Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-09-2023] Buổi sáng ngày 1 tháng 9 năm 2023 khi tôi đang lướt trang web Minh Huệ, thì nhìn thấy kinh văn mới “Tránh xa hiểm ác” của Sư phụ. Tôi rất vui vì tình cờ lên mạng đúng lúc, vì tôi thường chỉ lên mạng một tuần một lần.

Tôi nóng lòng muốn đọc kinh văn mới và đọc liền một mạch ba lần. Từng câu như một chiếc búa nặng đánh vào tâm tôi, tôi chấn động và không nói nên lời sau một hồi lâu. Nhưng đồng thời, trong tâm tôi cũng có chút an ủi: Ít nhất thì mình chưa bao giờ than phiền về Đại Pháp hay Sư phụ vĩ đại.

Ngày hôm sau, một học viên đến nhà tôi và bảo rằng bà ấy biết Sư phụ đã công bố kinh văn mới, nhưng vẫn chưa đọc được (vì bà bận rộn chăm sóc con dâu mới sinh con). Vậy nên chúng tôi đã cùng nhau đọc kinh văn.

Sau khi bà ấy ra về, tôi nghĩ mình nên học thuộc kinh văn này. Các học viên khác nói tôi có trí nhớ tốt và có thể học thuộc Pháp nhanh chóng. Tôi chỉ mất hai tuần để thuộc toàn bộ các bài thơ trong Hồng Ngâm II. Sau đó, tôi đã viết ra và chuyển cho các học viên bị giam giữ phi pháp. Nhưng lần này tôi đã mất bốn hoặc năm buổi sáng để học thuộc kinh văn mới mà vẫn chưa thể nhớ chính xác được. Mặc dù kinh văn mới chỉ có 1.100 chữ nhưng tôi liên tục đọc sai.

Trong quá trình học thuộc, tôi đã bật khóc nhiều lần. Trong tâm tôi ngập tràn cảm giác hổ thẹn, hối hận, và tội lỗi cũng như lòng biết ơn vô hạn đối với Sư phụ.

Nhìn lại con đường tu luyện của mình, bây giờ tôi mới nhận ra vì sao nó lại gian nan và nhiều ma nạn như vậy, đều là do ngộ tính của tôi quá thấp. Bởi vì tôi vướng vào quá nhiều chấp trước của con người, nên không thể thực sự nhận thức lý tính về Đại Pháp và Sư phụ, kết quả là tôi đã nhiều lần đi đường vòng.

Kỳ thực tôi có thể vượt qua mỗi từng ma nạn là nhờ Sư phụ bảo hộ. Sư phụ đã gánh chịu rất nhiều cho tôi, để tôi có thể tiến xa đến bước này trong tu luyện. Không từ ngữ nào có thể biểu đạt đầy đủ lòng biết ơn vô hạn của tôi đối với Sư phụ!

Tôi nhớ năm 1999, khi bị đặc vụ của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) giam giữ phi pháp và thẩm vấn, họ cố gắng buộc tôi phản bội đồng tu và tra tấn tôi bằng cách treo tôi lên.

Tôi vẫn giữ bình tĩnh và không ngừng nhẩm bài thơ “Vô Tồn” trong Hồng Ngâm của Sư phụ:

“Sinh vô sở cầu
Tử bất tích lưu
Đãng tận vọng niệm
Phật bất nan tu”

Diễn nghĩa:

Không tồn

Khi sống không có chỗ cầu
Khi chết không hối tiếc lưu luyến
Trừ sạch hết vọng niệm
Tu Phật không khó

Rồi một điều thần kỳ đã xảy ra: Cơ thể tôi như một cái ống rỗng cao lớn, hai cánh tay của tôi cũng giống như hai cái ống rỗng. Chỗ bị trói ở hai cánh tay và ngực không hề cảm thấy đau chút nào. Thay vào đó tôi được bao bọc bởi một cảm giác mỹ diệu, thư thái mà trước đây tôi chưa từng trải nghiệm. Tôi biết Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi, nước mắt cảm ân không ngừng chảy dài trên khuôn mặt tôi.

Tôi tuyệt thực trong 17 ngày để phản đối việc giam giữ phi pháp, mặc dù sụt mất vài cân nhưng tôi tràn đầy năng lượng và giọng tôi to, rõ khi tôi nhẩm Pháp. Khi bước đi tôi cảm thấy nhẹ nhàng và khuôn mặt tôi hồng hào, khỏe mạnh. Cảnh sát không khỏi trầm trồ thán phục trước uy lực thần kỳ của Đại Pháp.

Tôi biết rất rõ rằng tất cả điều này đều là nhờ sự từ bi bảo hộ và ân cứu độ của Sư phụ, nếu không tôi sẽ không thể sống sót vượt qua. Mặc dù tâm tôi tràn ngập lòng biết ơn đối với Sư phụ nhưng tôi cảm thấy bản thân vẫn chưa làm tốt trong nhiều phương diện. Tôi vẫn chưa loại bỏ được tâm ích kỷ ẩn sâu và chưa thực sự tu luyện tinh tấn. Đôi lúc tôi không thể nhìn nhận mọi việc dựa trên cơ điểm của Pháp, kết quả là tôi đã gặp rất nhiều khổ nạn và nhiều lần đi đường vòng. Sư phụ đã phải gánh chịu rất nhiều cho tôi bởi vì tôi chưa đáp ứng được kỳ vọng của Sư phụ.

Lúc đầu khi tôi đọc kinh văn mới, tôi thậm chí còn an ủi bản thân, nghĩ rằng ít nhất tôi chưa bao giờ than phiền Sư phụ. Nhưng sau đó, khi tôi xem xét bản thân thật kỹ trong khi học thuộc kinh văn, tôi nhận ra điều đó không đúng—chỉ là những suy nghĩ thực sự của tôi đã được che đậy. Tôi giật mình khi nhận ra điều này bởi vì tôi chưa từng nghĩ rằng mình không xứng đáng với những gì Sư phụ đã làm cho chúng ta.

Đó là cuối năm ngoái, tôi nghe nói một học viên từ Trung Quốc đã chuyển ra nước ngoài và qua đời. Lúc đầu tôi không muốn tin điều này, còn nghĩ ắt là tin đồn do ĐCSTQ biên tạo. Nhưng khi tôi phát hiện ra đó là sự thật thì không thể chịu nổi sự mất mát này, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trong tâm, tôi không ngừng hỏi đi hỏi lại Sư phụ: Tại sao điều này lại xảy ra? Người học viên đó rất có ảnh hưởng và chúng tôi thường nhắc đến anh ấy khi giảng chân tướng ở Trung Quốc. Tại sao anh ấy lại qua đời như vậy?

Bởi tôi không thể buông bỏ những thắc mắc này, Sư phụ đã điểm hoá rằng tất cả mọi người, kể cả những người thân cận Sư phụ, dẫu cho họ đã làm được bao nhiêu điều ngoạn mục gì thì đều phải tu luyện tinh tấn và đáp ứng yêu cầu của Pháp. Sư phụ đang chính Pháp vũ trụ và không thể đối đãi đặc biệt gì với bất cứ ai.

Tôi bình tĩnh lại và hiểu rõ hơn về tính nghiêm túc của việc tu luyện Đại Pháp. Phản ứng trước đó của tôi quả giống như những điều Sư phụ giảng trong kinh văn “Tránh xa hiểm ác”: “…toàn dùng tâm con người, niệm con người, cái tình của con người mà đo lường vấn đề…” Tôi nhận ra nhân tố “oán hận“ đối với Sư phụ đã ẩn giấu trong thắc mắc trước đó của tôi.

Sư phụ cũng cảnh báo chúng ta:

“Chính Pháp vũ trụ đã tới cuối cùng rồi, đoạn thời gian này qua đi thì sẽ có một quá trình tuyển chọn và đào thải nghiêm túc. Hãy tự thu xếp cho tốt!” (Tránh xa hiểm ác)

Khi tôi học thuộc câu này, tôi thầm nói trong tâm: “Thưa Sư phụ, mặc dù con vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng con sẽ luôn kiên định tin tưởng vào Đại Pháp và Sư phụ. Con không muốn làm hạt cát bị bỏ đi. Con sẽ chân chính trở thành một lạp tử của Pháp và là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp mà tất cả chư Thần đều ngưỡng mộ!”

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (Hồng Ngâm).

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/26/465898.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/10/212423.html

Đăng ngày 19-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share