[MINH HUỆ 18-06-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2014. Kể từ đó, tôi đã giải đáp được nhiều thắc mắc về nhân sinh. Hơn nữa, giờ đây tôi đã hiểu được ý nghĩa chân thực và mục đích của việc đắc được thân người. Từ chỗ ban đầu không hiểu tu luyện là gì, dần dần tôi đã trải qua khảo nghiệm và ngộ ra được thế nào là thực tu.

Bắt đầu tu luyện Đại Pháp

Trước khi vợ tôi tu luyện Đại Pháp, cổ cô ấy có một khối u ác tính. Cô ấy đã phẫu thuật hai lần để cắt bỏ khối u. Nhưng đến lần thứ ba thì bác sĩ từ chối phẫu thuật, nói rằng phẫu thuật nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng, và rằng, khối u tái phát có nghĩa là cô ấy sắp hết thời gian rồi. Bác sĩ khuyên vợ tôi về nhà nghỉ ngơi và dưỡng sức, cơ bản là đồng nghĩa với việc chờ chết. Cảm thấy bất lực, chúng tôi trở về nhà.

Sức khỏe của vợ tôi ngày một kiệt quệ, đến mức ngay cả cầm chổi quét nhà cô ấy cũng không đủ sức. Tôi cảm thấy tuyệt vọng nên đã khuyên cô ấy học Pháp Luân Đại Pháp cùng mẹ tôi, mặc dù bản thân tôi còn bán tin bán nghi rằng liệu việc đó có giúp ích được gì không.

Mẹ tôi tu luyện Đại Pháp đã nhiều năm và có sức khỏe tốt. Không lâu sau khi vợ tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, khối u trên cổ của cô ấy biến mất một cách kỳ diệu và từ đó đến nay không xuất hiện lại nữa. Tôi đã chứng kiến huyền năng của Đại Pháp và cũng bắt đầu tu luyện cùng cô ấy. Sư phụ đã ban cho vợ tôi cuộc đời thứ hai và cô ấy đã tinh tấn tu luyện. Sư phụ cũng cho tôi một cơ hội để tu luyện Đại Pháp.

Từ bỏ thói quen xấu cố hữu

Tôi vốn tính tình nóng nảy và thô lỗ, thường xuyên chửi thề. Thói quen tức giận và lăng mạ người xung quanh đã tạo nghiệp cho chính bản thân tôi. Vì những hành xử thô bạo trong đời này, và nghiệp tích tụ từ đời trước, tôi đã mắc nhiều bệnh tật trước khi tu luyện Đại Pháp, bao gồm đau cổ khiến tôi rất khó ngủ, đau răng và đau bụng. Tôi cảm thấy rất thống khổ.

Tuy nhiên, sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã khỏi tất cả các loại bệnh từng khiến tôi phải chịu đựng thống khổ trong nhiều năm. Điều quan trọng nhất là tôi không cần phải dùng thuốc nữa. Tuy nhiên, tôi không thể bỏ thói quen chửi thề. Hễ cứ nghe thấy gì không lọt tai là tôi chửi. Bao nhiêu năm qua, vợ tôi phải chịu đựng ngôn từ thô tục của tôi. Có lần, con trai tôi về nhà lúc chúng tôi đang luộc cua. Cháu nói từ giờ chúng tôi không nên ăn cua nữa vì báo chí đưa tin rằng hải sản đã bị ô nhiễm. Tôi nổi giận và mắng con vì tin vào tin giả của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi bực mình đến nỗi đem nồi cua luộc ra sân đổ.

Vợ tôi thấy tôi sắp mất kiểm soát, nên bảo con trai và con dâu nhanh chóng rời đi. Thấy vợ đứng về phía con trai, tôi liền trút hết cơn tức giận lên cô ấy, còn nói những lời làm tổn thương cô ấy. Cô ấy ngồi trên ghế không nói một lời. Sự im lặng của cô ấy khiến tôi càng tức giận hơn và tôi lại chửi rủa cô ấy thậm tệ hơn. Cuối cùng, khi tôi bình tĩnh lại, vợ tôi nói với tôi rằng, thực ra lúc đó cô ấy đang phát chính niệm vì cô ấy biết đó không phải tôi mà là nghiệp lực của tôi đang tác oai tác quái. Cô ấy nhắc tôi, đã là người tu luyện thì cần phải hành xử theo tiêu chuẩn của một người tu luyện. Tôi biết mình đã sai, nhưng lại không thể kiểm soát được bản thân. Cuối cùng tôi nói với vợ: “Anh hiểu tất cả các nguyên lý. Nhưng lúc đó anh không thể kiểm soát được bản thân. Sau anh hối hận lắm, không muốn mình cứ nổi nóng như thế này mãi nữa.”

Sau khi tu luyện, tôi đã bỏ được những thói hư tật xấu như uống rượu, cờ bạc. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, tôi không đối đãi nghiêm túc với tu luyện, và xem nhẹ tu luyện trong nhiều vấn đề nhỏ nhặt. Năm 2016, tại buổi gặp mặt mà một người bạn giới thiệu bạn gái cho cậu con trai út của tôi, tôi đã uống vài cốc bia. Tôi biết là không nên uống nhưng lại không thể giữ vững tâm tính bản thân. Mấy ngày sau, cô bé đó đã không còn muốn hẹn hò với con trai tôi nữa. Tôi lại tức giận và mắng chửi vợ con. Ngày hôm sau trên đường trở về nhà, tôi cảm thấy miệng mình có gì đó không ổn. Khi về tới nhà, con dâu tôi nói: “Sao miệng bố bị méo và mắt lại trông hơi xếch thế?” Lúc đó tôi đã nhận ra việc ăn uống của tôi trở nên rất khó khăn. Các triệu chứng của tôi giống như bệnh mà người địa phương gọi là bệnh liệt dây thần kinh mặt hoặc liệt mặt ngoại biên.

Vợ chồng con trai tôi muốn đưa tôi đến bệnh viện ngay lập tức. Tôi cười và nói với chúng rằng tôi không bị bệnh, không cần đến bệnh viện. Bạn bè còn tư vấn cho tôi bệnh viện nào tốt, phương thuốc nào hữu hiệu. Tôi đã lịch sự từ chối. Lúc đó tôi còn chưa biết hướng nội. Tôi suy nghĩ kỹ và hiểu rằng Sư phụ đang điểm hóa cho tôi phải buông bỏ chấp trước. Tôi hiểu rõ là phải tu khứ những hành vi không đúng đắn của mình trong những ngày qua. Đó hoàn toàn không phải là bệnh liệt mặt. Ngay lập tức tôi quy chính lại bản thân dựa trên Pháp. Tôi chắc chắn sẽ không tuân theo an bài của cựu thế lực.

Tận đáy lòng, tôi cầu xin Sư phụ tha thứ. Sau đó, tôi bắt đầu học Pháp, luyện công và phát chính niệm với vợ. Tôi đã cố gắng chính lại lời nói và hành vi của mình. Trong vòng hai đến ba tháng, tất cả các triệu chứng đều biến mất. Thấy tôi hồi phục nhanh chóng, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp hỏi thăm tôi đã điều trị ở đâu, đã dùng thuốc gì và liệu pháp gì. Lúc đầu tôi ngần ngại, không muốn nói mình đã khỏi bệnh nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng sau đó, tôi nhanh chóng nhận ra mình đã không đúng. Rõ ràng là Sư phụ và Đại Pháp đã cứu tôi. Tôi nghĩ: “Tại sao mình không tận dụng cơ hội này để chứng thực Pháp?” Vì vậy, tôi kể với họ rằng: “Tôi không sử dụng bất kỳ phương pháp hay loại thuốc nào. Chính Sư phụ và Đại Pháp đã chữa khỏi bệnh cho tôi. Tôi đã hồi phục nhờ tu luyện Đại Pháp.” Bạn bè và đồng nghiệp đã chứng kiến điều kỳ diệu này và thực sự mừng cho tôi.

Tôi là tài xế xe tải và thường xuyên đi trên đường. Tôi có rất ít thời gian để học Pháp và luyện công. Tôi tranh thủ thời gian để học Pháp ở nhà hoặc nghe Sư phụ giảng Pháp khi lái xe. Tính cách của tôi dần được cải thiện. Tuy vậy, khi bốc dỡ hàng trên xe tải, tôi vẫn thường mất bình tĩnh và tức giận nếu gặp việc không ưng ý, rồi sau đó tôi lại hối hận.

Có lần, khi bốc hàng lên xe, tôi bắt đầu cãi nhau với người ta. Khi về đến nhà, bị vợ tôi cằn nhằn nói dăm ba câu, thế là tôi lại nổi giận. Cháu gái ba tuổi của tôi nói: “Ông ơi, ông đừng chửi thề nữa. Nếu ông cứ chửi thề, miệng ông sẽ lại bị méo đấy.” Nghe vậy, tôi lập tức nhận ra mình lại mắc lỗi. Thấy tôi không ngộ ra được, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi qua miệng của cháu tôi. Tôi ghét bản thân mình vì đã làm mọi người thất vọng, luôn không đề cao được tâm tính bản thân và khiến Sư phụ phải lo lắng. Tôi quyết định phơi bày thói quen xấu này, đối diện và loại bỏ nó.

Người tu luyện cần mang đến cho mọi người cảm giác lương thiện và từ bi. Đâu có thần tiên nào hùng hổ và phàn nàn như tôi chứ? Tôi tự nhủ phải thay đổi bản thân và trở thành một người tu luyện chân chính.

Làm theo lời dạy của Sư phụ và cứu nhiều người hơn

Cả tôi và vợ đều không biết cách giảng chân tướng trực diện cho mọi người, vì vậy chúng tôi quyết định chọn việc phân phát tài liệu Đại Pháp. Khi tôi lái xe đi giao hàng, vợ tôi đi cùng và chúng tôi tranh thủ thời gian để cùng nhau phân phát tài liệu Đại Pháp. Những lúc tôi không lái xe, thì chúng tôi sẽ phân phát tài liệu ở khu vực địa phương. Cách đây vài ngày, khi tôi đi phát tài liệu chân tướng ở một ngôi làng, vừa bước vào một con hẻm, tôi gặp một người đàn ông trạc ngoài 50 tuổi. Tôi lập tức đưa cho ông ấy một cuốn sách chân tướng. Ông ta vừa nhận sách vừa hỏi “Có phải tài liệu Pháp Luân Đại Pháp hảo không?” Tôi đáp: “Đúng rồi, Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Ông ta nhanh chóng cầm lấy cuốn sách và nói “Pháp Luân Đại Pháp tốt hơn Giang Trạch Dân và ĐCSTQ rất nhiều. Họ đã lừa dối và làm hại chúng tôi ghê gớm. Cảm ơn anh đã mang đến cho tôi chân tướng. Chỉ những gì các vị nói mới là sự thật!” Tôi cảm thấy rất hài lòng khi nghe những lời của ông ấy. Mọi người cuối cùng đã thức tỉnh và minh bạch. Những nỗ lực của đệ tử Đại Pháp không phải là vô ích. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để cứu người.

Có một lần, chúng tôi đi phân phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp vào ban đêm. Vì trong làng đang sửa đường, nên các con đường đều mấp mô và đầy ổ gà. Tôi vô tình bị trẹo chân và nghe thấy một tiếng ‘rắc’ như thể bị trật bàn chân trái. Tôi thấy đau đớn tột cùng. Tôi ngồi ngay xuống đường, dùng tay xoay chân về đúng vị trí. Sau đó tôi lại tiếp tục đi phân phát tài liệu. Tôi nghĩ rằng đây là cựu thế lực can nhiễu việc tôi cứu người. Tôi sẽ không để chúng can nhiễu mình, và tôi sẽ chỉ đi theo con đường được Sư phụ an bài để cứu người, cứu người, và cứu nhiều người hơn nữa.

Toàn bộ bàn chân của tôi đã sưng lên khi tôi về đến nhà. Tôi không chú ý nhiều đến nó. Tôi biết là mình đang được tiêu trừ bớt nghiệp lực. Và chân của tôi đã bình phục sau vài ngày.

Thay đổi quan niệm con người giúp tôi đề cao.

Sư phụ giảng:

“Chư vị không cải biến cái lý của con người, vốn được hình thành vào tận xương cốt cả trăm nghìn năm ở người thường ấy, thì chư vị vẫn không bỏ đi được cái tầng xác bề mặt của con người, nên không cách nào viên mãn.” (Lời cảnh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Lời giảng của Sư phụ khiến tôi cảm động sâu sắc. Quả thực chính những quan niệm của tôi đã cản trở tôi đề cao. Quan niệm là thứ của người thường. Chúng ta phải thay đổi những thứ thuộc về con người để tu thành Thần. Tôi bắt đầu nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Khi tôi cảm thấy sắp tức giận, tôi tự nhủ mình phải nhẫn, không được chửi thề hay mất bình tĩnh, vì người tu luyện cần kiềm chế bản thân. Khi đi ăn tối với bạn bè, tôi cũng kiềm chế không uống rượu. Chỉ cần tôi nghĩ mình là một người tu luyện thì điều đó thật dễ dàng. Mỗi khi có thời gian, tôi cùng vợ ra ngoài giúp mọi người nâng cao nhận thức về Đại Pháp. Bây giờ chúng tôi đã có đủ can đảm để tặng tài liệu chân tướng cho mọi người trực diện vào ban ngày.

Thông qua việc tăng cường học Pháp, tôi nhận ra rằng chỉ bằng cách đột phá quan niệm người thường thì mới có thể thực tu. Tôi đã từng ‘giúp’ vợ tu luyện bằng cách cư xử không tốt. Bây giờ, tôi quyết tâm buông bỏ những hành vi không tốt đó, duy trì chính niệm và cùng vợ tôi tinh tấn bước đi trên con đường tu luyện, báo đáp ân điển từ bi vô lượng của Sư tôn.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/18/462056.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/6/211187.html

Đăng ngày 18-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share