Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-09-2023] Trong vòng mười ngày qua, Sư phụ đã công bố hai bài kinh văn mới là “Tránh xa hiểm ác” và “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc”. Ban Biên tập Minh Huệ cũng đăng bài viết “Chính niệm và nhân tình”.

Đọc xong, tôi cảm nhận sâu sắc tính nghiêm túc của tu luyện và hiểm họa rình rập khi ôm giữ nhân tâm, nhân niệm, nhân tình (tâm con người, niệm con người và cái tình của con người). Tôi cũng thấy được sự đáng sợ khi không thực tu, không đồng hóa với Pháp.

Đọc kinh văn “Tránh xa hiểm ác” của Sư tôn, tôi cảm nhận được sâu sắc tấm lòng từ bi bao la và sự gian nan của Sư tôn trong việc cứu độ các đệ tử của Ngài. Khi đọc đến dòng “Sư phụ không nợ chư vị!”, tôi hổ thẹn không biết giấu mặt vào đâu. Đạo lý “Tôn sư trọng đạo”, “Cảm ân Sư phụ” là thiện niệm trong tâm, là điều mà người thường có lương tri cơ bản đều hiểu được. Khi Sư phụ giảng ra câu này cho đệ tử thì đã phân định rõ tội của đệ tử đối với Ngài rồi.

Trong xã hội ngày nay, con cái coi mọi thứ cha mẹ dành cho mình là điều đương nhiên. Chúng đã quá quen với điều này và không ngừng đòi hỏi nhiều hơn nữa. Khi cha mẹ không thỏa mãn mong muốn của con cái, thì chúng lại sinh tâm oán hận. Vào thời mạt hậu, trong xã hội chúng ta ngày nay, khi giá trị đạo đức của con người đã thấp kém quá mức, những điều này càng trở nên vô cùng nổi cộm.

Sư phụ giảng:

“Chư vị biết đó, ở Trung Quốc Đại Lục người ta làm ra những gì? Ngay cả cha mẹ, anh chị em cũng lừa, thậm chí động đao động thương nữa. Con người đã bại hoại đến mức đó rồi, đừng lầm tưởng rằng người ngày nay vẫn thần thánh như thế.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018”, Giảng Pháp Tại Các Nơi XV)

Như vậy, khi chúng ta tu luyện trong xã hội hỗn loạn này, phải chăng chúng ta cũng đã trôi theo dòng mà sinh ra tâm đòi hỏi mà không biết cảm ân?

Sư tôn đã xóa tên và vớt chúng ta lên từ Địa ngục. Sư tôn đã gánh chịu nghiệp lực to lớn và truyền dạy Đại Pháp của vũ trụ cho chúng ta. Sư tôn chăm sóc chúng ta trong mọi thời khắc trên hành trình tu luyện. Mỗi khi chúng ta phạm sai lầm hay đi chệch đường, Sư tôn lo lắng về chúng ta, dung thứ và khích lệ chúng ta đứng lên và đi tiếp. Không chỉ gánh chịu nghiệp lực mà chúng ta đã tạo từ tiền kiếp, Sư tôn còn phải gánh chịu những nghiệp lực mới mà chúng ta tạo do những lỗi lầm mắc phải trong quá trình tu luyện. Trên hết, Sư tôn ban cho chúng ta vinh diệu lớn lao nhất trong vũ trụ.

Qua hơn hai thập niên tu luyện, tôi tin tưởng sâu sắc rằng mỗi sự cải thiện nhỏ mà tôi đã đạt được hoàn toàn nhờ vào sự gánh chịu nghiệp lực và sự bảo hộ từ bi của Sư tôn dành cho tôi. Vô số biến cố nguy hiểm đã được hóa giải và bao nhiêu lỗi lầm đã được tha thứ. Những gì tôi có thể làm để báo đáp Sư tôn hoàn toàn không là gì so với những gì Ngài đã ban cho tôi. Tôi quá may mắn khi có cơ hội trở thành đệ tử Đại Pháp. Tôi còn có thể mong cầu gì hơn nữa?

Tôi còn nhớ, nhiều năm trước, khi gặp một khảo nghiệm lớn, tôi đã trực tiếp trải qua sự tàn ác và tà ác của cựu thế lực, và hiểu được tu luyện nghiêm túc nhường nào. Lúc đó, tôi không biết mình có vượt qua khảo nghiệm ấy được không. Nhưng Sư tôn đã không ngừng điểm ngộ cho tôi và an bài để các học viên khác giúp đỡ tôi. Sư tôn đã dùng đủ mọi biện pháp có thể để kéo tôi vượt qua và tôi đã vượt qua khảo nghiệm. Trong mơ, tôi thấy cảnh Sư tôn nhọc sức vác tôi trên vai Ngài, dùng lực đẩy tôi lên.

Nếu nói tình thương của cha mẹ to lớn như núi thì ân cứu độ của Sư tôn bao la như trời. Ân đó, chúng ta vĩnh viễn không cách nào báo đáp được. Nếu như ngay đến lòng cảm ân cơ bản nhất của con người mà chúng ta cũng không làm được thì trong tu luyện, chúng ta có biết trân quý và cảm ân Sư phụ từ bi hồng đại chăng?

Bài viết của Ban Biên tập Minh Huệ “Chính niệm và nhân tình” viết: ““Người nọ” đã nói ra những lời phản nghịch với Đại Pháp và với Thần Vận như thế; ở bên dưới công nhiên đối đầu với Sư phụ; dùng danh nghĩa “kênh truyền thông” để tìm học viên thu thập cái gọi là “chứng cứ”. Video của người nọ bị đặc vụ sử dụng để chuyển hóa các học viên (khiến họ quay lại phản đối Đại Pháp) và gây rối loạn.”

Những gì người đó đã làm cho đến nay đã vượt quá xa so với hành vi của một đệ tử. Những tổn hại mà người đó gây ra thậm chí đến mật vụ của chính quyền cộng sản cũng không đạt được. Hiển nhiên, tương lai của người này đã được định rõ thế nào rồi.

Điều khiến tôi sốc là mặc dù người đó phản bội và công khai công kích Sư phụ như vậy mà vẫn có một số học viên đồng tình và đi theo anh ta. Một số người trong số đầu óc không thanh tỉnh đến mức vẫn phỉ báng và bài xích trang web Minh Huệ. Tôi thực sự lo lắng và tiếc cho những học viên đó. Dù là một thỏa thuận nhỏ nhất với những người phá hoại Pháp cũng sẽ đưa đến nguy hiểm khôn lường.

Trong những năm qua, Sư phụ đã nhiều lần khẳng định tầm quan trọng của trang web Minh Huệ. Minh Huệ đóng một vai trò vô cùng tích cực trong quá trình trợ Sư Chính Pháp. Những người chân tu đều được hưởng lợi từ việc đọc trang web Minh Huệ. Vì thế, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã làm mọi cách để công kích và làm mất uy tín của Minh Huệ. Những người cũng vào hùa theo mà công kích Minh Huệ ấy, họ đang đứng về phía nào trong Chính Pháp?

Trong suốt chiều dài lịch sử Trung Quốc, những kẻ vong ân phụ nghĩa đều bị coi là tiểu nhân. Ngay cả trong xã hội bại hoại ngày nay, đây vẫn là quan niệm phổ biến, không có gì phải nghi ngờ. Làm một người tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta được Sư phụ tôi luyện thành những Giác giả của vũ trụ mới, sẽ chủ quản vô lượng vô kể chúng sinh một phương thiên thể, ban cho chúng ta vinh diệu trọng đại và trách nhiệm lớn đến thế, vậy mà, nếu chúng ta không đạt được tiêu chuẩn vô tư vô ngã theo yêu cầu của Đại Pháp, thì làm sao có thể xứng đáng với vinh dự và trách nhiệm to lớn này?

Tu luyện Đại Pháp là cực kỳ nghiêm túc, mỗi tầng đều có những tiêu chuẩn nghiêm khắc.

Sư phụ giảng:

“Tôi hy vọng là không một học viên nào rớt xuống; tuy nhiên tôi cũng nhất quyết không muốn những đệ tử chưa đủ [phẩm] cách.” (“Bài trừ can nhiễu”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Trong các bài viết được đề cập gần đây, đối với những ai theo người đó, nếu không kịp thời thức tỉnh, sao còn có thể tự nhận mình là học viên Đại Pháp?

Trên thực tế, bất kỳ sự oán hận nhỏ nào đối với Sư phụ và Đại Pháp đều sẽ dẫn đến khổ nạn và nguy hiểm to lớn, sẽ bị cựu thế lực lợi dụng để bức hại – đó là điều mà cựu thế lực không dễ dàng bỏ qua. Đúng như bài viết của Ban Biên tập Minh Huệ “Chính niệm và nhân tình” đã đề cập: “Khi cựu thế lực đối xử ác độc với chư vị, thì chư vị xảo biện và tranh biện có tác dụng hay không?”

Các đồng tu! Tôi hy vọng tất cả chúng ta đều có thể hết lòng trân quý tấm lòng từ bi của Sư tôn đối với chúng ta, trân quý sinh mệnh của chính mình và trân quý vô số chúng sinh đã đặt niềm hy vọng vào chúng ta.

Trên đây là thể ngộ hữu hạn tại tầng thứ của tôi. Xin đồng tu từ bi chỉ rõ những điều không phù hợp với Pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/7/465059.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/10/211260.html

Đăng ngày 20-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share