Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-09-2023] Một người đàn ông ở thành phố Mật Sơn, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án 2 năm tù vào tháng 5 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Triệu Ba đã bị đưa vào Nhà tù Thái Lai và gia đình ông không được phép vào thăm.

b37a7328092d4ce8de16a60656e84246.jpg

Ông Triệu Ba

Ông Triệu (51 tuổi) bị bắt vào ngày 20 tháng 2 năm 2021 và sớm được bảo lãnh tại ngoại. Điện thoại di động và máy tính bảng của ông đã bị tịch thu. Khi thời hạn tại ngoại 1 năm hết hạn, ông yêu cầu cảnh sát đóng lại vụ án của mình, nhưng lại bị quản thúc tại gia thêm 6 tháng.

Trong thời gian đó, cảnh sát đã thẩm vấn ông Triệu nhiều lần và buộc tội ông có tài liệu Pháp Luân Công ở trong nhà. Ông Triệu lập luận rằng Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với các tài liệu Pháp Luân Công, nhưng cảnh sát đã phớt lờ lời nói của ông.

Tháng 9 năm 2022, ông Triệu bị lừa đi tới đồn công an và bị bắt giam. Gia đình ông không được phép đến thăm ông tại Trại tạm giam thành phố Mật Sơn hoặc gửi quần áo vào cho ông. Tòa án địa phương chưa bao giờ thông báo cho gia đình ông về phiên tòa xét xử ông hoặc đưa cho họ bản sao phán quyết sau khi kết tội ông vào tháng 5 năm 2023.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ông Triệu (một cựu nhân viên của công ty điện lực địa phương) đã bỏ rượu, hút thuốc, đánh bạc và biển thủ công cụ ở công ty. Ông cũng trở thành một người lao động tận tâm, một người con hiếu thảo và một người rộng lượng. Năm 1998, ông tặng 5 tháng lương của mình cho đồng bào bị lũ lụt. Vụ bắt giữ và giam giữ mới nhất của ông đã khiến cha mẹ ông đau khổ. Họ không thể hiểu tại sao chính quyền lại bỏ tù con trai họ chỉ vì cố gắng trở thành người tốt. Cha ông chán ăn và già đi nhanh chóng. Mẹ ông cảm thấy vô vọng đến mức thậm chí còn vài lần có ý định tự tử.

Ngoài bản án mới nhất này, ông Triệu đã từng bị kết án 7 năm tù vào năm 2003 vì phun sơn dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” lên các cây cột điện. Lính canh của Nhà tù Mẫu Đơn Giang đã biệt giam và sốc điện vào những bộ phận nhạy cảm của ông bằng dùi cui điện.

Do áp lực từ cuộc bức hại, vợ ông đã ly hôn ông và từ chối quyền nuôi con gái của họ. Sau khi ông Triệu được trả tự do, ông đã đưa cho bà ấy phần lớn số tiền bán nhà và nhận trách nhiệm chăm sóc con gái. Ông đã làm những công việc lặt vặt để nuôi con gái sau khi bị công ty điện lực sa thải.

Bài liên quan:

Một người đàn ông ở tỉnh Hắc Long Giang bị giam 7 tháng vì tín ngưỡng của mình

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/29/466442.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/3/212328.html

Đăng ngày 18-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share