và niệm đầu bất hảo, bao gồm những cử chỉ hành vi không thuần tịnh và tâm tật đố, đều được tôi phát hiện ra trong quá trình viết bài chia sẻ và dần dần quy chính.

Hàng năm, sau khi Ban Biên tập Minh Huệ dăng thông tri về Pháp hội Trung Quốc, tôi liền bắt tay vào việc viết bài chia sẻ khích lệ các đồng tu tại Trung Quốc Đại Lục tích cực gửi bài, mỗi năm tôi đều viết. Đôi khi bài viết của tôi không được đăng, tôi liền dụng tâm đọc lại bài viết của mình, tìm ra những chỗ còn mang theo quan niệm nhân tâm hay mang theo tâm không thuần tịnh. Tôi luôn có thể tìm ra những tâm bất thuần của bản thân từ bài viết của mình. Đôi khi tôi thấy bài viết của mình đang dùng những phương thức gián tiếp để phát tiết cảm xúc của bản thân. Bài viết không kiền tịnh như vậy, Minh Huệ sẽ không chọn đăng. Sau đó, khi xét kỹ lại các tư tưởng và suy nghĩ của bản thân, tôi nhanh chóng phát hiện những sơ hở trong tu luyện, từ đó tu bỏ và thay đổi.

Đôi khi, tôi cảm thấy mình viết bài rất cẩn thận và nỗ lực, cân nhắc từng chữ. Trong khi bài viết của tôi không được chọn đăng, nhưng những bài viết với chủ đề tương tự do các đồng tu viết đã được Minh Huệ Net chọn đăng. Sau khi đọc các bài viết của các đồng tu, tôi cảm thấy chúng rất tự nhiên, chân thành và ngay chính, không hề giả tạo. Khi đọc lại các bài viết của mình, đôi khi tôi thấy trong đó có những từ ngữ phóng đại, cường điệu, sáo rỗng, và thiếu sự chân thật. Những hành vi thuộc về văn hóa đảng không dễ nhận biết này, tôi đều đã phát hiện ra trong quá trình viết bài, từ đó chỉnh sửa chúng.

Mỗi năm, từ khi Minh Huệ Net bắt đầu thông báo kêu gọi gửi bài tới ngày hết hạn gửi bài, lịch trình tu luyện của tôi thường trở nên dày đặc hơn, tu luyện cũng tinh tấn hơn, có được những thu hoạch rất lớn, bởi vì không những phải giữ vững làm ba việc như thường lệ, mà còn phải phối hợp với đồng tu để tập hợp và chỉnh sửa các bài chia sẻ.

Thời hạn nộp bài đang đến gần, các đồng tu đừng bỏ lỡ cơ hội tu luyện quý giá này, viết bài chia sẻ chính là một quá trình tu luyện.

Trên đây là thể hội cá nhân của tôi, nếu có chỗ nào không phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ ra.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/7/465022.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/10/211261.html

Đăng ngày 19-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share