[MINH HUỆ 21-07-2007] Tôi là một học viên Đại Pháp tại tỉnh Quí Châu. Trong tám năm bị bức hại dưới tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi đã bị bắt bất hợp pháp và cầm tù nhiều lần. Khi tôi ở trong trại Lao động Cưỡng bách nữ Zhongba tỉnh Quí Châu, tôi bị đánh đến độ bị thương nặng nề và toàn thân tôi bị bầm tím. Những kẻ bức hại khai thác con trai tôi còn vị thành niên để ‘chuyển hoá’ tôi. Con trai tôi cố tự vẫn ba lần dưới áp lực tinh thần như vậy.

Tôi bị giữ bất hợp pháp tại Sở Cảnh sát Dayingpo, Sở cảnh sát vùng Võ Đang và nhà tù Baihuashan trước và sau 2000. Khi cảnh sát lục soát nhà tôi, họ tịch thâu hằng ngàn đồng nhân dân tệ mà thuộc về nơi đơn vị làm việc của chồng tôi.

Ngày 27 tháng tám 2001, trong khi tôi đang làm việc, thì ba cảnh sát nắm tóc tôi, đấm vào lưng tôi bằng nắm tay của họ, và kéo lôi tôi ra xe. Tôi bị mang đến Trai Lao động Cưỡng bách nữ Zhongba tại tỉnh Quí Châu và bị kêu án đến ba năm tù.

Trong thời gian ở trong trại lao động, tôi đích thân kinh nghiệm và chứng kiến tất cả các phương pháp tra tấn mà những kẻ bức hại dùng trên các học viên Đại Pháp. Vào tháng tư 2003, trại lao động ra một chương trình tà ác để ‘chuyển hoá’ hoàn toàn các học viên kiên định. Có nhiều phòng nhỏ mà hoàn toàn khoá và các học viên bị đưa vào trong các phòng cá nhân. Ngoài các lính canh và các tù nhân mà tham gia trong việc tra tấn các học viên Đại Pháp, không ai được phép đến gần bất cứ phòng nào. Người ta không được phép bàn cãi điều gì họ nghe thấy hoặc chứng kiến trong các phòng đó, nếu không họ sẽ bị phạt và hạn tù bị gia tăng.

Học viên Đại Pháp bị buộc làm công việc như nô lệ, phải học thuộc lòng các điều luật trong tù, bị buộc đứng trong một thời gian lâu, và không được cho ngủ trong một thời gian lâu. Các viên chức cũng xúi dục các tù nhân đánh và chửi mắng các học viên Đại Pháp tuỳ thích. Hơn nữa, các học viên Đại Pháp bị buộc viết tờ cái gọi là ‘ba điều tuyên bố’. Những kẻ bức hại tra tấn các học viên tinh thần và thể chất cho đến khi họ viết cái gọi là ‘ba điều tuyên bố’.

Vào tháng Năm 2003, tôi bị buộc vào trong một phòng nhỏ cạnh văn phòng của lính canh. Có 8 tù nhân chia thành 2 đội và họ thay phiên nhau tra tấn tôi. Họ buộc tôi đứng chăm chú, tiếp tục đánh tôi trên ngực và đá tôi ở vùng kín, và kéo lôi tôi vòng vòng. Họ cũng buộc tôi chạy tới và lui, họ buộc tôi cúi đầu và nhìn vào một điểm cao không nháy mắt; họ dùng những quyển sách dầy đánh vào đầu tôi; không cho tôi ngủ và dùng kim đâm vào tôi; họ phát ra khói độc trong phòng nhỏ, làm cho tôi nghẹt thở gần chết. Khi những kẻ bức hại mệt mỏi, họ nghỉ ngơi và sau đó là bắt đầu lại. Tôi bị tra tấn trong hơn 40 ngày. Tôi hoàn toàn tím bầm, thịt bị thương của tôi cảm giác như đang rã rời và chân tôi cảm giác như cây vì chúng bị sưng đến độ da căng sáng chói và ra nước mủ.

Một đồng tu khác bị tra tấn trong 50 ngày và họ gia tăng bản án của cô này thêm năm tháng nữa. Cảnh sát xúi dục các tù nhân dùng bất cứ cách gì để ‘chuyển hoá’ các học viên Đại Pháp. Nếu họ ‘chuyển hoá’ các học viên, bản án của họ sẽ được giảm xuống; nếu họ cảm thương các học viên Đại Pháp, bản án của họ sẽ bị gia tăng.

Một đồng tu bị suy xụp tinh thần sau khi bị tra tấn; những kẻ bức hại vẫn tra tấn cô hằng ngày. Tôi thường nghe cô khóc và nói mê sảng.

Những kẻ bức hại cũng tra tấn tinh thần chúng tôi. Họ khai thác con trai vị thành niên của tôi bằng cách buộc nó khuyến dụ tôi để cho ‘chuyển hoá’. Lúc bấy giờ con trai tôi vẫn còn ở Trung học và không thể nào chịu nổi cơn đau, khiến nó cố tự vẫn ba lần. Tôi thì trong cơn khắc khoải tinh thần trầm trọng. Sau cuộc tự vẫn bất thành cuối cùng, tôi nói với con tôi, “Mạng sống là quí báu, nếu con không quí báu mạng sống của con, thì me không thể giúp gì.” Tôi bỏ hạ xuống chấp trước về chữ tình và sự khó nạn qua đi. Nó không còn cố tự vẫn nữa.

Khi tôi bị tra tấn đến rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, những kẻ bức hại buộc tôi ký tên tôi vào một tờ tuyên bố mà họ đã viết. Sau khi tôi lấy lại lương tri ba ngày sau đó, tôi nhanh chóng tuyên bố không nhìn nhận sự ‘chuyển hoá’ như vậy.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/21/159258.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/6/88369.html

Đăng ngày 01-09-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share