Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-09-2023] Sau khi đọc hai bài kinh văn gần đây nhất của Sư phụ, “Tránh xa hiểm ác” và “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc,” tôi đã bừng tỉnh và muốn viết ra một số thể ngộ của mình để chia sẻ cùng các đồng tu.

Tôi là một đệ tử lâu năm, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước năm 1999. Tôi rất vui và cảm thấy mình là người may mắn nhất vũ trụ. Tôi chú tâm đọc các bài giảng Pháp và tu luyện bản thân chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp. Hành vi và quan niệm của tôi về cuộc sống đã được cải thiện và chẳng bao lâu sau mọi bệnh tật của tôi đều biến mất.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu. Tôi không nghe theo tuyên truyền của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc). Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là cao đức Đại Pháp chân chính; Sư phụ đến để Chính Pháp và cứu độ tất cả chúng sinh trong vũ trụ.

Cùng với các học viên địa phương, tôi kiên định theo Sư phụ và bước đi trên con đường trợ Sư Chính Pháp, vạch trần cuộc bức hại, cứu người và chứng thực Đại Pháp.

Trong quãng thời gian đó, tôi cũng bị bức hại và liên tục bị sách nhiễu. Tôi nhiều lần bị khấu trừ lương, bị cấm đến nơi làm việc, bị cảnh sát địa phương, cảnh sát cấp huyện và thành phố, các viên chức từ Đội An ninh Nội địa, Phòng 610 và Ủy ban Chính trị và Pháp luật của ĐCSTQ tra hỏi, sách nhiễu. Tôi nhiều lần bị đưa đến các trung tâm tẩy não và trại tạm giam.

Tôi đã trải nghiệm được niềm hạnh phúc khi chứng thực Đại Pháp và niềm vui cứu độ chúng sinh. Tôi cũng từng nhất thời bị vấp ngã và đi sai đường. Mỗi khi làm không tốt, tôi cảm thấy hối tiếc và thất vọng. Tuy nhiên, tôi đã đứng dậy và tiếp tục đi về phía trước. Tôi đã không buông lơi. Tôi luôn chiểu theo yêu cầu của Sư phụ và cố gắng làm tốt ba việc. Cuối cùng tôi đã có thể quy chính bản thân trong Pháp và tinh tấn trở lại.

Nhưng sau này, khi hoàn cảnh trở nên dễ dàng hơn, tôi thả lỏng bản thân và dần dần buông lơi. Tôi bắt đầu tìm kiếm sự an nhàn, nghĩ rằng vẫn còn nhiều thời gian để tu luyện. Tôi đã sống một cuộc sống thường nhân hóa. Dần dần, tôi không thể học Pháp một cách tĩnh tâm, và rồi nghiệp bệnh trước đó đã quay trở lại với tôi. Khi gặp khổ nạn, tôi đo lường chúng bằng quan niệm người thường. Tôi cũng cảm thấy thống khổ nhưng lại không thể đề cao lên được. Tôi cảm thấy mình đã tới bờ vực nguy hiểm trong mấy năm gần đây.

Sư phụ đã giảng trong bài “Tránh xa hiểm ác”:

“Có những người tuy trong hoàn cảnh đệ tử Đại Pháp, nhưng vẫn chưa tiến vào chân tu, lúc then chốt toàn dùng tâm con người, niệm con người, cái tình của con người mà đo lường vấn đề, thậm chí còn nói ta vì Đại Pháp đã làm những gì, ta vì Đại Pháp đã phó xuất nhường nào, v.v.” (Tránh xa hiểm ác)

Còn trong bài “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc”, Sư tôn giảng:

“[Ai] tu được tốt sẽ công thành viên mãn, quy vị vũ trụ mới, nắm trong tay thế giới thiên quốc của bản thân mình. [Ai] tu không thành, vi bối thệ ước, phạm tội với Đại Pháp, sẽ nhất định thực hiện [theo] những hứa hẹn đã dùng sinh mệnh để làm! Chỉ là Sư phụ từ bi vẫn luôn đang cấp các cơ hội. Đã không biết cảm ân, còn nắm chết cứng chấp trước không buông.” (Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc)

Sau khi đọc hai đoạn Pháp này, tôi đã bị sốc. Tôi tự nhủ rằng mình nhất định phải bắt kịp, tu luyện thật tốt và cố gắng hoàn thành sứ mệnh và thệ ước của mình.

Khi hướng nội, tôi đã tìm thấy những chấp trước sau:

1. Tôi bị chấp vào thời gian. Tôi hy vọng rằng việc tu luyện sẽ sớm kết thúc, nhưng tôi cũng lo sợ sự kết thúc. Vì hoàn cảnh áp lực cao kéo dài ở Trung Quốc, tôi đã trở nên nản chí. Đôi khi bị sách nhiễu, tôi cảm thấy lo lắng về việc bị bức hại và hy vọng chuyện này sẽ sớm kết thúc. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy tu luyện của mình chưa đủ tốt và lo sợ điều gì sẽ xảy ra khi kết thúc. Tất cả những điều tôi nghĩ đến đều là bản thân mình. Tôi đã không trân quý thời gian để cứu người và tu luyện bản thân. Thời gian này được Sư phụ ban cho chúng ta bằng sự gánh chịu của Ngài.

2. Tôi bị chủ nghĩa vô thần đầu độc nặng nề. Mặc dù tôi có thể nhìn thấy điều gì đó bằng thiên mục của mình, nhưng dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa vô thần, đôi khi tôi vẫn có những nghi ngờ trong tâm và tôi không thể tin vào Pháp 100%. Đôi khi trong đầu tôi nảy lên một mối nghi ngờ, ngay khi ý nghĩ này nổi lên, tôi đã nắm lấy nó và bài trừ nó. Tôi tự nhủ rằng suy nghĩ này không phải của mình. Tôi phát chính niệm để tiêu diệt nó và cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

3. Tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi văn hóa Đảng. Tôi đã không nghĩ cho người khác khi gặp vấn đề. Tôi đánh giá họ bằng quan niệm của mình. Tôi ghen tị nếu họ làm tốt hơn tôi và tôi coi thường người khác nếu tôi làm tốt hơn họ. Nói tóm lại, tôi đã đặt mình lên trên hết.

4. Sau hơn 20 năm tu luyện, xuất phát điểm suy nghĩ của tôi vẫn là ở tầng thứ của người thường. Khi nhìn nhận vấn đề hoặc nghĩ về vấn đề, tôi đã quen theo lối tư duy của con người. Tôi không thể đo lường theo tiêu chuẩn trong Pháp. Tôi không coi gian khổ, khó khăn là điều tốt và tôi vẫn muốn sống một cuộc sống “thoải mái”.

5. Tôi có nhiều chấp trước chưa buông, như đố kỵ, tư lợi, cầu danh, đấu tranh, hiển thị, nói năng tùy tiện, tự cho mình là trung tâm, v.v.. Có lần tôi đọc các bài tâm đắc thể hội của các học viên trên Minh Huệ về việc tìm ra chấp trước căn bản, và tôi cũng muốn tìm ra chấp trước căn bản của mình, nhưng tôi đã không thể tìm thấy nó. Tôi bèn cầu Sư phụ chỉ ra cho tôi. Đột nhiên, một số từ xuất hiện trong đầu tôi: “Tiền bạc, danh vọng, địa vị xã hội”. Ồ, đó là những chấp trước căn bản của tôi. Đó chẳng phải là những chấp trước cơ bản vào cuộc sống của người thường sao? Tôi thực sự đã tụt hậu quá xa trong tu luyện.

Hai bài kinh văn này đã khiến tôi chấn động. Chính Pháp đã đi đến tối hậu rồi, vì vậy chúng ta phải buông bỏ những quan niệm người thường, vượt lên khỏi người thường và tu luyện thành Thần. Hãy nhanh chóng nắm chắc thời gian tu tốt bản thân, cứu chúng sinh, hoàn thành thệ ước thiêng liêng và trở về nhà cùng Sư phụ.

Nếu có điều gì không đúng, xin hãy từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/5/464910.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/9/211236.html

Đăng ngày 19-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share